“Pokémon: Thám tử Pikachu” - Mãn nhãn, hài hước và cảm động

Một vũ trụ siêu đáng yêu, nơi mà những Pokémon nổi tiếng qua nhiều thế hệ hiện lên sát với bản gốc và sống động từng chi tiết. Bên cạnh hành trình làm thám tử của Pikachu là những tình huống hài hước và cảm động.

Phiên bản live-action tập trung điều tra vụ mất tích của Harry Goodman

Thương hiệu Pokémon ra mắt lần đầu vào năm 1996 qua trò chơi điện tử Pokémon Red & Blue của hãng Nintendo, Nhật Bản. Không dừng lại ở đó, Pokémon đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng nhất là khi “cơn bão” trò chơi thực tế ảo Pokémon Go đổ bộ. Vì vậy, ngay khi Pokémon: Thám tử Pikachu (Pokemon: Detective Pikachu) phiên bản người đóng (live-action) ra mắt trailer đã thu hút lượng quan tâm lớn từ công chúng. 

Thay vì làm theo loạt phim hoạt hình gốc, hãng Warner Bros lại lấy ý tưởng từ video game nổi tiếng Great Detective Pikachu. Phim không còn xoay quanh các quái thú nhỏ và huấn luyện viên của chúng nữa, mà tập trung điều tra vụ mất tích của Harry Goodman.

Khung cảnh mang nhịp điệu phim thám tử thập niên 80

Pokémon: Thám tử Pikachu mở đầu với nhịp điệu của phim cảnh sát thập niên 80 đầy hoài niệm, bên kia là Tim Goodman (Justice Smith đóng) vừa nhận tin về cái chết bí ẩn của cha và quyết định đến Ryme điều tra - thành phố nơi con người và Pokémon chung sống. Tim là một nhân viên bán bảo hiểm, đã từ bỏ ước mơ làm huấn luyện viên Pokémon sau biến cố mẹ mất và thiếu vắng tình thương của cha.

Tại văn phòng làm việc của cha, cậu gặp cộng sự của ông là Pikachu nhưng đã bị mất trí nhớ. Với sự giúp đỡ của nữ phóng viên thực tập Lucy (Katheryn Newton đóng), cả ba đã trở thành thám tử nghiệp dư truy tìm bí ẩn và âm mưu phía sau vụ tai nạn của Harry. 

Người xem sẽ gặp lại các Pokémon nổi tiếng bằng xương bằng thịt

Ấn tượng đầu tiên khiến người xem phải xuýt xoa chính là kĩ xảo đẹp mắt. Dẫu biết ở phiên bản hoạt hình, các “con quái vật bỏ túi” vốn dĩ rất dễ thương nhưng tạo hình của chúng trong phiên bản người đóng lại càng “đốn tim” người xem. Một phần là nhờ công nghệ CGI tạo ra hình dáng chân thật, biểu cảm sinh động và chuyển động tinh tế cho các Pokémon. Ngoài Pikachu, người xem sẽ được gặp lại các gương mặt bất hủ như chú vịt bối rối Psyduck, rồng lửa Charmander, rùa Squirtle... và thậm chí là huyền thoại Mewtwo sinh ra từ phòng thí nghiệm. 

Nam diễn viên kì cựu Bill Nighy vào vai phản diện Howard Clifford

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nội dung của Pokémon: Thám tử Pikachu ôm đồm nhiều chi tiết khiến cho mạch phim bị rối. Ngược lại thì phim sở hữu tính giải trí cao, tiêu biểu cho dòng phim thám tử thời ấy với các câu thoại hài châm biếm. Điều đó được thể hiện qua giọng lồng tiếng của nam diễn viên Ryan Reynolds cho nhân vật Pikachu, hay phân cảnh Tim và Pikachu gặp Pokémon hề là Mr. Mime. 

Dẫn người xem đi từ sự kiện này đến sự kiện khác, cuối cùng, phim kết lại bằng cú lừa bất ngờ. Cha của Tim không chết, cũng không mất tích đâu xa mà ở ngay cạnh cậu từ đầu chuyến trinh thám. Mewtwo đã chứng kiến toàn bộ tai nạn xe có ý đồ của tiến sĩ Howard Clifford, và chuyển tâm trí Harry sang Pikachu để tiếp tục sống đến khi phục hồi trí nhớ. 

Tài tử “Deadpool” Ryan Reynolds và "con trai" trên màn ảnh Justice Smith

Trải qua trận chiến cam go này thì Harry và Tim đã hàn gắn lại tình cảm cha con. Họ nhận ra mình đã bỏ quên nhau từ lâu, và đây là lúc để thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp. Pokémon: Thám tử Pikachu xứng đáng là sự lựa chọn thú vị cho những ai đam mê các quái thú dễ thương, hay muốn ôn lại kỉ niệm cũ. 

Mời quý vị đón xem bộ phim “Pokémon: Thám tử Pikachu” được phát sóng vào lúc 21g ngày 8/4 trên kênh HBO, thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Bảo Bảo