(HTV) - Giữa nhịp sống hối hả, phiên chợ "0 đồng" tại Quận 12 do Câu lạc bộ Liên thế hệ tổ chức vẫn âm thầm sẻ chia với người khó khăn. Hàng trăm phần quà và phiếu mua hàng miễn phí được trao tận tay, mang lại sự ấm áp trước các dịp lễ lớn.

Trao quà tại phiên chợ 0 đồng Quận 12
Trong không khí ấm áp và sẻ chia, bà Trần Thị Lành, một người dân ngụ tại Quận 12, không giấu được sự xúc động: "Nhà có ba người mà việc làm bấp bênh, gia đình tôi vốn đã khó khăn. Hôm nay được nhận những món quà ý nghĩa này đúng vào dịp 30/4, tôi cảm thấy như được tiếp thêm động lực lớn lắm. Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và các cô chú mạnh thường quân đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng tôi".
Cùng chung niềm vui, anh Phạm Văn Thanh, một người lao động tự do cũng chia sẻ: "Hàng ngày tôi mưu sinh bằng gánh bánh mì, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống cũng chẳng mấy dư dả. Tôi mong rằng những người có hoàn cảnh khó khăn khác cũng sẽ may mắn được như tôi hôm nay, nhận được những món quà thiết thực, những lời động viên chân thành để có thêm nghị lực vươn lên. Sau này, nếu có điều kiện, tôi nhất định sẽ quay lại giúp đỡ những người khác".

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân tại phiên chợ 0 đồng
Để có được phiên chợ ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Ảnh - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Hưng Thuận, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ Quận 12, đã dành nhiều tâm huyết và công sức chuẩn bị trong gần hai tháng. Bà chia sẻ: "Đã có những lúc mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy bà con đến đông đủ, ánh mắt rạng rỡ khi nhận những món quà, tôi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng." Nguồn kinh phí cho phiên chợ không chỉ đến từ sự chung tay của bạn bè, người thân mà còn có cả sự ủng hộ từ người con gái của bà đang ở nước ngoài, cho thấy tấm lòng nhân ái không biên giới.
Ông Nguyễn Xuân Hiển - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, khẳng định sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những hoàn cảnh khó khăn: "Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, sự sẻ chia ấm áp cho bà con, đặc biệt là trong những dịp lễ trọng đại của dân tộc. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tình cảm và sự quan tâm của địa phương. Đây cũng là cách chúng tôi tri ân những thế hệ đi trước và đồng hành cùng người dân vun đắp cho một tương lai tốt đẹp hơn".

Người dân chọn rau củ tại phiên chợ 0 đồng, đầy ắp nghĩa tình
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP.HCM, đã bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của phiên chợ: "Phiên chợ 0 đồng thực sự đã làm ấm lòng những người cao tuổi. Họ không còn cảm thấy bị bỏ lại phía sau mà nhận thấy mình vẫn là một phần quan trọng của cộng đồng".

Tình nguyện viên chuẩn bị rau củ cho người dân tại phiên chợ 0 đồng
Phiên chợ 0 đồng tại Quận 12 không chỉ là nơi trao đi những món quà vật chất mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tinh thần quý báu, thắp lên niềm hy vọng và củng cố thêm sức mạnh cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Đây thực sự là một hình ảnh đẹp, đáng trân trọng trong bức tranh đa sắc màu của TP.HCM.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9