Ca sĩ

Nguyễn Phi Hùng: Tình cảm của khán giả là động lực để tôi tiếp tục cống hiến

Nguyễn Phi Hùng là diễn viên múa, khi lấn sang con đường ca hát, anh đã chinh phục được khán giả. Anh nói, chính sự yêu mến của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua mọi khó khăn và đi đến ngày hôm nay.


Nguyễn Phi Hùng là ca sĩ có nhiều “bản hit” và nhận được không ít tình cảm của những người yêu âm nhạc

Choáng ngợp với nhịp sống TP. Hồ Chí Minh

Năm 1998, Nguyễn Phi Hùng đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Anh kể: “22 năm trước, thầy Trần Văn Lai - lúc đó là trưởng đoàn ba-lê Tháng 10 ra Hà Nội để tuyển diễn viên, tôi may mắn được thầy lựa chọn. Ngày ấy, tôi cũng muốn thay đổi môi trường để tìm đúng đam mê của mình, và múa ba-lê là bộ môn nghệ thuật mà tôi muốn cống hiến. Vì vậy, tôi đã vào TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp”. 

Ngày đầu tiên có mặt ở TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phi Hùng đã cảm thấy choáng ngợp bởi dòng người tấp nập, đông đúc. Có quá nhiều thứ khác biệt tại môi trường mới khiến anh luôn có cảm giác nhớ nhà. Nhưng từ từ, nam ca sĩ cũng dần làm quen với nhịp sống, và bây giờ đã yêu sự sôi động của thành phố này.

Anh nhớ lại: “Những ngày đầu, tôi không có nhiều mối quan hệ, chỉ làm quen với những người bán hàng ven đường. Tô hủ tiếu, bánh canh rất rẻ thôi mà sao thấy ngon đến kỳ lạ… Phải mất 2 năm, tôi mới làm quen được nhịp sống ở TP. Hồ Chí Minh nhưng cũng chỉ tập trung vào công việc. Sáng tôi tập với vũ đoàn, chiều lại dạy cho các em nhỏ hoặc những người đam mê về múa tại Cung Văn hóa Lao động”. 


Nam ca sĩ này phải mất đến 2 năm mới làm quen được nhịp sống ở TP. Hồ Chí Minh

Vì vậy, ngoài con đường quen thuộc từ nhà đến chỗ làm việc, những con đường khác, anh hoàn toàn “mù tịt” nên thường xuyên bị lạc. Trong khoảng thời gian này, anh cũng chưa cảm nhận được nhiều về nơi mình ở, chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người và càng chưa khám phá nhịp sống thành phố. 

Dấn thân vào con đường ca hát

Nếu "Nam tiến" lập nghiệp là cái duyên đầu tiên, thì bước vào con đường ca hát là cái duyên kế tiếp của Phi Hùng. Anh được công ty đầu tư về âm nhạc mời huấn luyện vũ đạo cho các ca sĩ. Tuy nói là làm vệc nhưng ai nấy xem nhau như người trong gia đình, nên những lúc vui, mọi người thường rủ nhau đi hát karaoke. Sau những lần đó, quản lý Thủy Nguyễn có gợi ý muốn mời Nguyễn Phi Hùng hợp tác cùng công ty vai trò ca sĩ. 

Anh tâm sự: “Nhận được lời đề nghị này, tôi lập tức từ chối vì bản thân rất nhát, đâu dám đứng trên sân khấu để hát. Sau những lời thuyết phục của chị ấy, tôi cảm thấy tại sao mình lại không thử sức. 

Tôi mất 6 tháng để tập luyện thanh với các thầy cô. Lúc này, tôi mới hiểu thanh nhạc là như thế nào. Vì vậy, tôi đã quyết tâm bước vào con đường mới với sự lo lắng và hoài nghi. Nhưng tôi nghĩ, mình phải bước tới thì mới chinh phục được”.


Từ một diễn viên múa, Nguyễn Phi Hùng rẽ hướng sang ca hát như một cơ duyên

Nguyễn Phi Hùng nói, đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác “sốc” khi lần đầu tiên biểu diễn trước 3000 khán giả. Anh phải cố gắng để vượt qua cảm giác choáng ngợp mới thể hiện trọn ven bài hát. 

“Tôi là một ca sĩ chưa đi hát bao giờ mà dám làm một liveshow. Để có thể thực hiện liveshow này, tôi đã dành nửa năm chuẩn bị và tập luyện. Công chúng lúc đó cũng khá bất ngờ. Sau buổi biểu diễn, tôi nhận được không ít ý kiến, khen có, chê cũng có. Nhưng điều quan trọng là tôi đã dám vượt qua một Nguyễn Phi Hùng nhút nhát để bước trên con đường mới. Tôi biết chặng đường này có rất nhiều khó khăn nhưng đó là con đường rộng mở cho bản thân”, nam ca sĩ bộc bạch.

Khi những ca khúc Tình đơn côi, Anh không muốn ra đi... xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn nhịp sống và công việc của Phi Hùng. Ngày đó, mọi người đi đâu đều nghe thấy giai điệu của những “bản hit” này, nam ca sĩ cũng bắt đầu “chạy sô” từ sáng đến chiều. Tuy công việc bận rộn nhưng anh cảm nhận được giá trị của lao động. 

Đến giờ, khi gặp khán giả, họ vẫn nhắc lại những ca khúc mang đậm dấu ấn Nguyễn Phi Hùng - đây còn được xem là thanh xuân của mọi người. Nhờ có được sự yêu mến của khán giả, anh như được tái tạo năng lượng, lúc nào cũng cảm thấy tươi trẻ. Anh luôn trân trọng những tình cảm mà khán giả dành cho mình, và xem đó như là món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực để bản thân bước tiếp.


Tình cảm của khán giả dành cho anh chính là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến

Từ một diễn viên múa lấn sân sang ca sĩ, Nguyễn Phi Hùng gặp không ít khó khăn. Nhưng anh may mắn có được những người bạn, người đồng nghiệp rất gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm nghề. 

Nam ca sĩ nói: “Người truyền tình cảm trong sáng với nghệ thuật cho tôi chính là cố NSƯT Quang Lý. Những lần được học hỏi từ chú đã giúp tôi tích cóp được nhiều bài học quý giá về chuyên môn. Chú luôn dặn tôi rằng, hãy nhìn nghệ thuật một cách trong sáng và làm tất cả bằng nhiệt huyết, đam mê”.

Sáng tác những ca khúc nhân văn

Ngoài vai trò là một ca sĩ, Nguyễn Phi Hùng còn tự sáng tác các ca khúc cho riêng mình. Trong đó, bài hát Nỗi lòng xa xứ dành được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt là những người công nhân.

Anh kể: “Tôi viết ca khúc này cũng rất ngẫu nhiên khi đọc bài báo nói về cuộc sống của những người công nhân. Tuy bữa cơm của họ rất đơn giản nhưng vẫn rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Khi bài hát hoàn thành, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc. Lúc biểu diễn ca khúc này, tôi đã thấy được những giọt nước mắt từ các bạn công nhân. Sau đó, tôi còn được mọi người ưu ái gọi là ca sĩ của công nhân. Tình cảm của họ dành cho mình, tôi xem là động lực để tiếp tục sáng tác”. 


Nam ca sĩ có rất nhiều sáng tác lan tỏa những thông điệp tích cực và ý nghĩa

Là một nghệ sĩ, Nguyễn Phi Hùng luôn hướng đến những ca khúc nhân văn, kêu gọi mọi người cùng nhau lan tỏa lòng nhân ái, hướng tới cộng đồng và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Đến thời điểm hiện tại, anh đã sáng tác được hơn 50 ca khúc như: Gửi người lính đảo Trường Sa, Phép màu, Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc, Bao la những trái tim hồng

Mặt khác, Nguyễn Phi Hùng cũng đang đồng hành với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh với vai trò đại sứ Kỳ nghỉ hồng. Khi được tham gia vào chương trình, anh thấy mình như được sống lại thời tuổi trẻ. Nam ca sĩ này chia sẻ: “Lúc khoác chiếc áo màu xanh lên người, tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để cống hiến”. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Phi Hùng cũng đã có một MV Có một Sài Gòn như thế do anh sáng tác và biểu diễn. Nam ca sĩ thực hiện MV này như một lời tri ân đến với TP. Hồ Chí Minh - nơi đã mang đến cho anh những hoài bão, khát vọng mà bản thân vẫn đang từng ngày theo đuổi.

Mời quý vị đón xem chương trình “Ký ức Sài Gòn” được phát sóng vào lúc 10g Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Thanh An