Diễn viên

Huỳnh Samuel An: Vẫn đang khám phá chính mình

“Đường sự nghiệp còn dài và tôi không chạy theo sự nổi tiếng, nhưng luôn hướng đến điều mình thật sự thích để theo đuổi nó lâu dài và vẫn đang khám phá chính mình”, đây là điều mà Huỳnh Samuel An viết trên trang cá nhân.


Học kinh tế nhưng Samuel An đã chọn theo đuổi đam mê nghệ thuật

Học kinh tế nhưng đam mê nghệ thuật

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), Huỳnh Samuel An có cha quê ở Bến Tre, còn mẹ quê ở Cần Thơ. Gia đình Samuel An có một cửa hàng tạp hóa bán đồ châu Á từ 24 năm nay ở khu phố mà anh nói với Tạp chí Journaldouchy rằng: “Đang lưu giữ tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi”.

Samuel An đã học ngành Kinh tế tại University of St.Gallen (Thụy Sĩ) - một trường quản trị kinh doanh hàng đầu ở châu Âu. Dù vậy, anh đã sớm nhận ra rằng trong lòng mình có một đam mê khác là âm nhạc. Ngay từ năm 7 tuổi, Samuel An đã được cha cho đi học piano cổ điển ở trường Quốc gia âm nhạc tại Lausanne, chơi guitar từ năm 14 tuổi, từng giành giải Giọng ca Vàng của cộng đồng người Việt. Do vậy, việc theo đuổi nghệ thuật là điều không sớm thì muộn với Samuel An. 

“Sự lựa chọn từng thiêu đốt trái tim tôi. Song tôi đã không học hành một cách miễn cưỡng. Lớn lên và làm việc trong cửa hàng tạp hóa của gia đình, tôi được tiếp cận với công việc tính toán, làm ăn nên thật sự cũng thích ngành Kinh tế và quyết định theo học. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, đó là thời điểm thích hợp để tôi theo đuổi con đường âm nhạc hoặc là từ bỏ vĩnh viễn niềm đam mê của  mình. Để thử tìm một cuộc phiêu lưu trong âm nhạc, cũng như trải nghiệm cuộc sống, hiểu thêm về nguồn gốc, văn hóa quê hương… nên tôi trở về Việt Nam”, Samuel chia sẻ. 

Samuel An cũng cho biết, khi ấy anh không biết chính xác mình phải bắt đầu từ đâu. Đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2018, Samuel An thuê một phòng thu âm và bắt đầu học hát, đặc biệt là cải thiện phát âm, mặc dù anh nói tiếng Việt khá sõi, nhờ trong gia đình cha mẹ và hai chị em Samuel thường sử dụng tiếng Việt hàng ngày. Hai tháng sau, Samuel An mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Giọng hát Việt 2018


Điển trai và sở hữu giọng hát trầm ấm, Samuel An đã lập tức “gây bão” với khán giả  

“Gây bão” ở vòng giấu mặt với ca khúc La vie en rose, Samuel An nhớ lại: “Tôi đã rất vui vì ban giám khảo đã chấp nhận đề nghị cho tôi hát bằng tiếng Pháp. Đấy là một kỷ niệm rất đẹp. Ngay sau vòng Giấu mặt, tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất nhiều của các phương tiện truyền thông và công chúng. Có lẽ bởi tôi là người đến từ Thụy Sĩ”. Dù chỉ xếp thứ 7 chung cuộc nhưng Samuel An đã có được bệ phóng khá tốt cho sự nghiệp ca hát tại Việt Nam.

Mong muốn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh

Không chỉ ca hát, Samuel An còn đóng minh họa MV, quảng cáo và tham gia gameshow như: Người ấy là ai?, Ngôi nhà chung (đang phát sóng trên HTV7)… Anh chia sẻ: “Sự nghiệp của tôi đã có một bước ngoặt lớn khi ký được hợp đồng với người quản lý và một nhà sản xuất. Tôi háo hức sáng tác, thu âm và được lên sân khấu biểu diễn nhiều hơn, tham gia các chương trình giải trí khác trên truyền hình. Âm nhạc luôn là ưu tiên của tôi, nhưng tôi vẫn muốn bước chân vào lĩnh vực phim ảnh, nếu có cơ hội”. Và cơ hội đã đến, Samuel An được mời đóng vai nam chính trong sitcom học đường Yêu nhầm con gái ông trùm 2 (đang phát sóng trên HTV7).


Vai thầy giáo Khải trong "Yêu nhầm con gái ông trùm 2" có nhiều điểm khá giống với Samuel ngoài đời

Nhân vật của Samuel An là thầy giáo Khải điển trai bên ngoài thì nghiêm khắc, lạnh lùng vì phải chủ nhiệm một lớp học cá biệt có rất nhiều chiêu trò quậy phá, nhưng bên trong lại sống rất tình cảm. Đặc biệt, Khải còn là dân chơi và hát nhạc rock, lại đang ở độ tuổi 28 nên vẫn còn đâu đó hình ảnh một chàng trai nổi loạn, có những nét tương đồng và thấu hiểu học trò của mình. 

Thời gian quay Yêu nhầm con gái ông trùm 2, Samuel An gặp khó khăn vì những phân cảnh có nhiều câu thoại đọc mãi không hiểu, nên anh phải tìm cách cắt nghĩa. Nhờ đạo diễn Luk Vân chỉ bảo, bạn diễn Jang Mi (vai nữ chính) phối hợp diễn xuất ăn ý, cộng với trải nghiệm từ những năm tháng học trò ở Thụy Sĩ, Samuel An dần tự tin đồng hành với Khải qua 78 tập phim.  

Khi được hỏi sống một mình ở TP. Hồ Chí Minh, Samuel An có nhớ nhà không? Anh cho biết: “Tôi nhớ bố mẹ và gia đình, bạn bè, cửa hàng tạp hóa, hồ nước trong thành phố, đời sống sinh viên, khí hậu bốn mùa… của Thụy Sĩ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong cuộc sống của tôi. 

Không có gì giống như trước đây. Tôi đang sống ở một thành phố rất đông xe cộ di chuyển mỗi ngày, nơi có một nền văn hóa mà tôi chưa biết nhiều về nó và một ngôn ngữ mà tôi chưa thành thạo lắm. Nhưng tôi không hối tiếc điều gì và tôi thích được ở đây. Tôi đang khám phá bản thân và học hỏi mỗi ngày. Tôi vẫn thanh thản, bình tĩnh và trung thành với chính mình. Biết đâu với một chút may mắn, tôi có thể được hợp tác với một thương hiệu âm nhạc nào đó ở Thụy Sĩ”.


Samuel An trong chương trình truyền hình thực tế "Ngôi nhà chung"

Nghĩa là Samuel An cũng có mong muốn phát triển nghề ca sĩ ở Thụy Sĩ, thậm chí là ở châu Âu? Ngoài tiếng Việt, Samuel An nói được cả tiếng Anh, Pháp, Đức. Anh nói thêm: “Tôi rất thích được làm nghề ở đất nước Thụy Sĩ. Nhưng ở Việt Nam, tôi đang có cơ hội tốt nhất để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình”.  

Về những ước mơ riêng tư, Samuel An nói rằng, bản thân có rất nhiều nhưng sẽ giữ trong cái đầu nhỏ bé của mình, vì muốn “bí mật”. Trước mắt, Samuel An chỉ mong làm sao để cha mẹ có thể tự hào về lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của mình và bản thân có điều kiện tốt để đáp ứng tất cả nhu cầu của cha mẹ khi họ nghỉ hưu. 

Khi tham gia Ngôi nhà chung, Samuel An từng “bật mí” rằng: “Mẫu bạn gái mà tôi thích là người phải giống mẹ mình: hiền, thông minh, biết thông cảm cho những người xung quanh. Với tôi, hai người đến với nhau là cái duyên, nhưng đi đường dài với nhau được hay không lại là sự lựa chọn”. 

Thủy Hương