Ký ức Sài Gòn

Tiết Cương: Không nổi tiếng sẽ dừng lại

Tiết Cương nói tuy bề ngoài trông có vẻ hiện đại, năng động nhưng anh là người sống hoài cổ. Đến với “Ký ức Sài Gòn”, nam nghệ sĩ đã có dịp ôn lại những kỷ niệm gắn liền với vùng đất này.

Nghệ sĩ Tiết Cương là một người hài hước và tâm huyết với nghề

Choáng ngợp với Sài Gòn

Tiết Cương là một nghệ sĩ hài được khán giả yêu thích. Mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ, anh đều dành toàn tâm toàn ý để hoàn thành trọn vẹn. Đam mê diễn xuất là vậy nhưng nghệ thuật lại không phải là con đường đầu tiên anh đặt chân vào.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, vốn có năng khiếu vẽ, Tiết Cương đăng ký thi vào trường Kiến trúc cùng trường dạy lái tàu (hệ trung cấp). Không trúng tuyển vào trường Kiến trúc, Tiết Cương đi học lái tàu nhưng đến năm cuối, vì bị thiếu điểm nên anh không đủ điều kiện tốt nghiệp. Anh nói vui, nếu ngày đó siêng học có lẽ mình đã là một thuyền trưởng chứ không phải là diễn viên như bây giờ. 

Nam nghệ sĩ từng chọn ngành Kiến trúc và lái tàu trước khi theo nghệ thuật

Tiết Cương sinh ra ở Long An nên khi đặt chân lên TP.Hồ Chí Minh, anh bị choáng ngợp bởi khung cảnh phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập. Thật ra, ngày đó, việc lên thành phố là do mẹ của Tiết Cương định hướng cho anh. Bà muốn con trai mình học tập và lập nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh để thay đổi cuộc đời. Vì vậy, cho dù Tiết Cương cảm giác vừa sợ vừa choáng ngợp với mọi thứ xung quanh nhưng anh vẫn quyết định ở lại vùng đất này. 

Không nổi tiếng sẽ dừng lại

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Nghệ thuật sân khấu thời đó chỉ phát triển ở TP.Hồ Chí Minh. Tôi có duyên rẽ hướng nghệ thuật và may mắn được theo học thầy Công Ninh và thầy Minh Nhí. Ngày ấy, tôi được dạy là khi theo nghề thì bắt buộc phải trở thành người nổi tiếng. Thẩm thấu câu nói này, tôi quyết tâm nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với sự dạy dỗ của các thầy. Tôi còn tâm niệm nếu làm nghề mà không nổi tiếng sẽ dừng lại và chuyển sang lĩnh vực khác.

Tôi nhớ ngày trúng tuyển vào trường Sân khấu Điện ảnh thì cha qua đời. Đó là thời gian buồn nhất và hối tiếc nhất trong cuộc đời bởi ông chưa chứng kiến được con trai thành công thì đã ra đi. Sau đó, mẹ cũng đưa em gái lên thành phố sinh sống nên đã mướn nhà trọ để ở. Vì vậy, tôi càng có động lực làm việc nhiều hơn”. 

Anh từng tâm niệm làm nghề không nổi tiếng sẽ dừng lại

Nhắc về lý do rẽ hướng nghệ thuật, Tiết Cương nói ngôi nhà của mình năm đó được thuê ở gần trường Sân khấu Điện ảnh. Từ năm 1991 đến năm 1994, chương trình Trong nhà ngoài phố rất được khán giả yêu thích và anh cũng thế. Ngoài ra, mỗi ngày chạy ngang quán cà phê trước trường, anh thường xuyên gặp những nghệ sĩ nổi tiếng của chương trình. Sẵn trong người có “máu” nghệ thuật, Tiết Cương đã quyết định đăng ký thì vào ngôi trường này. 

Anh kể: “Ngày đó, Việt Hương vừa bước chân vào trường thì tôi là người kế tiếp, và sau đó chúng tôi còn học cùng lớp. Giữa tôi và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời đi học. Chúng tôi thuộc dạng xuất sắc của lớp, khi mấy bạn tập kịch, cả hai đã có thể chỉ bài. 

Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi bước ra là mọi người đã bật cười nên rất chủ quan. Đến học kỳ bốn, tôi đã nhận cú sốc khi diễn một trích đoạn kịch dài, nhưng từ đầu đến cuối không có một tiếng cười. Lúc đó, anh Phước Sang là ông bầu nổi tiếng nói, nếu vở kịch này mà cắt vai của Tiết Cương sẽ rất hay. Tối về, tôi cảm thấy ân hận lắm vì tài chưa đến đâu đã tự mãn. Đó cũng là bài học và là động lực để tôi phấn đấu. Vì vậy, khi diễn tốt nghiệp, nhân vật của tôi nhận được nhiều lời khen của thầy cô”.

Tiết Cương từng chán nản nhưng vì đam mê diễn xuất, anh tiếp tục nỗ lực, cố gắng

Rời khỏi ghế nhà trường, Tiết Cương diễn vở đầu tiên vào năm 1997. Sau một thời gian, vở kịch cũng ngưng diễn, nam nghệ sĩ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Thời gian này sân khấu chưa có nhiều như bây giờ, anh cảm thấy chán nản và có nhiều lúc nghĩ sẽ bỏ nghề. Trong lúc chờ đợi vai diễn mới, anh đã học nghề cắt tóc. May mắn là nhóm hài của nghệ sĩ Hữu Châu thiếu người nên Tiết Cương được “đàn anh" mời gia nhập, sau đó họ lại cùng nhau về sân khấu kịch Idecaf. Một năm sau, nghệ sĩ Hữu Châu không diễn hài nữa, Tiết Cương lại hụt hẫng và chán nản.

Không thể diễn vai nhỏ mãi, Tiết Cương quyết định “xin” nghệ sĩ Hữu Châu những kịch bản hài cũ và cùng hai người bạn lập nhóm riêng để đi tấu hài. Sau vai diễn ông già nông dân vui tính trong vở Siêu tiếp thị được mọi người yêu thích, nam nghệ sĩ bắt đầu nổi tiếng và đi diễn ở nhiều nơi.

Tuy vai diễn không nhiều nhưng để lại dấu ấn

Tiết Cương từng tâm niệm bản thân được đào tạo bài bản nên diễn tấu hài chỉ để có tiền trang trải cuộc sống. Anh vẫn muốn có sự được công nhận là một diễn viên chuyên nghiệp nên đã "nghía" sang lĩnh vực phim truyền hình - khi đó đang thời hoàng kim. Và rồi cơ duyên đến đưa anh đến với bộ phim truyền hình đầu tiên.

Cơ duyên đưa anh đến với vai luật sư Trọng trong "Hướng nghiệp" và gặt hái thành công ở vai diễn đầu tiên này

Anh chia sẻ: “Lúc đó, tôi được một cô bạn nhờ chở đến đoàn phim để casting vai nữ chính. Đến nơi, cố đạo diễn Châu Huế của phim Hướng nghiệp nhìn thấy tôi dáng vẻ “bụi bặm” và biết tôi có đi diễn tấu hài nên đã mời ngày mai tham gia thử vai. Hôm sau tôi đến đoàn phim với trang phục áo sơmi quần tây khác hẳn với lần đầu, thay vì casting vai võ sĩ, tôi chuyển sang thử vai luật sư. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy chồng kịch bản cao như vậy, thích quá nên đêm hôm đó, bản thân đọc một mạch hết 30 tập. Sau khi chọn một đoạn để diễn thử, tôi đã được giao vai luật sư Trọng”.

Tuy Tiết Cương ít tham gia phim truyền hình nhưng vai diễn đều để lại ấn tượng

Với thành công của vai Trọng, Tiết Cương được mời tham gia vào bộ phim truyền hình có độ dài “khủng” Mùi ngò gai do Hàn Quốc đầu tư. Trong phim, ngoài nhân vật của NSND Việt Anh, vai diễn của Tiết Cương được tác giả kịch bản viết thêm sau khi xem anh diễn xuất. Sau vai diễn này, anh tiếp tục góp mặt trong các bộ phim Vật chứng mong manh, Tết ơi Xuân à… Tuy nam diễn viên này xuất hiện không nhiều trên phim truyền hình nhưng những vai diễn của anh đều ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả. 

Mời quý vị đón xem chương trình “Ký ức Sài Gòn” được phát sóng vào lúc 10g Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ngọc Tú