Sau nhiều chặng đua về cùng nhóm đông và chỉ đặt mục tiêu bảo vệ chiếc Áo Xanh, Nick Kergozou đã lên tiếng trở lại với chiến thắng chặng 21. Kết quả này giúp tay đua người Australia nâng số chặng thắng của mình lên con số 8.
Xuất phát điểm từ Đồng Nai, thời tiết mát mẻ vào sáng sớm. Di chuyển đến địa phận Bình Dương, đoàn đua gặp cơn mưa lớn kéo dài đến tận huyện Củ Chi (TP.HCM). Sau đó, trời nắng gắt trong hành trình đi qua Long An đến Mỹ Tho.

Chặng 21 có sự thay đổi liên tục về điều kiện thời tiết
Sprint 1 đặt tại huyện Củ Chi. Dưới trời mưa to và đường trơn, tốc độ dần được hạ xuống so với ban đầu để đảm bảo an toàn. Vận tốc duy trì từ 40km/h - 43km/h. Nhóm đầu tranh chấp gồm 5 tay đua gồm: Trần Khánh Duy (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group), Nguyễn Huỳnh Lân (Quân Khu 7) và Nhựa Bình Minh Bình Dương.
Trần Khánh Duy mở máy, các tay đua khác bám theo với vận tốc hơn 50km/h. Nhưng vì đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế nên cuộc tranh chấp không diễn ra lâu. Tay đua số 16 của Vĩnh Long giành chiến thắng sau khi tạo được khoảng cách an toàn từ sớm.

Trần Khánh Duy chiến thắng sprint 1 dưới cơn mưa tầm tã
Sau khi qua địa phận TP.HCM, thời tiết dịu nhẹ khi vào tỉnh Long An, tận dụng thời tiết, đoàn đua liền tăng tốc. Tốp đầu có gần 10 tay đua, dẫn đầu là tập thể Quân Khu 7 với mục tiêu giành lấy chiếc Áo Cam của Nguyễn Hoàng Sang cho Phạm Lê Xuân Lộc. Sau nhiều tính toán, có đến 4 tốp được hình thành. Nhóm đầu có 1 VĐV đi đầu và 2 VĐV bám theo sau. Nhóm 2 được tạo ra bởi 5 VĐV cố gắng thoát khỏi nhóm đông. Cuối cùng là đoàn đông. Việc phân bố là cần thiết để các tay đua cạnh tranh sprint 2.

Rất nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ, tách tốp xảy ra
VĐV đi đầu chính là Quàng Văn Cường (Quân Khu 7). Sau pha bứt tốc thoát khỏi nhóm đông, tay đua số 123 bỏ xa tốp sau đến hơn 1 phút, có lúc lên đến 1 phút 40 giây. Lúc này Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) cùng vài tay đua khác quyết tâm thoát nhóm, nhập nhóm với Quàng Văn Cường. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của mình, Quàng Văn Cường giữ vững tay lái cùng guồng chân mạnh mẽ đã cán đích sprint 2 trong thế "một mình một ngựa", không một ai tranh chấp.

Quàng Văn Cường một mình cán đích sprint 2
Không còn những cung đường dốc, sân chơi chính thức trở lại với tập thể Vĩnh Long. Vẫn là cách triển khai "Mũi tên nước rút" quen thuộc, Vĩnh Long tiếp tục tạo điều kiện để Nick Kergozou vào vị trí thuận lợi. Song song đó, tốc độ được đẩy lên rất cao nhằm tiêu hao thể lực cũng như sự tấn công của đối phương. Trước tình thế này, tập thể Quân Khu 7 tổ chức tấn công bằng một tông bên phải. Le Fruit Maxxis Đồng Nai "góp vui" bằng một tông bên trái để phá thế "độc tôn" của Vĩnh Long.
500m cuối, hai máy kéo của Vĩnh Long bắt đầu thả máy cũng chính là lúc Nick Korgozou đột phá. Theo sau anh là những đối thủ quen thuộc gồm Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Bình. Thế nhưng, thực hiện đúng chiến thuật và phát huy tốt sở trường của mình, Nick Kergozou về đích ở vị trí thứ nhất, ghi nhận 8 trận thắng.

Nick Kergozou về nhất chặng 21