Hứa Vĩ Văn sinh ra ở vạch đích, vùng vẫy giữa dòng đời

Mỹ Hạnh 17/5/2021, 10:54

Tập 54 đem đến những câu chuyện thú vị về tuổi thơ, thanh xuân của “soái ca màn ảnh” Hứa Vĩ Văn - chàng “độc thân quý tộc” Sài Gòn.

Hứa Vĩ Văn có một tuổi thơ khá êm đềm, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Anh sinh ra và lớn lên tại khu Chợ Lớn (TP.HCM), mang trong mình hai dòng máu Việt - Hoa. Thuở nhỏ, Hứa Vĩ Văn sống ở nhà nội và được mọi người yêu chiều hết mực vì là cháu đích tôn trong nhà. Đặc biệt, bà nội rất thương anh, mỗi sáng thức dậy, bà luôn chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình. Có lẽ cũng chính vì điều này mà khi lớn lên, Hứa Vĩ Văn rất sành về ăn cũng như có chút tài lẻ trong việc bếp núc.

Ngoài ẩm thực, Hứa Vĩ Văn còn đặc biệt đam mê nghệ thuật. Chính vì vậy mà anh đã quyết định thi vào trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1), vì lúc đó trường có phong trào ca hát, biểu diễn thời trang rất sôi nổi. Ngay từ khi nhập học, Hứa Vĩ Văn đã có “tên tuổi” trong trường khi tham gia vào hầu hết các cuộc thi văn nghệ. Từ các hoạt động sôi nổi này, anh được CLB Hoa học đường chú ý và “bốc” ngay vào nhóm và trở thành người mẫu khi mới 16 tuổi. Sau đó, Hứa Vĩ Văn có thời gian rẽ hướng đến âm nhạc khi tham gia nhóm GMC, tuy nhiên ca hát không phải là niềm đam mê lớn nhất của anh. 

Năm 24 tuổi, Hứa Vĩ Văn xác định diễn xuất mới là công việc phù hợp với mình, danh xưng người mẫu hay ca sĩ cũng không phải là bệ phóng cho anh ở lĩnh vực điện ảnh. Anh bắt đầu lại từ đầu bằng việc tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh triển vọng toàn quốc do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức năm 2002 và đã đoạt giải Ba - mở ra cánh cửa điện ảnh cho Hứa Vĩ Văn. Sau cuộc thi, anh liên tiếp được mời vào nhiều bộ phim truyền hình như: Cây huê xà, Ảo ảnh, Công ty thời trang, Nợ đời, Tình yêu pha lê, Lời thú nhận của Eva… 

Ở lĩnh vực phim truyền hình, anh đã nhận được giải thưởng “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” của HTV Awards 2015. Chia sẻ với Ký ức Sài Gòn - TP.HCM, trong 10 năm tham gia đóng phim, bản thân anh cảm thấy khá tiếc nuối sau hàng loạt phim truyền hình kém chất lượng. Điều này khiến nam diễn viên cảm thấy rất khó chịu và quyết định tạm dừng việc đóng phim truyền hình để tập trung đóng phim điện ảnh vì phim chiếu rạp đa phần được đầu tư chỉn chu hơn.

 Ngoài khả năng diễn xuất, cũng như ca hát và trình diễn thời trang, Hứa Vĩ Văn còn có năng khiếu vẽ bởi anh từng là sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật. Nam diễn viên chia sẻ: “Nếu không là diễn viên có lẽ tôi đã là một họa sĩ vì hội họa có khả năng giúp xoa dịu được tâm hồn, vượt qua những nỗi buồn trong công việc và cuộc sống”.

Trong thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Hứa Vĩ Văn đã vẽ hơn 200 bức tranh và tổ chức triển lãm, bán tranh để làm từ thiện. Tất cả tranh của anh đã được bán hết và số tiền thu về đã được anh trao tặng cho các em học sinh nghèo ở Tịnh Biên (An Giang) và hỗ trợ cho các chiến sĩ chống dịch ở vùng biên giới. 

Ký ức Sài Gòn - TP.HCM - 10g sáng chủ nhật trên kênh HTV7. 

Ý kiến của bạn: