“Sóng mồ côi”: Không được chọn nơi sinh ra, nhưng được chọn cách sống và trưởng thành

Sau khi nói lời tạm biệt với nhóm Thần Phong Bão Táp trong “Những chuyên án lạ” của đạo diễn Đỗ Phú Hải, TFS tiếp tục ra mắt khán giả bộ phim “Sóng mồ côi” của đạo diễn Phạm Lộc dài 33 tập.


Ý Lam và Ý Liên là hai chị em ruột nhưng số phận của họ hoàn toàn khác nhau

Sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, con đường mà hai chị em Ý Lam và Ý Liên cũng vì vậy chia thành hai ngã rẽ. Ý Lam được cô ruột đem về nuôi dưỡng, còn Ý Liên thì bỏ lại trước cổng chùa. Từ đó, hai chị em họ thất lạc nhau. 

Được nuôi dưỡng trong hai môi trường khác nhau, tính cách của Ý Lam và Ý Liên cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy Ý Lam được chính cô ruột nuôi dưỡng nhưng thật chất cuộc sống của cô còn tệ hơn người ở trong gia đình. Ý Lam phải nhẫn nhịn sống cùng những lời lẽ xúc phạm và vô số đòn roi từ người cô. Nhưng lý do mà Ý Lam rời bỏ làng chài ra đi chính bởi vết nhơ mà người dượng mang lại. Giữa chốn thành đô rực rỡ nhiều cạm bẫy, Ý Lam bị dồn vào ngõ cụt, dần trở thành một gái giang hồ hận đời. 


Bà Năm Na - cô ruột của Ý Lam và người chồng say xỉn chính là những người đẩy Ý Lam vào con đường sa ngã

Nếu như cô chị phải trải qua nhiều bi kịch thì cô em Ý Liên lại được lớn lên trong vòng tay yêu thương của sư bà Diệu Hạnh. Vì vậy, tâm hồn của cô trong sáng tươi vui, luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng.  

Sau này, Ý Liên được sư bà cho đi học may và được Tuấn đưa vào làm ở một xí nghiệp may. Tuấn cũng là một thanh niên tốt, chăm chỉ, mồ côi cha mẹ, được dì và bà ngoại nuôi dưỡng, yêu thương. Mọi người luôn muốn kết hợp Tuấn với Ý Liên. Nhưng trong một lần về xứ biển thăm gia đình, Tuấn tình cờ chứng kiến cảnh Ý Lam bị cô ruột bạo hành, anh lên tiếng bênh vực và từ đó đem lòng yêu cô. 


Tuấn, một thanh niên tốt bụng đem lòng yêu Ý Lam sau khi biết được cô đang trải qua cuộc sống “địa ngục”

Ngoài hai chị em Ý Lam, Ý Liên và anh chàng Tuấn, trong phim còn xuất hiện rất nhiều mảnh đời khác. Điển hình như ca sĩ Eric Hưng, để có được chỗ đứng trong chốn showbiz, anh đã “bán” bán sự tự do và thể xác cho bà bầu show Hường Nhan. Sau khi gặp gỡ và quen biết với Ý Liên - cô gái hâm mộ tiếng hát của anh qua chiếc radio nhỏ khi còn ở trong chùa, cuộc sống của Eric Hưng đầy màu sắc hơn. Đến khi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm thì Eric Hưng lại do dự bởi anh không được tự do sống theo cảm xúc thật của bản thân.

Nhân vật kế tiếp là cậu bé Sukê sống cùng người mẹ câm, tứ cố vô thân, không nhà cửa. Mẹ “đẻ rớt” cậu dưới gốc cây sake trong khuôn viên một chung cư nghèo. Cảm thương cho số phận tội nghiệp của họ, những người dân tốt bụng nơi đây đã cưu mang hai mẹ con và cái tên Sukê cũng xuất phát từ cây sake - nơi mà cậu được sinh ra. 


Cậu bé Sukê mồ côi cha, bướng bỉnh nhưng rất hiếu thảo với mẹ

Còn Bảo là một Việt kiều trẻ yêu tha thiết vùng biển ở quê hương nên tận tâm giúp bà Di - mẹ nuôi, quản lý phát triển khu du lịch Biển Xanh. Nhưng bà Di không tin tưởng Bảo bởi bà mê đắm tên ma cô Nick Bùi. Song bà Di đã chọn ra một kết thúc khá ấn tượng và bất ngờ sau một thời gian dài đặt Bảo và Nick Bùi lên hai đầu cân để cân nhắc…

Không một đứa trẻ nào có thể chọn cho mình nơi sinh ra, với trẻ mồ côi thì càng không có thể lựa chọn nơi nào sẽ nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, mỗi người đều có quyền hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn khi lựa chọn con đường đúng đắn để bước vào đời. Điều quan trọng là phải biết giữ cho mình ngọn lửa của tình yêu thương, nghị lực và quyết tâm vượt qua cám dỗ, thử thách, cánh cửa hạnh phúc luôn sẵn sàng mở ra cho bất cứ ai.


Mỗi nhân vật trong “Sóng mồ côi” là một màu sắc trong bức tranh xã hội sinh động và chân thật

Bộ phim Sóng mồ côi là một bức tranh xã hội được phác họa rõ nét, sinh động và chân thật. Từ cuộc sống hào nhoáng của giới showbiz, hối hả của doanh nhân cho đến những mảnh đời của trẻ đánh đánh giày, bà câm bán chuối chiên, gái làng chơi, cô chủ tiệm cắt tóc bình dân… mỗi người mỗi số phận, đang phải vật lộn với những lo toang cuộc sống. Và trên cái phông nền của những cuộc đời đó là câu chuyện hai chị em gái thất lạc nhau từ nhỏ. Người ngây thơ trong trắng, kẻ tủi hổ sống trong sự ô nhục. 

Mỗi người một thân phận, một tính cách nhưng tất cả đều vượt qua những cảm bẫy đầy thử thách của cuộc đời. Họ sống không thể thiếu sự yêu thương, tương trợ những kẻ khốn khó hơn mình. Thông qua câu chuyện trong Sóng mồ côi, bộ phim muốn truyền tải thông điệp: Tình thân và ân nghĩa ở đời là sợi dây thiêng liêng gắn kết người với người, những người ruột thịt lại với nhau… 

Bộ phim "Sóng mồ côi" dài 33 tập của đạo diễn Phạm Lộc, biên kịch: Vỹ Tuyến, với sự tham gia của các diễn viên: Trang Anh (vai Ý Lam), Yu Dương (vai Ý Liên), Võ Đình Hiếu (vai Tuấn), Anh Tài (vai Eric Hưng), Hà Phương Thu (vai Hường Nhan), Trần Lân Nhã (vai Bảo), Hoàng Nguyên (vai Nick Bùi), Bùi Trịnh Văn Tài (vai Suke), họa sĩ Đặng Ái Việt (vai sư Diệu Hạnh)

Mời quý vị đón xem bộ phim được phát lúc 22g từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 21/5 trên kênh HTV9. 

Hoàng Minh