(HTV) - Dù nắng nóng gay gắt, hàng ngàn người dân TP.HCM vẫn đổ về chào đón nồng nhiệt chặng đua cuối Cúp Truyền hình lần 37, nhiều người còn thức đêm xem diễu binh vẫn tràn đầy hứng khởi cổ vũ.
Hình ảnh đông đảo người dân theo dõi chặng đua cuối qua màn hình LED và cổ vũ cho các vận động viên
Mặc dù thời tiết tại TP.HCM càng về trưa càng trở nên oi ả và nóng nực, sức hút của Giải đua xe đạp Tranh cúp Truyền hình TP.HCM (HTV - Tôn Đông Á) lần thứ 37 vẫn không hề suy giảm. Minh chứng là khu vực sân khấu về đích trưa ngày hôm đó đã chứng kiến sự đổ về của đông đảo người dân. Đáng chú ý, trong số đó có không ít người đã thức suốt đêm để tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Tất cả mọi người đều thể hiện sự hào hứng khi cùng nhau theo dõi chặng đua cuối cùng qua các màn hình LED và nhiệt tình cổ vũ cho những vận động viên xuất sắc nhất của giải đấu năm nay.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, quận Tân Bình, TP.HCM bày tỏ sự phấn khích: "Cúp xe đạp Truyền hình giống như một đặc sản của TP.HCM vào ngày 30/4. Đây là lần đầu tiên tôi ra xem trực tiếp, cảm thấy rất vui và hãnh diện."
Đến từ An Giang, ông Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: "Năm nào lễ 30/4 tôi cũng lên TP.HCM để theo dõi giải đua này, thấy tổ chức rất hoành tráng."

Không chỉ người dân TP.HCM, giải đấu còn thu hút sự quan tâm của khán giả từ các tỉnh lân cận. Chị Lê Thị Kim Tuyền, huyện Bến Cầu, Tây Ninh cho biết: "Năm ngoái em xem ở Tây Ninh, năm nay em đến TP.HCM xem để cổ vũ tinh thần cùng mọi người."
Thậm chí, có những khán giả từ các tỉnh xa như ông Trần Trọng Hà, Quảng Trị đã có mặt từ rất sớm: "Gia đình chúng tôi đến đây lúc 4 giờ sáng, rất hâm mộ giải đua xe đạp này nên ở lại để cổ vũ và chờ xem ai sẽ về đích."
Chị Trần Xuân Hương, Quận 11, TP.HCM
Chị Trần Xuân Hương, Quận 11, TP.HCM khẳng định tinh thần của người hâm mộ bất chấp thời tiết: "Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi ở đây để chờ các bạn tay đua trở về."

Điểm đặc biệt của lễ trao giải năm nay là việc được tổ chức ngay tại sân khấu ngoài trời phía trước Hội trường Thống Nhất. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để khán giả có thể trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang của các vận động viên, mang đến sự gần gũi và ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ. Sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đã tiếp thêm sức mạnh cho các tay đua trên chặng đường chinh phục đỉnh cao của Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37.