Chương trình kịch thiếu nhi "Ngày xửa ngày xưa" (NXNX) của Sân khấu Kịch IDECAF đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Đánh dấu cột mốc 25 năm đầy ý nghĩa, NXNX trở lại với vở diễn "Hậu duệ thần Mặt Trời".
Một câu chuyện "Deja Vu" đầy cảm xúc
"Hậu duệ thần Mặt Trời" do nghệ sĩ Quang Thảo biên kịch và nghệ sĩ Đình Toàn đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian Hàn Quốc. Vở kịch xoay quanh hành trình trưởng thành của nhân vật Đàn Quân (do Đình Toàn thủ vai), con trai của Thiên Tôn (Quang Thảo) và Thiên Nữ (Thanh Thủy). Chàng được định sẵn là vị vua đầu tiên của xứ sở vào năm 18 tuổi, nhưng suốt thời thơ ấu, Đàn Quân và mẹ phải sống ẩn danh để tránh sự truy lùng của yêu tinh Dokkaebi - ác quỷ trị vì vương quốc bóng đêm.

Xuyên suốt vở diễn là cuộc chiến gay cấn giữa loài người và yêu tinh, lồng ghép thông điệp ý nghĩa về gia đình, khắc họa chặng đường trưởng thành đầy gian nan nhưng cũng ấm áp tình thương của nhân vật chính. Khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện "Deja Vu" (cảm giác đã từng thấy) nhưng được kể theo cách riêng của IDECAF, mang hơi thở thời đại và phản ánh nhiều vấn đề giáo dục, tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự trung thực và tinh thần vượt khó.
Sự đầu tư và dàn nghệ sĩ kỳ cựu
Để xứng tầm với vị thế một chương trình kỷ niệm 25 năm, "Hậu duệ thần Mặt Trời" thể hiện sự đầu tư đáng kể vào khâu sản xuất. Từ sân khấu, ánh sáng đến phục trang đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến một trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả nhí. Hàng trăm bộ trang phục được chế tác công phu bởi nhóm nghệ nhân múa rối Nụ Cười, góp phần tạo nên một thế giới cổ tích sống động trên sân khấu.

Dàn nghệ sĩ quen thuộc và được yêu mến của IDECAF tiếp tục góp mặt, tạo nên sức hút khó cưỡng cho vở diễn. Bên cạnh Đình Toàn và Quang Thảo, khán giả còn được gặp gỡ Đại Nghĩa trong vai chúa tể yêu tinh đối đầu với Đàn Quân, cùng với các nghệ sĩ kỳ cựu như Thanh Thủy, Hồng Ánh (trong vai thần Lửa), và nhiều gương mặt khác. Dù nghệ sĩ Thành Lộc không còn đảm nhiệm tuyến phản diện như trước, sự trở lại của Đại Nghĩa đã mang đến một màu sắc mới mẻ và thú vị.
Sức hút bền bỉ và những thông điệp giáo dục
"Ngày xửa ngày xưa" đã duy trì sức nóng suốt 25 năm, trở thành một thương hiệu kịch thiếu nhi được yêu thích. Dù đối mặt với nhiều thách thức từ sự phát triển của công nghệ và giải trí trực tuyến, IDECAF vẫn kiên định với mục tiêu "gieo hạt mầm nghệ thuật vào trái tim non nớt, vào tâm hồn trong trẻo, giúp trẻ lớn lên với trí tưởng tượng phong phú và tâm hồn nhân ái".

Mỗi vở diễn của NXNX, trong đó có "Hậu duệ thần Mặt Trời", không chỉ mang đến tiếng cười và những giây phút giải trí mà còn gửi gắm những bài học đối nhân xử thế, những giá trị nhân văn sâu sắc. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp chương trình giữ vững vị trí độc tôn trong lòng khán giả nhí và các bậc phụ huynh suốt nhiều năm qua.

"Ngày xửa ngày xưa 36 - Hậu duệ thần Mặt Trời" không chỉ là một vở kịch kỷ niệm mà còn là minh chứng cho sự tâm huyết, sáng tạo không ngừng của Sân khấu Kịch IDECAF. Vở diễn hứa hẹn sẽ tiếp tục làm phong phú thêm kho tàng ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, đồng thời khẳng định vị thế của sân khấu kịch trong bối cảnh giải trí hiện đại.