Dở khóc dở cười chuyện “gà trống nuôi con" trong "Gia đình là số 1- phần 3"

Bất ngờ xuất hiện cậu bé gọi mình bằng ba, Quang Khải, Á Quân, Duy Dương đã gặp không ít tình huống “lâm li bi đát”. Vậy trong những tập tiếp theo, số phận của ba chàng ngự lâm này sẽ như thế nào?


Gia đình là số 1 - phần 3 mang đến cho khán giả những tình huống “gà trống nuôi con” bi hài của ba ông bố trẻ người non dạ 

“Sitcom quốc dân” Gia đình là số 1 - phần 3 đang thu hút khán giả ngồi trước màn hình tivi vào khung giờ quen thuộc 19g55 thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Sự trở lại của phần 3 đánh dấu một phiên bản nói không với remake từ Hàn Quốc, Việt hóa 100% về mặt nội dung. Cho nên, thay vì người hâm mộ series sitcom này sẽ biết trước được nội dung như hai phần đầu tiên do remake từ bản gốc High Kich, thì phần 3 đem đến cho người xem những điều mới mẻ mà chẳng ai có thể ngờ tới.

Phần 3 của sitcom xoay quanh đến cuộc sống buông thả của những chàng trai và cô gái, đại diện cho lớp thanh niên trẻ trong xã hội hiện đại ngày nay. Họ chưa hiểu được giá trị của bản thân cũng như hai tiếng “gia Đình” trân quý đến nhường nào. Từ chuyện “bất đắc dĩ” trở thành cha của Đậu Bắp (do bé Shin đảm nhận), con trai của cô bạn thân vừa qua đời, cả ba anh chàng Quang Khải, Duy Dương, Á Quân mới dần hiểu và tìm lại được hướng đi đúng cho bản thân, xây dựng lại gia đình và tiếp nhận thêm nhiều bài học quý báu. 


Sự xuất hiện của Đậu Bắp đã mang đến cuộc sống sắc màu cho những ông bố "bất đắc dĩ"

Bên cạnh đó, khán giả sẽ bắt gặp những tình huống “gà trống nuôi con” bi hài của ba ông bố trẻ người non dạ. Tuy rằng cậu bé Đậu Bắp có đến những ba người cha, nhưng chính sự  vụng về và thiếu kinh nghiệm của họ đã nhiều lần gây ra tình huống dở khóc dở cười. 

“Bội thực” câu hỏi

Đầu tiên phải kể đến chuyện bi hài của chàng đầu bếp “đào hoa” Duy Dương (do Phạm Hoàng Nguyên thủ vai) khi trở thành ông bố “bất đắc dĩ”. Anh chàng là người trực tiếp chăm sóc và sống cùng Đậu Bắp mỗi ngày. Duy Dương nổi tiếng được nhiều cô gái theo đuổi vì vẻ đẹp trai và tính ga-lăng. Nếu như hôm nay anh chàng không thể hẹn với cô này, thì chắc chắn sẽ “hú” cô gái khác đi cùng. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của Đậu Bắp, muôn nẻo đường yêu của Duy Dương gặp không ít trắc trở. Cứ mỗi lần hẹn hò với bạn gái, anh chàng đều bị cô nàng phát hiện ra sự tồn tại của Đậu Bắp và hỏi: “con trai của anh à?”. 


Duy Dương từng “bội thực” trước hàng tá câu hỏi của Đậu Bắp khi cậu bé tò mò về mọi thứ xung quanh

Chưa dừng lại ở đó, Đậu Bắp đang tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào cũng có muôn vàn câu hỏi thắc mắc, tò mò về đời sống xung quanh. Duy Dương nhiều lần bị “tẩu hỏa” vì “bội thực” số câu hỏi nên anh đặt ra quy định mỗi ngày Đậu Bặp chỉ được hỏi tối đa 10 câu. Có những lúc bất lực vì Đậu Bắp góp phần khiến cuộc sống trở nên khó khăn, Duy Dương từng muốn “tống khứ” nhanh cậu bé cho một gia đình nào đó để làm con nuôi. Tuy nhiên khán giả dễ dàng nhận thấy, Duy Dương cũng là một người cha yêu thương và dành rất nhiều tình thương cho cậu bé.

Suýt “toang” hạnh phúc gia đình

Danh hiệu “ông bố trẻ con” nhất màn ảnh có lẽ nên được dành cho Á Quân (do Hứa Minh Đạt đảm nhận). Dù anh đã yên bề gia thất cùng Giáng Tiên (do Hồ Bích Trâm đảm nhận), nhưng cả hai dường như là đôi bạn không chịu lớn trong lớp học hôn nhân của chính mình.


Gia đình Á Quân suýt tan vỡ vì sự xuất hiện của Đậu Bắp

Từ khi Đậu Bắp  xuất hiện, cậu bé đã khiến cho Á Quân rơi vào những tình huống oái oăm đến cạn lời, thậm chí có rắc rối suýt “toang” hạnh phúc gia đình. Có lần, anh “chào thua” màn bật lon nước ngọt bị rơi của Đậu Bắp khiến nước văng khắp nhà; hay ngược lại, sự lơ là của Á Quân còn làm cậu bé bị thương khi cố gắng với tay lấy đồ chơi trên cao trong lúc anh mải “buôn” điện thoại. 

Cuộc đời của “ông bố trẻ con” Á Quang sẽ vẫn yên ả cho đến khi anh vạ miệng nói về quá khứ yêu đương với mẹ Đậu Bắp cho vợ mình. Vì vậy, Giáng Tiên nghi ngờ huyết thống cha con giữa hai người nên quyết tâm tìm hiểu sự thật và suýt mất cả hạnh phúc gia đình.

Vụng về nhưng “chuẩn” ông bố “soái ca”

Người cha “bất đắc dĩ” cuối cùng mà ông trời mang tặng cho Đậu Bắp là anh chàng chuẩn “con nhà người ta” Quang Khải (do Trần Quốc Anh đảm nhận). Nói về sự chín chắn trong bộ ba soái ca, Quang Khải đứng đầu nhưng không có nghĩa anh sẽ làm tốt vai trò của một người cha. Đặc biệt, mẹ của Quang Khải luôn tự hào về anh, mong muốn con của mình sớm lập gia đình để có cháu bồng bế, nhưng sự xuất hiện của Đậu Bắp lại khiến bà lo lắng.


Quang Khải dù bị mẹ ý kiến nhưng cậu luôn dành tình yêu vô điều kiện với Đậu Bắp

Trong một lần Quang Khải dẫn Đậu Bắp về nhà, thái độ của bà Khanh đã khiến cậu bé vô cùng sợ hãi. Tuy mẹ đã không đồng ý nhưng Quang Khải không vì thế bỏ rơi cậu con trai “trên trời rơi xuống”. Mặc dù Quang Khải khá vụng về trong việc chăm sóc Đậu Bắp nhưng Quang Khải cố gắng mang đến cho cậu bé cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình. Anh ân cần, chăm sóc Đậu Bắp bằng tất cả tấm lòng. Bên cạnh lo lắng, bù đắp tình cảm, Quang Khải cũng nỗ lực đi tìm gia đình mới cho Đậu Bắp. Dù đi bất cứ đâu để tìm được hạnh phúc và sự an nhiên cho Đậu Bắp, anh sẽ sẵn sàng tìm đến.

***

Có thể nói, Quang Khải, Á Quân, Duy Dương là những ông bố “bất đắc dĩ”, nhận nuôi một cậu bé trong hoàn cảnh trớ trêu, không có sự chuẩn bị tâm lý. Thông qua câu chuyện của bộ ba, sitcom muốn nhắn gửi đến khán giả một thông điệp giản dị, gần gũi: đó là tình thân không nhất thiết phải xuất phát từ những người chung huyết thống. Chỉ cần mở lòng, trao đi yêu thương, lắng nghe thấu hiểu thì những con người xa lạ vẫn có thể thành một gia đình hạnh phúc bền chặt. Sự vụng về, những tình huống đáng tiếc dù muốn hay không, nhưng đã làm cha mẹ thì luôn bảo vệ, che chở con cái cho dù chuyện gì xảy ra.

Mời quý vị đón xem “Gia đình là số 1 - phần 3 đang được phát sóng lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Hoàng Minh