Trường Sa không xa

HOÀNG HƯƠNG - TIẾN DŨNG - HOÀNG TÂN // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 5/5/2025, 14:00

(HTV) - Từ bao lâu nay, hai tiếng Trường Sa luôn gợi lên trong mỗi người niềm xúc động và tự hào về vùng biển đảo xa xôi nhưng cũng là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng năm Quân chủng Hải quân đều tổ chức các đoàn công tác đến thăm và động viên bà con, cán bộ chiến sĩ ở các vùng đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. Không chỉ là sự chia sẻ tiếp thêm nguồn lực về vật chất mà còn là để thấu hiểu, động viên và khẳng định nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đảo Cô Lin - đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Phóng viên HTV tham dự đoàn công tác số 11 của Quân chủng hải quân đã ghi lại những hình ảnh xúc động của quân và dân trong lần đi thăm Trường Sa và nhà giàn tháng 4 vừa qua. 

Khi tình yêu Tổ quốc vượt ngàn khơi

Tại Đảo Cô Lin, một lá cờ Tổ quốc đặc biệt đã được cán bộ chiến sĩ ở đảo xa trao tặng cho một người con của đất mũi Cà Mau. Lá cờ đã từng được treo trên Đảo Cô Lin và đóng dấu đảo sau khi được hạ xuống. Mọi khoảng cách địa lý dường như đã được xóa nhòa bởi tình yêu Tổ quốc. 

Cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin đã trao tặng một lá cờ Tổ quốc đặc biệt cho một người con của đất mũi Cà Mau

“Thật đúng như ước nguyện bấy lâu của tôi, hôm nay, giữa biển khơi bao la này, tôi vô cùng xúc động khi được gặp gỡ các chiến sĩ và nhận từ các đồng chí lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, đầy ý nghĩa. Với tấm lòng của người dân nơi hậu phương đất liền, tôi xin hứa với toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo rằng chúng tôi luôn khắc ghi những đóng góp to lớn của các đồng chí và luôn hướng về Đảo Cô Lin nói riêng, quần đảo Trường Sa nói chung với tình cảm gắn bó sâu sắc giữa đất liền và biển đảo”, ông Lưu Quang Nhật - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh Ủy Cà Mau bộc bạch. 

Đến với Trường Sa là đến với tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, là cảm nhận sâu sắc tình đồng bào, là khắc ghi đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc

Những ngày tháng 4 lịch sử, đã có hàng chục chuyến công tác với hàng nghìn đại biểu được đến thăm các đảo và nhà giàn. Trong hải trình ấy, có những phút giây lắng đọng khi tham gia Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa; có phút tự hào khi được thực hiện lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn; có niềm vui khi đến mỗi đảo được tận tay trao tặng những phần quà ý nghĩa từ đất liền cho cán bộ chiến sĩ và  bà con. Hải trình đến với Trường Sa là hành trình của trái tim yêu nước, của tình đoàn kết, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và hơn hết, đó là niềm tin vào sự phát triển của đất nước. 

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân - Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải Quân, Trưởng Đoàn Công tác số 11

Theo chia sẻ của Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân - Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải Quân, Trưởng Đoàn Công tác số 11, những hoạt động này không chỉ nhằm động viên tinh thần, giúp cán bộ chiến sĩ thêm vững tâm công tác, mà còn lan tỏa tình cảm, sự tin yêu từ đất liền. Qua đó, nhân dân cả nước cũng thêm hiểu và tin tưởng vào lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc. 

Họa sĩ Hồ Minh Quân lưu giữ lại hình ảnh từng xã đảo, từng người lính qua từng nét vẽ

Tuy đây là lần thứ ba người họa sĩ Hồ Minh Quân đến với Trường Sa, ông vẫn giữ vẹn nguyên những xúc cảm, háo hức và niềm tự hào như lần đầu ông được đến với biển đảo quê hương. Người họa sĩ ấy mượn cây cọ, mượn bút màu để lưu giữ lại hình ảnh từng xã đảo, từng người lính vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ngắm nhìn các chiến sĩ trẻ tuổi, mới mười chín, hai mươi xuân xanh, người họa sĩ chia sẻ một niềm xúc động, tự hào khôn xiết: “Tôi tự hào vì thế hệ trẻ ngày nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào biển đảo xa xôi thì đều phát huy được tinh thần của tuổi trẻ xây dựng đất nước.”

Trường Sa trong trái tim người họa sĩ

Trường Sa không chỉ là pháo đài vững chắc giữa biển khơi mà còn là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường. Mỗi người đến với Trường Sa để cảm nhận đủ đầy hơn giá trị của hòa bình độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng và  bảo vệ đất nước.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: