Người đàn ông Trung Quốc tự lập nên bảo tàng bò sát

DIỆU ANH - HÀ THẢO - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 6/5/2025, 09:30

(HTV) - Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, một người đàn ông với niềm đam mê các loài bò sát đã biến sở thích thời thơ ấu của mình thành một... Bảo tàng Bò sát có tên là Spaceman.

Anh Yuki đã thành lập Bảo tàng Bò sát Spaceman với mục tiêu giúp mọi người hiểu biết sâu sắc và trân trọng các loài bò sát hơn. Tình yêu của Yuki dành cho loài bò sát bắt đầu từ khi còn nhỏ, nhưng vào những năm 1990, có rất ít nguồn tài nguyên để anh tìm hiểu những sinh vật này.

Sau khi đi du học và trở về Trung Quốc, Yuki đã nảy ra ý tưởng mở bảo tàng để nghiên cứu kỹ hơn về "những người bạn có vảy" của anh. Bảo tàng còn có các hội thảo và trải nghiệm trực tiếp, giúp du khách có những bài học về sinh vật, sinh thái và các loài bò sát. 

Yuki cho biết anh sẽ cảm thấy tự hào nếu mọi người, đặc biệt là trẻ em, rời khỏi bảo tàng với cảm giác bớt sợ hãi và tò mò hơn một chút về các loài bò sát.


 

Ý kiến của bạn: