(HTV) 11 năm bền bỉ mở lớp học miễn phí, anh Nguyễn Hữu Định không chỉ gieo con chữ mà còn gieo hy vọng sống cho những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Anh dạy học, dạy nghề, nuôi ăn ở, và mở lối cho các em tìm được một tương lai tử tế

Lớp học miễn phí nơi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được "gieo chữ" mỗi ngày
11 năm dìu dắt trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, anh Nguyễn Hữu Định không đếm nổi bao nhiêu lần rơi nước mắt khi nghe gia cảnh của học trò. Không chỉ là người thầy lo chữ nghĩa, lo cơm áo, anh còn dựng lại niềm tin sống và tạo nền tảng nghề nghiệp để các em theo học Đông y, sống có ích cho đời.
Giữa lớp học ấy, là những ánh mắt trẻ thơ, nơi từng câu nói bật lên đều khiến người nghe chạnh lòng.
Chính những lời hồn nhiên của các bé đã tiếp thêm động lực cho anh Định và cả đội ngũ sinh viên sư phạm đang cộng tác tại lớp.
Anh Nguyễn Hữu Định - Chủ nhiệm CLB Lửa Việt, Hội Liên hiệp Thanh niên, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Anh Nguyễn Hữu Định - Chủ nhiệm CLB Lửa Việt, Hội Liên hiệp Thanh niên xúc động chia sẻ: “Hiện CLB đang nuôi 5 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ba mẹ mắc bệnh ung thư nên gửi các em lại cho CLB. Các em rất ngoan, biết quan tâm lẫn nhau, em lớn chăm sóc em nhỏ như một gia đình. Những ngày đầu tiếp nhận, tôi xúc động vì số phận các em quá buồn. Nhưng chính từ đó, tôi học được ở các em tình yêu thương và nghị lực. Đến nay, nhiều em đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định như sửa xe, mát-xa,..., và làm việc trong môi trường tốt”.
Lớp học miễn phí nằm trong CLB Lửa Việt, Hội Liên Hiệp Thanh niên, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Lớp học đặc biệt này nằm trong CLB Lửa Việt, Hội Liên Hiệp Thanh Niên. Tại đây, mỗi ngày diễn ra 3 ca học từ sáng đến tối, không chỉ dạy văn hóa, lớp còn truyền nghề như sửa xe, mát-xa, và mới nhất là đào tạo Đông y – ngành mà chính thầy Định đang theo học để mở rộng hướng đi cho học trò.
Không chỉ dạy học, anh Định còn lo cơm nước, chỗ ở, vui chơi cho các em. Một số phụ huynh khó khăn cũng được CLB hỗ trợ.
Chị Lê Hoàng Hương Thiên (Quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ: “Lương công nhân thấp, ban đầu tôi không lo nổi cho con. Nhờ thầy Định mà mấy đứa nhỏ học tốt, hòa đồng, được ăn uống, chăm sóc đầy đủ và vui chơi thoải mái”.
Chị La Ngọc Mai - Tình nguyện viên CLB Lửa Việt chia sẻ: “Con tôi học ở đây 5 năm, lúc đầu học trước quên sau, nhờ thầy tận tình chỉ bảo, giờ tốt nghiệp lớp 5. Tôi thấy thầy tốt bụng cao cả khiến tôi rất kính trọng thầy, nên đã xin làm tình nguyện viên để cùng lo cho các bé khác”.
Không chỉ dạy chữ, Thầy Định còn đi học về Đông y để có thể mở lớp hướng nghiệp cho học trò
Để lo cho hành trình dài hạn, anh Định đã đi học Đông y và mở rộng lớp hướng nghiệp cho học trò, anh chia sẻ: “Tuổi mình lớn rồi, hành trình này gian nan nên tôi phải chạy để kịp thời gian với độ tuổi các em. Tôi mới học Đông y để sau này tạo chỗ cho các em có chỗ khám chữa bệnh miễn phí, và học nghề có chứng chỉ đàng hoàng, thay vì phải đi bán vé số”.
Với những cống hiến âm thầm và bền bỉ, năm 2024, anh Nguyễn Hữu Định đã được vinh danh là một trong “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” của TP.HCM. Giữa thành phố nhộn nhịp, thầy Định cùng lớp học đặc biệt ấy vẫn từng ngày thắp lên những ngọn lửa nhỏ, kiên nhẫn và đầy yêu thương.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9