Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch bỏ qua những tiêu chuẩn theo quy định bình thường của Mỹ để đẩy nhanh cấp phép cho loại vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh phát triển.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép khẩn cấp cho các bác sĩ sử dụng huyết tương từ bệnh nhân mắc COVID-19 đã phục hồi, đây như một phương pháp điều trị cấp thiết khi đại dịch đã khiến hơn 176.000 người Mỹ thiệt mạng.
Nhiều nước châu Âu ngày 23/8 tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát, nhằm ngăn chặn đợt lây nhiễm COVID-19 mới, trong bối cảnh đại dịch tiếp tục lan rộng. Trên toàn thế giới đã có tổng số ca mắc vượt mốc 23,5 triệu, số ca tử vong hơn 812 ngàn.
Cặp kính mạ vàng của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi vừa được bán với giá 260.000 bảng Anh (tương đương hơn 340.000 USD) trong một phiên đấu giá tại Anh.
Nhiều chuyên gia bắt đầu không đồng tình với việc cứ khi nào dịch bùng phát thì lại đóng cửa, bởi xã hội cần có nhu cầu tiếp tục cuộc sống một cách bình thường. Tại Đức, một buổi hòa nhạc vừa được tổ chức nhằm thử nghiệm mức độ lây lan của COVID-19.
Cảnh sát Peru ngày 23/8 cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, và 6 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát, trong một vụ giẫm đạp, khi cảnh sát đột kích vào một hộp đêm vi phạm lệnh cấm tụ tập giữa đại dịch ở Thủ đô Lima.
Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và Huawei về công nghệ 5G. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua. Tuyên bố được đưa ra, 1 tuần sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm mới, ngăn chặn Huawei có được các con chip xử lý tối tân.
ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video TikTok, ngày hôm qua xác nhận: sẽ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc ứng dụng nổi tiếng này bị cấm hoạt động ở Mỹ.
Chính phủ Anh vừa triển khai một quá trình tham khảo ý kiến trong ngành công nghiệp xe hơi về vấn đề xe tự hành. Việc này phát sinh khi hiện nay, một số dòng xe đã đưa vào áp dụng công nghệ lái tự động.
Ngày 21/8 (giờ địa phương), tại thành phố New York (Mỹ), hàng trăm người có thân nhân người tử vong vì COVID-19 đã đổ ra đường để tưởng niệm các nạn nhân, bày tỏ sự phản đối với chính sách hiện nay và cho rằng Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm.