Ký ức Sài Gòn

NSƯT Hạnh Thúy: Nỗ lực mỗi ngày để khán giả ghi nhận ở dấu mốc mới

Từ ngày theo nghề, NSƯT Hạnh Thúy không tìm kiếm cơ hội bằng con đường tắt mà chỉ nỗ lực hết mình khi nhận được cơ hội. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày để khán giả ghi nhận mình ở dấu mốc mới.

NSƯT Hạnh Thúy nhận được tình cảm của khán giả qua rất nhiều vai diễn

Ký ức một thời

 Gia đình NSƯT Hạnh Thúy sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng có một khoảng thời gian chuyển về Bến Tre nên mọi người xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Năm 18 tuổi, Hạnh Thúy bắt đầu lên TP.Hồ Chí Minh sinh sống và học tập. Cô nhớ khi ấy quãng đường di chuyển từ Bến Tre lên thành phố mất rất nhiều thời gian, không như bây giờ chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến nơi. Ngày đó, món ăn đầu tiên mà cô muốn thưởng thức chính là tô hủ tiếu của một quán bên đường gần bến xe. 

Ký ức về TP.Hồ Chí Minh những ngày đầu với NSƯT Hạnh Thúy là âm nhạc. Những năm tháng còn ở Bến Tre, cô rất thích đọc sách và nghe nhạc. Khi đặt chân lên thành phố, nữ diễn viên như đắm chìm trong những giai điệu bởi ở bất cứ nơi đâu từ quán ăn, quán cà phê… cũng đều có thể nghe nhạc.

Ngày mới đến Sài Gòn, NSƯT Hạnh Thúy như “đắm chìm” trong âm nhạc

Cô chia sẻ: “Dường như việc mở nhạc là một thói quen, một nhu cầu của người thành phố lúc đó. Sân khấu ca nhạc cũng rộ lên nhiều, các ca sĩ có nhiều cơ hội để tiếp cận với khán giả, còn khán giả thì chờ đợi ngày được xem ca sĩ biểu diễn. Các kênh truyền hình khi ấy không nhiều như bây giờ, tivi chỉ là đen trắng. Tôi ấn tượng nhất là chương trình Trong nhà ngoài phố được phát vào tối thứ 5, cải lương, kịch, hát bội… sẽ phát vào thứ 7”.

Như những cô gái trẻ khác, Hạnh Thúy cũng theo trào lưu sưu tầm hình ảnh của các diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ mà mình yêu thích. Thời đi học, cô còn dành hẳn một quyển tập đến viết lời những bài hát rồi dán hình ca sĩ vào và trang trí thật đẹp. Đó được xem là ký ức khó quên một thời của nữ diễn viên này.

Từng là người rụt rè, thiếu tự tin

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, NSƯT Hạnh Thúy lên TP.Hồ Chí Minh để đăng ký thi vào trường Sư phạm và Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Sân khấu Điện ảnh). Nhưng cuối cùng, cô quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Trong quá trình học, nữ diễn viên vẫn luôn có cảm giác sẽ không thể theo nghề. 

Khi còn đi học, nữ diễn viên từng là người rụt rè, thiếu tự tin và luôn có cảm giác không thể theo nghề

Cô nói: “Thật ra, tôi luôn biết mình sẽ làm được nhưng rất sợ, hay mặc cảm tự ti vì bản thân từ dưới quê lên, không có nhiều tiền, không có nhan sắc… Lúc đi học, tôi khá rụt rè, sống khép kín và thiếu tự tin. Gần như kết thúc năm thứ hai, tôi chỉ quen được vài người bạn trong lớp. Thậm chí có người học chung cả năm trời mà tôi vẫn không biết họ tên gì. Lần thi độc thoại, một mình đứng trước mọi người diễn và nhận được rất nhiều lời khen. Sau lần thi này, tôi mới nhận ra mình bắt đầu biết làm diễn viên, từ đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”. 

Chương trình Trong nhà ngoài phố ngày đó nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả và Hạnh Thúy cũng không ngoại lệ. Tháng 4/1997, nữ diễn viên nhận được lời mời tham gia chương trình này với vai diễn cô nàng Ly Ly điệu đà, “sang chảnh”. Và sau đó, cô tiếp tục đảm nhận tuyến nhân vật hài, xắc xéo, đanh đá.

Trong quá trình làm nghề, NSƯT Hạnh Thúy có thể hóa thân vào nhiều dạng vai

Ngoài diễn kịch, NSƯT Hạnh Thúy còn có rất nhiều vai diễn trong các bộ phim từng ghi dấu ấn với khán giả. Điển hình là bộ phim Sống trong sợ hãi mà cô nói đây là “cơn bệnh dài” với mình. 

Nữ diễn viên kể: “Lúc nhận lời góp mặt, con của tôi chỉ mới 3-4 tuổi nên việc để con ở nhà đi quay phim là một quá trình đấu tranh tư tưởng. Sống trong sợ hãi được quay ở Phan Rang, khi ra đó, tôi không quen khí hậu của vùng đất này nên đổ bệnh liên tục. Nhân vật của tôi quay mất 12 ngày thì tôi bị bệnh đến 10 ngày. May mắn là môi trường làm việc thoải mái, đạo diễn “nâng niu” cảm xúc của diễn viên, vai diễn cũng hợp với tôi, hợp tác với dàn diễn viên quen thuộc… cộng hưởng nhiều thứ lại nên vai diễn này mới có được sự ghi nhận của khán giả. Đặc biệt, sau vai diễn này, tôi gắn liền với hình ảnh áo bà ba, quần đen, lam lũ, khổ sở”.

“Sống trong sợ hãi” là bộ phim mà nữ diễn viên ghi dấu ấn với người xem

Trong suốt những năm theo nghề, NSƯT Hạnh Thúy chưa từng tìm kiếm cơ hội, “xin” vai diễn bằng con đường tắt mà chỉ biết cố gắng hết mình khi nhận được lời mời. Với Hạnh Thúy, mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ đều là một cơ hội, nếu bản thân thích cô sẽ nhận lời và làm tốt nhất có thể. Khi vai diễn này được ghi nhận, diễn viên sẽ có cơ hội nhận những vai diễn khác. Đó cũng là nguyên tắc làm nghề của nữ diễn viên và cả trong cách giảng dạy với học trò.

“Nếu vai diễn của tôi thất bại thì đó là bài học để bản thân rút kinh nghiệm. Nhưng nếu vai diễn đó thành công thì mình có quyền tự hào về những gì đã làm vì đây là công sức của bản thân, chứ không phải dựa dẫm vào ai”, NSƯT Hạnh Thúy bộc bạch.

Nỗ lực để được khán giả ghi nhận ở dấu mốc mới

Ở vai trò đạo diễn, NSƯT Hạnh Thúy được mọi người nhớ đến ở tác phẩm Dòng nhớ. Đây cũng là tác phẩm mà cô tự tay viết kịch bản, chuẩn bị từng đạo cụ, mất nhiều thời gian và công sức để tạo nên. Mặc dù nữ đạo diễn cảm thấy tự hào vì đã làm được nhiều thứ, nhưng cô cho rằng nếu không có dàn diễn viên giỏi, không có những con người âm thầm đằng sau hậu trường hỗ trợ thì bản thân sẽ không có Dòng nhớ được khán giả ghi nhận.

Ngoài diễn xuất, NSƯT Hạnh Thúy còn ngồi ghế đạo diễn và “Dòng nhớ” là vở diễn thành công được khán giả ghi nhận

Khi tạo nên Dòng nhớ, đạo diễn Hạnh Thúy chỉ nghĩ đây là một vở diễn truyền hình, nhưng nhiều người hỏi sao cô không lấy tác phẩm này dựng thành vở diễn tốt nghiệp đạo diễn và đem đi dự thi Liên hoan Sân khấu? Cô chia sẻ: “Ở thời điểm đó, tôi được mọi người hỗ trợ hết mình, tạo điều kiện để mang Dòng nhớ đi thi. Nếu không có tình yêu thương của mọi người ngày đó, chắc chắn sẽ không có Dòng nhớ, và tôi sẽ không đủ động lực để tiếp tục hành trình đến ngày hôm nay”.

Có thể nói, bộ phim Sống trong sợ hãi và vở diễn Dòng nhớ là ký ức tươi đẹp mà NSƯT Hạnh Thúy đã cất giữ rất kỹ, ít khi nhắc đến bởi sau đó, cô tham gia rất nhiều dự án phim cũng như dựng nhiều tác phẩm khác. Mặc dù, hiện tại, có không ít vai diễn và vở kịch được khán giả yêu mến, nhưng với Hạnh Thúy, Sống trong sợ hãi Dòng nhớ là hai “cái bóng” lớn mà cô chưa thể vượt qua. Vì vậy, cô luôn nỗ lực và cố gắng mỗi ngày để mọi người nhớ đến mình ở một dấu mốc mới.

Mời quý vị đón xem chương trình “Ký ức Sài Gòn” được phát sóng lúc 10g Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Thanh An