Ngôi sao khoai tây - Tập 59

Huy Khánh "hành hạ bản thân" để chuộc lại lỗi lầm với vợ

Song Nghi phát hiện Hoàng Vũ lưu ảnh của mình trong điện thoại; Phút cuối, "chuyên gia hiểu lầm" cậu Thanh lãnh đủ vì bị ông Giàu... hiểu lầm; Trần Sơn chấp nhận "hành hạ bản thân" để chuộc lại lỗi lầm với vợ...

Đó là một số diễn biến chính trong "Ngôi sao khoai tây" tập 59. Phim vừa được phát sóng lúc 19g55 tối qua (13/11) trên kênh HTV7. 

Một lần tình cờ, Song Nghi phát hiện Hoàng Vũ lén chụp ảnh của mình và lưu đầy trong điện thoại. Hoàng Vũ tìm cách chống chế nhưng cuối cùng phải im lặng khi biết Song Nghi đang nhìn cậu với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tủm tỉm cười. Cuối cùng, Hoàng Vũ lấy vẻ hết sức tự nhiên, gửi trả lại số hình đó cho Song Nghi và tuyên bố... xóa bỏ hết. Dĩ nhiên, Song Nghi không tin Hoàng Vũ đã thực sự xóa số hình mà anh đã âm thầm dõi theo và chụp lại cho cô. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến số hình đó đã hoàn toàn biến mất, Song Nghi mới chịu tin là thật, và đâm ra giận vu vơ với Hoàng Vũ. 



Ở tập trước, vì"lỡ dại" liên lạc email với tình cũ nên Trần Sơn bị Thúy An đuổi ra khỏi nhà. Trong tập này, Trần Sơn - sau khi năn nỉ bất thành - đã quyết định sẽ xuống đường "hành hạ bản thân" để mong vợ tha thứ, dù trước đó, Thúy An đã tuyên bố trong "từ điển" của cô không có hai từ tha thứ. Theo đó, Trần Sơn đã xuống đường, vừa đi vừa cúi lạy, đồng thời nhờ bạn quay video lại để gởi cho vợ làm bằng chứng. Nào ngờ, Thúy An tỏ ý nghi ngờ Trần Sơn chỉ "hành hạ" bằng hình thức. Tức khí, Trần Sơn đem dây thừng, đai bảo vệ đến nhà mình và vào vai Tarzan để đu qua tường leo vào nhà, để Thúy An tận mắt chứng kiến anh hành xác như thế nào. Khi Trần Sơn đang cố sức vùng vẫy thì công an phường xuất hiện. Thì ra, Thúy An đã gọi điện báo, đồng thời còn la lớn rằng cô không quen biết Trần Sơn. Kết cục, Trần Sơn bị công an phường đem đi vì tội... xâm nhập gia cư bất hợp pháp.



Ở một diễn biến khác, cậu Thanh - sau khi bị bà Tuyết bác bỏ nghi án tình ái giữa ông Sang và bà Mỹ Hà - đã lân la xuống ga-ra hòng điều tra thực hư. Tại đây, cậu chứng kiến tình bạn thân thiết giữa Song Nghi và Hoàng Vũ. Lúc này, vì chưa biết Hoàng Vũ chính là đứa con thất lạc của nhà ông Sang nên cậu Thanh rất dễ dãi với hai bạn trẻ. Cho đến khi biết được thân phân thực sự của Hoàng Vũ và mối quan hệ hàng xóm trước đây của Song Nghi - Hoàng Vũ, cậu Thanh lại suy đoán nên một câu chuyện mới. Cậu cho rằng, Song Nghi và Hoàng Vũ đang có một âm mưu, một người trà trộn vào công ty, một người đóng giả con trai để xâm nhập vào nhà, để từ đó chiếm đoạt hết tài sản của gia đình ông Sang. 



Dù miệt mài với những suy đoán, nhưng cậu Thanh chẳng thuyết phục được ai. Ngược lại càng làm cho mọi người tin rằng, cậu Thanh chính là chuyên gia, là bậc thầy của những hiểu lầm. Cho đến phút cuối, cậu Thanh lại trở thành... nạn nhân của những hiểu lầm. Chuyện bắt đầu bằng việc ông Giàu la lối bà Tuyết um xùm vì cô con dâu này đã hủy kèo "hẹn hò" của ông mà không báo cho ông biết. Trong cuộc đấu khẩu giữa hai người, ông Giàu đã lỡ miệng nói về xuất thân nghèo kém của bà Tuyết. Bà Tuyết đã hăm dọa ông Giàu sẽ gọi điện cho cậu Thanh - người đang đi ăn cưới bạn và sẽ nhậu xỉn. Ông Giàu bắt đầu lo lắng sốt vó lên, vì có lời đồn cậu Thanh say sẽ trở thành... chó dại. Ông trốn tiệt trong phòng, sợ hãi khi cậu Thanh đập cửa đòi gặp. Nhưng trốn mãi không phải là cách. Ông Giàu quyết định liều mình trùm chăn đánh úp cậu Thanh. Kết quả là, cậu Thanh mặt mũi tím bầm, mếu máo trên giường bệnh: Ai là người đồn cậu say sẽ trở thành chó dại?

Đón xem các tập tiếp theo của phim vào 19g55 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh HTV7. 
Thiên Bình