Mùa xuân trên những "Chuyến xe 0 đồng"

Nha Trang (Ảnh: Nha Trang - Minh Đức) 15/1/2023, 08:00

Dự án “Chuyến xe 0 đồng 2023” hy vọng có thể giúp chặng đường về nhà ăn Tết của những mảnh đời kém may mắn ngắn lại và an yên hơn.

Tiếp nối thành công của những chuyến xe trước đã “lăn bánh” trong nhiều năm liền (2017 - 2020), năm nay Quỹ bảo trợ TES quay lại với vai trò đơn vị tổ chức của “Chuyến xe số 7+/ Chuyến xe 0 đồng 2023” với mong muốn mang đến một mùa xuân hạnh phúc hơn cho những hoàn cảnh khó khăn nhận được vé xe về quê ăn Tết với gia đình.  

“Chuyến xe 0 đồng” đã giúp đỡ được hơn 760 hoàn cảnh khác nhau có cơ hội về quê đón Tết Nguyên đán với 19 chuyến kể từ năm 2017. “Chuyến xe 0 đồng 2023” đã hỗ trợ cho hơn 280 hoàn cảnh về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Quý Mão, khởi hành vào đêm 14/1/2023 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM. 


Hơn 280 hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ "Chuyến xe 0 đồng 2023"

Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động (bán ve chai, bán vé số, công nhân…) và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TP.HCM mong trở về quê nhà tại khu vực miền Trung. Ngoài xe về, dự án hỗ trợ thêm quà Tết và một phần tiền mặt cho hành khách khi trở vào TP.HCM. 

Lộ trình di chuyển của chuyến xe trong 3 ngày từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. 


Đội ngũ tổ chức "Chuyến xe 0 đồng 2023" và các tình nguyện viên trong lễ khởi hành đêm 14/1

Anh Nguyễn Hoàng Khải - Người sáng lập tổ chức từ thiện Chuyến xe số 7+ chia sẻ: “Chúng tôi thành lập câu lạc bộ thiện nguyện VNO từ năm 2013. Khi ấy thành viên chủ yếu là các bạn học sinh - sinh viên ở khu vực quận Tân Phú. Ngày trước, chúng tôi chủ yếu thực hiện các hoạt động như đi phát quà đêm dịp Tết hoặc tổ chức Trung thu, Giáng sinh cho các bé ở các mái ấm trong nội thành TP.HCM. Sau này, nhóm được mở rộng hơn, có sự tham gia của các bạn sinh viên ở nhiều nơi nên có nhiều hoạt động liên tỉnh hơn. Ví dụ như xây thư viện nhỏ cho các trường học ở vùng sâu vùng xa, hay tổ chức các sân chơi ở Lâm Đồng, Đắk Lắk…

Đến cuối năm 2016, trên hành trình đạp xe xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi đã đi ngang Quảng Ngãi vào đúng thời điểm mưa bão. Lần đầu đến miền Trung và chứng kiến cảnh bão lũ, tôi muốn làm gì đó giúp cho những hoàn cảnh khó khăn ở mảnh đất này. Thay vì chỉ tặng quà đêm như hàng năm, chúng tôi tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” đầu tiên vào dịp Tết 2017. Năm 2023 là lần thứ 5 Chuyến xe số 7+ đồng hành cùng người dân trên chặng đường về nhà. Đều là sinh viên và những người trẻ lên kế hoạch mỗi năm và tự thực hiện các khâu, nên ban đầu chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng những chuyến xe đưa các vị khách đặc biệt về quê ăn Tết luôn đong đầy cảm xúc. Những giây phút trò chuyện cùng các cô chú lao động, những cái ôm bất ngờ… cho tôi nhiều kỷ niệm không thể quên”.

Các hành khách được phát đồ ăn nhẹ, quà Tết, bốc thăm trúng thưởng... trước khi lên xe về quê

Anh Phạm Tấn Phúc (sinh năm 1967) là một hành khách cũ trên “Chuyến xe 0 đồng 2020” và cũng là một trong những hoàn cảnh tiếp tục được hỗ trợ trong năm 2023. Ngày ngày anh Phúc đạp xích lô để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Với số tiền ít ỏi để sống qua ngày, đường về đón Tết ở quê nhà Quảng Ngãi lại xa thêm. May mắn trong một lần đọc được thông báo của dự án, anh để lại bình luận và được giúp đỡ. Ngày Ban tổ chức đến hỏi thăm và xác nhận, anh vẫn còn giữ và lấy ra trong túi tấm vé của năm 2020 đầy trân trọng.

Hai chị em sinh đôi Phan Thanh Nữ và Phan Thanh Nhi (sinh năm 2002) - sinh viên, cũng là những hành khách của chuyến xe 0 đồng năm nay. Sinh ra ở vùng quê tỉnh Bình Định, cha mẹ làm nghề chài lưới, Thanh Nhi lại mắc căn bệnh hiểm nghèo là ung thư võng mạc khiến gia đình càng thêm khó khăn. Sau những chuỗi ngày làm lụng vất vả để kiếm tiền, người cha lâm bệnh và bị giảm khả năng lao động. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai của người mẹ. Điều không may tiếp tục ập đến khi Thanh Nữ bị máu bầm tụ não sau tai nạn giao thông. Sau tất cả những gian nan, Thanh Nữ - Thanh Nhi vẫn cố gắng chăm chỉ học hành và đậu đại học. Họ chia sẻ cảm thấy rất biết ơn dự án “Chuyến xe 0 đồng 2023” đã tạo điều kiện cho hai chị em được về nhà quây quần bên gia đình dịp Tết Quý Mão.

Từng dòng người xếp hàng lên xe bên cạnh sự hỗ trợ của các tình nguyện viên

Bạn Nguyễn Thị Kim Thùy (sinh năm 2003) - sinh viên Đại học Sài Gòn, quê ở Khánh Hòa là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Năm 2012, cha mẹ Thùy qua đời vì tai nạn trên đường đi làm, khi ấy Thùy chỉ mới 9 tuổi và đứa em nhỏ nhất vừa bước vào mẫu giáo. Ba chị em được ông bà nội nuôi dưỡng, nhưng nỗi đau mất cha mẹ không thể nguôi ngoai. Khi ông bà nội lần lượt từ giã cõi trần, Kim Thùy ở độ tuổi 19 phải cố nén nước mắt để lo cho các em ăn học. “Em luôn mong các em của mình được tiếp tục đi học”, Thùy nói. Tấm vé 0 đồng trên chuyến xe về quê năm 2023 cũng phần nào đỡ đần những khó khăn của bạn sinh viên đầy nghị lực này.

Hay trường hợp của chị Lê Thị Minh (sinh năm 1966) quê ở Bình Định, làm nghề may. Chị bị tật ở 2 chân nhưng vẫn phải lao động vất vả ngày qua ngày để nuôi 3 đứa con và người chồng bị tai biến ở quê. Và bên cạnh đó còn rất nhiều những mảnh đời kém may mắn cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Hy vọng trong mùa xuân Quý Mão này, ai ai cũng được quây quần bên gia đình để đón chào một năm mới hạnh phúc và bình an. 

Ý kiến của bạn: