ONE Championship

Võ thuật - Điểm dừng chân duy nhất trong cuộc đời nay đây mai đó của ‘cựu vương’ Vitaly Bigdash

Võ thuật đã trở thành điều bất di bất dịch trong cuộc đời của Bigdash cho dù cuộc đời anh có bao nhiêu biến động đi chăng nữa.



Ở tuổi 35, Vitaly Bigdash là một trong những cái tên kỳ cựu trong làng MMA thế giới mà bất kỳ võ sĩ hay người hâm mộ nào cũng phải kính nể. Nhà cựu vô địch hạng trung có thể được xem là kỳ phùng địch thủ của Aung la N Sang – võ sĩ hiện nắm giữ hai chiếc đai vàng ở hai hạng cân khác nhau của ONE Championship. Đến nay, anh vẫn đang là mối đe dọa lớn nhất với ngôi vương của “Mãng Xà Miến Điện”.

Dù từng một lần mất đai vô địch, Vitaly Bigdash vẫn là một võ sĩ đỉnh cao phong độ của hạng cân Middleweight, được người người ngưỡng mộ. Và để đạt đến vị trí chót vót ấy, chân đá người Nga cũng từng phải trải qua một chặng đường dài đầy khó khăn.



Ước mơ trở thành Lý Tiểu Long

Là con trai của một sĩ quan quân đội, võ sĩ người Nga thuở nhỏ thường xuyên phải chuyển nhà theo cha mỗi lần ông thay đổi địa bàn đóng quân. Cũng chính vì vậy mà gần như Bigdash không thể gắn bó được với thứ gì quá lâu, ngoại trừ những bộ phim hành động võ thuật làm mưa làm gió khắp nước Nga vào những năm 80.

Võ sĩ sinh năm 1984 kể: “Hồi nhỏ, các bộ phim võ thuật tràn ngập nước Nga. Kết quả là tất cả chúng tôi đều muốn được như Chuck Norris và Jean-Claude Van Damme. Tôi rất ấn tượng với những cú đá của Van Damme”.

Anh nói tiếp: “Tôi đã yêu võ thuật khi xem một bộ phim có sự tham gia của Lý Tiểu Long. Bây giờ tôi không thể nhớ tên của nó, nhưng tôi nhớ rằng mình rất thích nó và muốn được như anh ấy”.

Tuy mê tít võ thuật từ khi mới 5 tuổi, nhưng phần lớn thời thơ ấu, Bigdash gần như không thể bắt đầu với môn nghệ thuật chiến đấu vì liên tục phải di chuyển.



Được tiếp sự tự tin và sức mạnh nhờ võ thuật

Mãi cho đến năm 9 tuổi, cậu bé mê võ được một đồng nghiệp của cha cho xem cuộn băng ghi hình rất nhiều người đang tập Kyokushin – thể thức karate full-contact của Nhật Bản, ước mơ của Bigdash lại càng sôi sục hơn. Cậu còn được giới thiệu một studio ngay gần nhà. Tuy nó không phải là võ đường hay phòng gym đúng nghĩa nhưng cậu có thể đến đó tập võ bất cứ lúc nào. Không chần chừ, Bigdash liền đến studio tham gia buổi học đầu tiên và ngay lập tức bị cuốn hút y như những gì cậu mong đợi.

Cựu vô địch hạng trung chia sẻ: “Tôi thích tất cả về nó, kể cả bầu không khí rất đặc biệt tại phòng tập”. Anh nói thêm: “Mọi người đều mê mệt môn thể thao này dù phải tập luyện trong điều kiện mà ngày nay chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Bạn sẽ không gọi nó là phòng gym như ngày nay đâu, nhưng tôi thực sự thích khoác bộ võ phục lên người”.

Võ thuật từ đó đã trở thành một điều bất di bất dịch trong cuộc sống của Bigdash cho dù gia đình anh vẫn tiếp tục di chuyển. Nó không chỉ mang lại cho cậu bé nay đây mai đó cảm giác ổn định mà còn trang bị cho Bigdash sự tự tin, mạnh mẽ để vượt qua những trò “ma cũ bắt nạt ma mới” của lũ trẻ tại trường.

Võ sĩ 35 tuổi kể: “Tôi không bao giờ chịu để cho lũ nhóc bắt nạt tôi hết. Tôi đã đánh nhau vài bận, ở cái tuổi đó thì ai cũng thế cả, nhưng giờ tôi thấy may mắn khi có nhiều bạn học cũ trên khắp nước Nga”.



“Không trở thành bất cứ ai khác ngoài một chiến binh”

Bigdash đã đưa tình yêu của mình dành cho Kyokushinkai lên một tầm cao mới khi anh bắt đầu thi đấu và giành chiến thắng trong một số giải đấu khu vực. Võ sĩ người Nga cũng bị mê hoặc bởi các môn võ thuật khác, đầu tiên, đó là Muay Thai, và sau đó là võ thuật hỗn hợp.

Anh nhớ lại: “Tôi nhớ mình xem trận đấu MMA đầu tiên vào năm 1994 và 1995 và ngưỡng mộ Royce Gracie. Tôi đã thử qua các kỹ năng tấn công đứng và đấu vật, và liền nhận ra MMA chính là đỉnh cao của võ thuật. Trong suy nghĩ của tôi, nó gần nhất với một trận đấu thật sự, và tôi thích tập luyện mọi thứ về bộ môn này”.

Với tình yêu mãnh liệt dành cho bộ môn thể thao, Bigdash đã cống hiến cả thời trẻ trung của mình cho sự nghiệp thi đấu. Võ sĩ người Nga dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để luyện tập và luôn xem nó là một công việc thực sự.

Cựu vô địch hạng lông nói: “Đường đi của tôi rất rõ ràng, tôi không có hứng thú hay sở thích nào khác ngoài võ thuật. Tôi sẽ không trở thành bất cứ ai khác ngoài một chiến binh. Tôi thấy mình có thể dễ dàng tuân theo kỷ luật tập luyện và tôi là một người rất có mục tiêu. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu tiếp theo của mình và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đạt được nó”.



Bước tới đỉnh cao MMA

Tháng 8/2012, Bidash bắt đầu thi đấu với tư cách một võ sĩ chuyên nghiệp. Ngay trong trận đầu tiên, anh đã khiến khán giả phải trầm trồ khi khiến đối thủ xin hàng bằng một đòn khóa bẻ tay ngay tại vòng một. Khởi đầu khả quan mở đường cho Bigdash thực hiện một chuỗi 7 trận thắng liên tiếp đáng khâm phục, tất cả đều kết thúc bằng knock-out hoặc trọng tài yêu cầu dừng trận.

Chính điều đó đã giúp anh giành được tấm vé đến với ONE Championship. Ngay trận debut năm 2015, võ sĩ người Nga đã hạ knock-out nhà cựu vô địch Igor Svirid để giành lấy chiếc đai thế giới hạng trung. Không những thế, lần đối đầu này cũng được đánh giá là một trong những trận đấu ly kỳ nhất lịch sử võ thuật.

Năm 2016, Bigdash giáp mặt với đối thủ cân tài cân sức Aung La N Sang và bảo vệ thành công ngôi vương của mình sau 5 vòng đấu. Vài tháng sau, Bigdash hội ngộ với đối thủ cũ người Myanmar nhưng không may để vuột mất danh hiệu vô địch thế giới của mình vào tay “Mãng Xà Miến Điện”. Dẫu vậy, võ sĩ người Nga vẫn khiến đối thủ có một phen chật vật và cuộc chiến đó cũng được vinh danh là trận đấu hay nhất 2017.

Giờ đây, Bigdash vẫn luôn chuẩn bị tâm thế tốt nhất để đoạt lại ngôi vương từ tay kỳ phùng địch thủ của mình bất cứ lúc nào. Anh khẳng định: “Tôi không sở hữu quả cầu tiên tri nào cả, vì vậy tôi không thể nói chắc rằng trận đấu này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi đối mặt nhau, đây sẽ là một chiến thậm chí dữ dội và ác liệt hơn nhiều”.

Thanh Anh