Sau nhiều ngày cố gắng không ngừng nghỉ, Loic Desriac đã có thêm một chiến thắng chặng. Anh tiếp tục cho thấy tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là sự nỗ lực của bản thân có đủ nhiều hay không.
Chặng 14 có dạng địa hình đồi núi, nên các cung đường đều có độ dốc. Điều này thách thức nền tảng thể lực của các tay đua. Điều này buộc các đội phải tích cực và nỗ lực hoạt động, nếu không muốn thế trận hoàn toàn mất kiểm soát.
Sprint 1 ghi nhận màn cạnh tranh tay đôi giữa Ivan Blokhin và Võ Thanh An. Người chiến thắng là tay đua người Nga của Gạo Hạt Ngọc Trời.

Ivan Blokhin và Võ Thanh An cạnh tranh ở sprint 1
Ở sprint 2, rất nhiều ngoại binh có mặt ở tốp 1 và trong đó có 1 nội binh là Nguyễn Trần Công Tính (Thanh Hóa). Bằng tất cả sự nỗ lực, trước mặt là một cung đường thông thoáng, tay đua trẻ sinh năm 2004 tự tin nhấn bàn đạp hướng về điểm thưởng thứ hai của chặng 14.

Nguyễn Trần Công Tính vẫn không ngừng nỗ lực chứng tỏ mình
Các tay đua tiếp tục bị bào mòn thể lực, nên sự phân bố hoàn toàn rõ rệt khi đoàn đua tiếp tục bị chia thành 3 nhóm. Đến mức sprint 3, Nguyễn Trúc Xinh sau thời gian dài miệt mài đeo bám các tay đua mạnh, đã chọn thời điểm thích hợp để bứt tốc. Tay đua của TP.HCM New Group giành lấy chiến thắng tại mốc sprint cuối cùng của chặng 13.

Nguyễn Trúc Xinh nối tiếp tinh thần của Nguyễn Trần Công Tính, chiến thắng sprint 2 trước các ngoại binh
Chặng đua chứng kiến sự hết mình của các tay đua trước những cơn gió ngược, những cung đường dốc nối liền hết sức khó chịu. Đến với thành phố Buôn Ma Thuột, tốp 1 chỉ còn 5 tay đua gồm Loic Desriac, Samuel Jenner, Savva Novikov, Mikhail Fokin, Johnny Hoogerland. Ngay khi quẹo vào đoạn đường thẳng Nguyễn Chí Thanh, Loic Desriac từ vị trí cuối bất ngờ "phát pháo". Dùng hết sức, tay đua người Tây Ban Nha bỏ xa các đối thủ còn lại. Nhận thấy các đối thủ vẫn còn mải mê dè chừng nhau, Loic cứ thế duy trì tốc độ cao về đích ở vị trí thứ nhất.

Loic Desriac với một cú rút đầy tính chiến thuật, bản lĩnh và mạnh mẽ