Dù bị bao vây bởi rất nhiều tay đua khác, thế nhưng Ivan Blokhin vẫn có thể thoát ra và tăng tốc ở giai đoạn cuối. Với guồng chân mạnh mẽ cũng những tính toán chiến thuật chính xác, Ivan Blokhin đã về nhất chặng 19.
Hiện tại, các tay đua cũng như các đội đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách trên bảng điểm, song song đó là cố gắng thay đổi cục diện khi cuộc đua đã bước vào giai đoạn cuối.
Sprint 1 chứng kiến màn tranh tài của 8 tay đua. Thoạt đầu, nhóm này được chia thành 2 tốp gồm 3 VĐV và 5 VĐV. Họ đeo bám nhau đầy quyết liệt. cách đích 900m, nhóm 5 tay đua tổ chức tấn công ồ ạt, làm xáo trộn đội hình của nhóm 3 tay đua đi đầu. Sau vài giây rối loạn, chỉ còn 4 tay đua tăng tốc gồm Tạ Tuấn Vũ (Quân Khu 7), Ivan Blokhin (Hạt Gạo Ngọc Trời), Nguyễn Nhật Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long), Huỳnh Đức Huy (Nhựa Bình Minh Bình Dương).
Màn cạnh tranh hết sức hấp dẫn khi các tay đua liên tục “nổ súng”, tranh chấp vị trí. Sau nhiều nỗ lực, Nguyễn Nhật Phát đã giành chiến thắng sít sao trước sự đeo bám của Ivan Blokhin tại điểm thưởng dọc đường đầu tiên.

Nguyễn Nhật Phát giành chiến thắng sprint 1
Đến với mức sprint 2, số lượng tay đua tranh chấp điểm không có nhiều thay đổi. Thế nhưng, cường độ tấn công lại nhiều hơn. Sau màn “đấu súng”, tốp đầu này dần chia ra thành 2 nhóm. Dẫn đầu gồm 3 tay đua Tạ Tuấn Vũ (Quân Khu 7), Ivan Blokhin (Hạt Gạo Ngọc Trời), Nguyễn Nhật Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long). Nhóm này vẫn trong tầm quan sát của nhóm sau gồm 5 tay đua, với 2 VĐV của Đồng Nai làm đầu máy kéo chờ cơ hội.
Tất cả thay đổi, nhóm sau quyết định không hành động, nhường cuộc chơi cho 3 tay đua. Cách sprint 2 500m, Nguyễn Nhật Phát dẫn đầu và anh không ngừng ngoái lại để quan sát. Ivan Blokhin có lợi thế vị trí, không ngừng tăng tốc vươn lên. Tạ Tuấn Vũ nỗ lực bứt tốc. Cung đường thông thoáng khiến màn cạnh tranh diễn ra kịch tính. Người chiến thắng gọi tên Ivan Blokhin.

Ivan Blokhin lấy điểm sprint 2
Trời nóng, đường dốc, gió tạt ngang khiến khoảng cách giữa nhóm đầu và đoàn đông ngày một xa hơn. Trong 5km cuối, khoảng cách ghi nhận khoảng cách hơn 7 phút. Do đó, các tay đua tốp đầu không ngừng cạnh tranh nhau từng phút một.
Đặc biệt, Nguyễn Phạm Quốc Khang và Nguyễn Anh Huy của Pelio Kenda Đồng Nai đã có màn phối hợp cực kỳ ấn tượng. Với sự hỗ trợ cực tốt của Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Phạm Quốc Khang đã tự tin "phát pháo" tận 4 lần. Trong khi đó các tay đua khác cũng chủ động bao vây Ivan Blokhin, nhưng tay đua người Nga vẫn tìm ra phương án để thoát ra. Trong vài trăm mét cuối, các tay đua không ngừng thăm dò, tấn công lấy vị trí. Có vị trí thuận lợi nhất, Ivan Blokhin đã tận dụng tối đa để giành chiến thắng chặng 19.

Màn cạnh tranh kịch tích diễn ra xuyên suốt giai đoạn về đích