"Mèo mập đi phượt": Hành trình đầy ý nghĩa của bố con nhà mèo

Xen kẽ những bộ phim dành cho người lớn, những bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi cũng lần lượt được trình làng, trong đó có “Mèo mập đi phượt”. Thông qua hành trình siêu dễ thương của bố con nhà mèo, bộ phim còn truyền thông điệp cao đẹp về tình cha con.


Các nhân vật đáng yêu trong "Mèo mập đi phượt"

Hành trình dễ thương và ý nghĩa

Blanket là một chú mèo rất biết cách hưởng thụ dù đã ở tuổi trung niên. Blanket sống cùng với con trai bé nhỏ của mình là Cape, sống qua ngày ở một chung cư đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Trong mắt Blanket, cuộc sống diễn ra xung quanh mình đều màu hồng tươi đẹp, không cần quan tâm gì về thế giới ngoài kia đang xảy ra điều gì.

Khác hẳn với bố của mình, Cape luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và cho rằng thế giới này thật thú vị. Cape muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ, muốn gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới, chứ không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt như bố. Vì vậy, cậu quyết định lên kế hoạch khám phám đó đây.

Hai cha con Blanket (lông xám) và Cape (lông trắng)

Peachtopia được mệnh danh là vùng đất hoàn hảo dành cho tất cả các loài mèo, và cậu bé Cape cũng tin rằng cậu có thể nhìn thấy người mẹ quá cố của mình tại đây. Blanket luôn nghĩ đứa con trai bé bỏng của mình sẽ thích cuộc sống hiện tại nên đã vô cùng hoảng hốt khi con trai bỏ nhà đi. 

Vì vậy, Blanket đã nhanh chóng khăn gói cùng chú vẹt Mack lên đường đi tìm Cape. Blanket vốn cho rằng nơi mà loài người sinh sống rất nguy hiểm và đáng sợ, nên hành trình đi tìm con trai cùng chú vẹt tinh ranh Mack đã giúp Blanket dũng cảm tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mặc dù đây chỉ là bộ phim hoạt hình nhưng nhà sản xuất đã chăm chút từng chi tiết nhỏ, mô phỏng cuộc sống của gia đình nhà mèo Blanket như cuộc sống của con người. Trong đoạn trailer giới thiệu chỉ vỏn vẹn  1 phút 30 giây nhưng khán giả cũng có thể thấy rõ cuộc sống thượng hạng của hai cha con Blanket và Cape.

Cuộc sống an nhàn của hai cha con khiến Cape luôn tò mò về thế giới bên ngoài

Tính cách nhân vật cũng được nhân cách hóa một cách đáng yêu khi khắc họa sự đối lập  gữa hai cha con nhà mèo Blanket. Nếu như Blanket được phác họa tính cách từ tốn, chậm rãi, không quan tâm về những gì xảy ra xung quanh thì khác với bố mình, chú mèo Cape xuất hiện với hình tượng hiếu động, rất thích tìm hiểu về thế giới bên ngoài bằng những cách khác nhau. 

Đến một ngày, Cape quyết định một mình đi theo tiếng gọi con tim để tìm đến “Suối Đào Tiên” như trong truyền thuyết mà cậu vẫn thường hay nghe. Với sự ngây ngô do ảnh hưởng với cách sống của Blanket, Cape luôn nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì phức tạp. Nhưng khi bắt đầu chuyến phiêu lưu, cậu phải đối mặt với muôn vàn thử thách và nguy hiểm đến từ thế giới loài người.

Cape vô tình rơi vào cạm bẫy của phái hội “tiêu diệt mèo” nhằm phục vụ cho mưu đồ riêng của bọn chúng. Trong lúc đó, người bố Blanket cùng chú vẹt Mack vẫn mải miết tìm kiếm Cape khắp nơi. Không chỉ đơn giản là hành trình giải cứu Cape, đây cũng là khoảnh khắc Blanket phải đổi mặt lại với quá khứ đen tối của mình.  

Cape vô tình rơi vào bẫy của phái hội "tiêu diệt mèo"

Truyền tải thông điệp ý nghĩa

Mèo mập đi phượt không đơn thuần là chuyến phiêu lưu mang tính giải trí của Blanket và Cape, mà đạo diễn Gary Wang muốn gửi đến khán giả những thông điệp tốt đẹp về tình cảm cha con đến khán giả. Đôi khi cuộc sống quá nhiều thứ phải lo toang, cha con không con nhiều thời gian để gần gũi, từ đó vô tình hình thành nên khoảng cách. 

Có thể nói, bộ phim này không chỉ dành cho các bé thiếu nhi mà ngay cả người lớn khi xem, họ sẽ dễ dàng nhận ra thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải. Đó là dù thế nào đi chăng nữa, người cha hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc con của mình nhiều hơn. Ngoài ra, người cha nên giúp con mình hiểu biết hơn về xã hội xung quanh cũng như là học cách tự bảo vệ bản thân. 

Chú vẹt Mack và mèo cha Blanket gặp nhiều nguy hiểm trong lúc tìm kiếm Cape

Ngoài ra, bộ phim được sản xuất bởi một ê-kíp dày dạn kinh nghiệm, bao gồm đạo diễn Gary Wang và hãng phim hoạt hình Light Chaser. Sau thành công của những bộ phim hoạt hình Tiêu môn thần (2016)Đồ chơi phiêu lưu ký (2017), đây là tác phẩm thứ 3 mà Gary Wang muốn gửi đến khán giả. 

Mèo mập đi phượt từ khâu kịch bản cho đến hoàn thành những thước phim cuối kéo dài trong vòng 4 năm. Vì muốn đảm bảo tính chân thật, ông cùng nhà sản xuất đã rất tỉ mỉ trong từng bản vẽ mô phỏng, dựng lại mô hình của những con đường và toà nhà giống “y đúc" ở ngoài đời thật. Bên cạnh đó, họ đã gửi lời mời hợp tác đến nhà sản xuất âm thanh và hậu kì có tiếng trong ngành để tạo ra bộ phim hoàn hảo đưa đến khán giả.

Với cốt truyện đầy ý nghĩa cùng nhiều bài học nhân văn về cuộc sống, Mèo mập đi phượt hứa hẹn sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho gia đình vào những dịp cuối tuần. 

Quốc Bảo