Hát mãi ước mơ - Mùa 4 - Tập 8

"Đôi chân" đặc biệt của cậu bé 12 tuổi!

Bé Nguyễn năm nay đã 12 tuổi nhưng chỉ một lần duy nhất được ăn cơm với thịt và cũng ngần ấy thời gian cậu được bà cõng trên lưng rong ruổi trên con đường đến trường.

Nhà neo người nên sự ra đời của đứa cháu trai là niềm hạnh phúc vô bờ của bà Lê Thị Hồng (65 tuổi) ở Nghệ An. Niềm vui chưa tày gang thì bà Hồng nhận ra cháu có những điểm khác lạ. Bà Hồng kể, năm lớp 1, dù đi khập khiễng nhưng Nguyễn vẫn tự đi học được. Nhưng từ năm lớp 2, bà phải trở thành "đôi chân" cho cậu bé. "Nhiều khi bà chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng nghĩ thấy thương cháu quá nên cố gắng", bà Hồng bật khóc chia sẻ. Cậu bé Nguyễn với khuôn mặt sáng, thông minh, lễ phép luôn mong bà được khỏe mạnh để luôn ở cạnh chăm sóc và thương yêu em, để "mai này lớn lên em sẽ mua ô-tô chở bà đi để bà khỏi mệt".



Tập 8, còn có trường hợp của em Lâm Vũ Tường Vy (Long An) học sinh lớp 9/4 trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa - mẹ bỏ đi lúc Vy học lớp 3. Hiện Vy và em sống cùng ông bà nội và người cha mưu sinh xa nhà để kiếm tiền lo cho gia đình. Hay cảnh nhà của cô Nguyễn Thị Thức (sinh năm 1965) ở Huế với đứa cháu bệnh tật; chú Võ Văn Thành (sinh năm 1968) với những "người bạn" đặc biệt.

Mời khán giả xem tập 8 chương trình "Hát mãi ước mơ" mùa 4:

 

Lâm Anh