Chặng 10 chứng kiến hàng loạt màn “xé” áo. Áo Vàng và Áo Đỏ được sở hữu bởi Mikhail Fokin, Áo Cam thuộc về Lê Ngọc Sơn, Áo Trắng của Phạm Lê Xuân Lộc, Áo Xanh vẫn do Nick Kergozou nắm giữ.
Chặng 10 là chặng đua cam go nhất tính tới thời điểm hiện tại. Các tay đua phải vượt qua 3 ngọn đèo. Đồng thời, vòng đua áp dụng giới hạn thời gian, các tay đua về sau người về nhất quá 10% thời gian sẽ bị loại khỏi việc tranh những giải thưởng cá nhân. Do đó, những ngọn đèo luôn là “nỗi ám ảnh” đối với các tay đua.
Trái ngược với những chặng đua trước, thời tiết ở chặng 10 có phần khắc nghiệt hơn cả. Nếu chặng 8 và chặng 9 chỉ có nắng gắt thì chặng 10 lại hoàn toàn khác biệt.
Xuất phát tại Huế, đoàn đua phải di chuyển dưới trời mưa lớn, sau đó là những đợt gió lạnh xuôi chiều và mạnh dần khi đến gần các ngọn đèo. Các yếu tố khiến cuộc đua thêm phần hấp dẫn.

Huế xuất hiện mưa lớn
Đến Đèo Phước Tượng (đèo loại 4), các tay đua cố gắng duy trì vận tốc từ 30 - 40km/h. Có đến 11 tay đua tranh chấp ở ngọn đèo này vì có độ khó thấp. Pelio Kenda Đồng Nai tiếp tục giữ vững phong độ khi tiếp tục thành công ở điểm sprint đầu tiên, Hà Thanh Tâm tiếp tục lập công.

Hà Thanh Tâm thắng đèo Phước Tượng
Đèo Phú Gia có độ khó tương tự, thuộc loại 4, độ dốc cao 11,9% và 12,4%. Đoàn đông dần giảm tốc độ, ngừng theo sát nhóm đầu cho đến chân đèo. Đẩy tốc độ tranh chấp tại đèo Phú Gia, tiếp tục ghi nhận 12 tay đua tranh tài. Dần tới đỉnh đèo, màn so tài của các tay đua ngày một hấp dẫn. Sự chú ý đổ dồn vào Hà Thanh Tâm và Phùng Quốc Hà. Cách đỉnh đèo 0,3km, hai tay đua của Pelio Kenda Đồng Nai và Hà Nội cùng "phát pháo", chủ động đấu tay đôi. Cả hai theo sát nhau nhằm tranh chấp đỉnh đèo. So kè sít sao, Phùng Quốc Hà đã giành chiến thắng thuyết phục.

Phùng Quốc Hà thắng đèo Phú Gia sau pha tranh chấp tay đôi với Hà Thanh Tâm
Sau khi chinh phục hai ngọn đèo, thể lực của các tay đua ít nhiều đã bị bào mòn. Thế nhưng, trước mắt họ là ngọn đèo cuối cùng của chặng 10, cũng là ngọn đèo khó nhất - Đèo Hải Vân. Trái ngược với hai ngọn đèo đầu tiên, số lượng VĐV tranh chấp ngày một ít dần khi đến gần đỉnh đèo. Có tổng 9 tay cùng nhau tạo nên nhóm đầu, họ thay nhau làm máy kéo xuyên suốt và hợp tác cùng nhau bỏ xa đoàn đông. Nhóm đầu chứng kiến màn đấu trí hấp dẫn giữa các ngoại binh lẫn nội binh.
Cách đỉnh đèo 4km, Mikhail Fokin tách rời nhóm đầu và giữ thế chủ động xuyên suốt. Còn 1,7km, Samuel Jenner chủ động "phát pháo", bám đuổi Mikhail Fokin. Thế nhưng, với guồng chân mạnh và đều, Samuel khó lòng vượt qua Mikhail vốn đã tạo nên một khoảng cách an toàn. Người chinh phục đỉnh đèo Hải Vân gọi tên Mikhail Fokin.

Mikhail Fokin xuất sắc chinh phục đèo Hải Vân
Hoàn thành những ngọn đèo, các tập thể bắt đầu dàn quân để triển khai kế hoạch nước rút. Trong chặng này, các áo đều có thể đổi chủ. Mikhail Fokin giữ vững vị trí thứ nhất kể từ khi đổ đèo Hải Vân. Cách đích 4,5km, nhóm đầu chỉ toàn là những ngoại binh gồm 5 tay đua chủ lực của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Le Fruit Maxxis Đồng Nai, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp. Ngay khi Mikhali Fokin nhả bàn đạp, Ethan Batt liền chớp thời cơ để bứt tốc đột phá. VĐV số 37 bỏ xa các đối thủ với vận tốc trên 51km/h và về nhất chặng.

Ethan Batt về nhất chặng 10