Trấn Thành sẵn sàng khuấy đảo màn ảnh Việt Tết 2023

Nguyệt Hương 13/11/2022, 07:00

Trấn Thành cho biết anh xem “Bố già” là đối thủ nặng ký và bày tỏ mong muốn tạo thói quen cho khán giả Việt ra rạp xem phim Tết vì hay chứ không phải vì vui.

Sau “Bố già” đồng đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng, “Nhà Bà Nữ” đánh dấu lần đầu tiên Trấn Thành đảm nhiệm hoàn toàn vai trò đạo diễn của một tác phẩm điện ảnh. Bộ phim dự kiến công bố vào dịp Tết Quý Mão 2023 với sự tham gia của các diễn viên: Trấn Thành, Lê Giang, NSND Ngọc Giàu, Lê Dương Bảo Lâm, NSƯT Công Ninh, Song Luân, Uyển Ân…

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, ê-kíp “Nhà Bà Nữ” đã có dịp ra mắt công chúng với nhiều chia sẻ dở khóc dở cười về áp lực trong quá trình làm phim vì sự cầu toàn và kỹ lưỡng của đạo diễn Trấn Thành, cũng như niềm ấp ủ dành cho khán giả trong dịp Tết cổ truyền. 

Dàn diễn viên “Nhà Bà Nữ” ra mắt công chúng

Tương tự như “Bố già”, “Nhà Bà Nữ” cũng sẽ tập trung khai thác chất liệu về gia đình Việt. Tuy nhiên, không chỉ gói gọn trong mối quan hệ cha con, “Nhà Bà Nữ” sẽ có câu chuyện rộng hơn. Trấn Thành mong muốn đây sẽ là bộ phim mang tính chữa lành, mà ở đó mỗi người đều nhìn thấy bản thân trong câu chuyện mà anh muốn kể.

Hình ảnh trong phim “Nhà Bà Nữ”

Cùng với việc công bố dự án, Trấn Thành cũng đã giới thiệu những phân cảnh đầu tiên tạo nên sự tò mò với nhiều chi tiết thú vị, như hình ảnh một chú cua dây xanh lạc loài giữa bầy cua đỏ, hay nụ cười mếu của Lê Giang giữa bức tranh gia đình hạnh phúc cùng dòng chữ “Gia đình nào cũng có bí mật…”.

Trước những lo ngại về sự quen thuộc của dàn diễn viên, Trấn Thành cho biết, anh hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng diễn xuất của các nghệ sĩ. “Một thứ gì đó muốn khai thác thì nó phải còn chất lượng mới khai thác được, và tôi sẽ làm cho khán giả thấy những góc nhìn rất khác về các diễn viên mà tưởng đã quá quen thuộc này”.

Poster phim Tết 2023 “Nhà Bà Nữ”

Đến thời điểm hiện tại, phong cách thể hiện của “Nhà Bà Nữ” vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn khi những hình ảnh mới tiết lộ vừa có tính đời thường lại vừa chứa đựng không khí u ám, kì lạ, pha chút hơi hướng ma mị. Đây hứa hẹn là một bộ phim mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả Việt vào những ngày xuân.

Ý kiến của bạn: