Ca sĩ

Quốc Đại: “Tôi từng có ý định bỏ nghề”

Ca sĩ Quốc Đại bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Sau 22 năm theo nghề, anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với giọng ca trữ tình ngọt ngào. Nhưng trước đó, nam ca sĩ này từng có ý định bỏ nghề.

Quốc Đại là ca sĩ có chất giọng trữ tình ngọt ngào

Chiến thắng nhờ tạo sự khác biệt
Năm 1998, Quốc Đại đạt giải 2 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn còn cảm thấy hạnh phúc. Nam ca sĩ bắt đầu theo con đường ca hát chuyên nghiệp vào giữa năm 1998, nhưng sau khi tham gia cuộc thi này, anh mới bắt đầu được mọi người chú ý.

Quốc Đại chia sẻ: “Mặc dù tôi chỉ đạt giải Nhì nhưng khán giả rất yêu mến. Chính cuộc thi này đã mở rộng con đường ca hát và giúp tôi có thêm nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp”

Trong cuộc thi năm đó, với ca khúc Chảy đi sông ơi, anh đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả. Chính ca khúc này đã tạo nên sự khác biệt trong cách chọn bài giúp anh giành chiến thắng. Nam ca sĩ nói, rất nhiều thí sinh ngang tài ngang sức nhưng vì bản thân anh mạnh dạn chọn bài hát khác với mọi người nên tạo được sự chú ý.  

Phần biểu diễn của Quốc Đại tại cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh” chinh phục được ban giám khảo và khán giả 

“Tôi nhớ lúc đó nhạc sĩ Phó Đức Phương đã ra mắt CD có bài hát Chảy đi sông ơi do ca sĩ Hồng Hạnh biểu diễn. Tôi rất thích ca khúc này nên đã hỏi ý kiến của thầy tôi xem mình có đủ sức hát không. Sau khi nghe tôi hát một đoạn, thầy nói tôi có thể. Và thế là tôi quyết định chọn ca khúc Chảy đi sông ơi dự thi”, nam ca sĩ bộc bạch.

Những cột mốc quan trọng
Bước ra từ cuộc thi, Quốc Đại luôn có vị trí nhất định trong lòng khán giả. 22 năm theo nghề, anh có rất nhiều cột mốc sự nghiệp đáng nhớ. Cột mốc đầu tiên của Quốc Đại là trở thành ca sĩ chính thức tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. Hồ Chí Minh giữa năm 1998. Cuối năm đó, anh tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và giành được giải Nhì là cột mốc tiếp theo. Câu chuyện về cột mốc thứ ba rất đặc biệt vì nếu không có nó, sẽ không còn một ca sĩ Quốc Đai như ngày hôm nay.

Anh kể: “Đầu năm 2006, tôi dự định ngừng ca hát để chuyển hướng kinh doanh bởi bản thân luôn giậm chân tại chỗ. Trong lĩnh vực này, nếu rơi vào tình trạng đó hoài xem như mình bị thụt lùi rất xa so với mọi người. 

Có giai đoạn, nam ca sĩ này từng có ý định bỏ nghề 

Thật ra, bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, tôi có rất nhiều cơ hội đi biểu diễn hơn. Khoảng hơn một năm sau, thanh quản của tôi gặp vấn đề và phải ngưng hát 6 tháng. Khi trở lại, tôi bắt đầu từ con số 0 nên có rất nhiều khó khăn. Năm 2004, tôi cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc nhưng tiếp tục bị rơi vào lãng quên. Điều này khiến tôi tự ti về bản thân rất nhiều. 

Đỉnh điểm là đầu năm 2006, khi bản thân dự định bỏ nghề, trung tâm Kim Lợi xuất hiện, chính anh Minh Vy và chị Cẩm Ly là hai người đã vực tôi dậy. Họ đưa cho tôi một cái phao lớn để bản thân có thể tiếp cống hiến đến ngày hôm nay”.

Khi trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm Kim Lợi, Quốc Đại may mắn được song ca cùng ca sĩ Cẩm Ly - một ngôi sao của làng ca nhạc. Sự kết hợp này tuy mang đến không ít áp lực cho Quốc Đại, nhưng cũng là cơ hội để anh có thể tiếp cận nhiều hơn với khán giả. Bên cạnh đó, chính những áp lực này đã tạo động lực giúp nam ca sĩ nỗ lực, cố gắng và ngày càng tự tin.  

Sau khi những sản phẩm đầu tiên của anh và ca sĩ Cẩm Ly ra mắt, khán giả đã vô cùng yêu thích. Có thể nói, dấu ấn đậm nhất cho sự kết hợp này chính là ca khúc Cà phê miệt vườn. Thời ấy, mọi người đi đến đâu cũng nghe được những giai điệu quen thuộc này. Cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn được người hâm mộ yêu cầu biểu diễn ca khúc đó. Với Quốc Đại, đây là điều hạnh phúc!

Sự kết hợp giữa Quốc Đại và Cẩm Ly nhận được sự yêu mến của người hâm mộ

Nhiều ý kiến cho rằng, Quốc Đại - Cẩm Ly là cặp đôi hát nhạc dân ca hay nhất. Với lời nhận xét này, nam ca sĩ này bộc bạch: “Tôi rất vui vì được khán giả yêu mến. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ, mỗi ca sĩ đều có lượng fan riêng nên không bao giờ dám nhận mình là số 1, mà chỉ biết cảm ơn khán giả đã luôn dành tình cảm cho bản thân”.

Theo ca sĩ Quốc Đại, dòng nhạc nào cũng phải trải qua thăng trầm. Nhạc quê hương và trữ tình đã có vị trí nhất định trong lòng người nghe. Có thể hiện tại, tình yêu dành cho hai dòng nhạc này chưa nhiều. Nhưng đến một lứa tuổi nào, mọi người sẽ tìm về những bài hát quê hương, những nhạc hát trữ tình như là tìm về cội nguồn. 

“Tôi nghĩ, không nên quá buồn vì dòng nhạc của mình theo đuổi đang trầm lặng. Hãy cứ cố gắng, nỗ lực để tạo nên những sản phẩm thật tốt rồi có lúc dòng nhạc của mình sẽ thăng hoa”, Quốc Đại cho biết.

Ký ức Sài Gòn

Ca sĩ Quốc Đại nói, rất yêu quý tính cách hào sảng, chân thật của người dân Sài Gòn nên phần nào tính cách của anh cũng mang nét đặc trưng này. Nhắc đến kỷ niệm gắn liền với nơi đây, nam ca sĩ kể: “Tôi nhớ hoài lúc 5 tuổi bị lạc nên rất sợ. Khi đó, có một cô tốt bụng đã ẵm tôi đi hỏi khắp nơi, sau đó đưa tôi đến đến công an phường để họ giúp tìm cha mẹ. Kể câu chuyện này để thấy người Sài Gòn rất tốt bụng, cho dù có bận rộn công việc nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ”.

Anh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Sài Gòn

Nhắc về con đường đến với âm nhạc, Quốc Đại nói thời nhỏ thường xuyên được nghe cải lương. Mọi người còn nói anh là bản sao của nghệ sĩ Minh Vương. Yêu thích bộ môn nghệ thuật này, mùa hè lớp 5, Quốc Đại đã xin cha mẹ cho đi học cải lương. 

“Tôi được gia đình cho theo học một khóa cải lương cơ bản tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau khóa học, tôi và một bạn nhỏ khác được thầy cô yêu quý nên truyền nghề thêm tại nhà. Đam mê hát cải lương khiến tôi lơ là việc học nên bố mẹ tôi rất lo lắng. Họ khuyên tôi đam mê nghệ thuật thì cũng cần phải có nền tảng văn hóa. Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng tôi vẫn chưa thể hoàn thành việc học, và quyết định theo đuổi con đường ca hát”, Quốc Đại tâm sự.

Quốc Đại là một trong những ca sĩ tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện. Ngay từ khi đi hát, anh đã tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, những buổi tuyên truyền về những ca khúc cách mạng, buổi đi phục vụ biển đảo, biên cương cho các chiến sĩ… Anh nói, đó là khoảng thời gian đẹp nhất và tự hào của thời tuổi trẻ. 

Mời quý vị đón xem chương trình “Ký ức Sài Gòn” được phát sóng vào lúc 10g Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Thanh An