Cùng ngược dòng thời gian, theo dấu hành trình từ núi Bà Đen đến Trung ương cục miền Nam, và xuống lòng đất tại địa đạo Củ Chi để nghe âm vang chưa bao giờ tắt của một thời máu lửa.

Các cựu chiến binh viết lời nguyện ước dành cho những đồng đội đã hy sinh
Núi Bà Đen Tây Ninh không chỉ là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà còn là một di tích cách mạng quan trọng. Trong bóng mát của núi thiêng Bà Đen có một động đá từng là nơi trú ẩn của những người lính - Động Kim Quang. Đây là nơi các chiến sĩ của Liên đội 7, Tiểu đoàn trinh sát 47, đơn vị giữ vững đỉnh núi suốt 31 ngày đêm khốc liệt. Họ đã nằm trên đá lạnh, sống trong bóng tối, chiến đấu không lùi.

Khám phá Trung ương cục miền Nam
Tại Trung ương cục Miền Nam, nằm sâu giữa cánh rừng nguyên sinh là nơi những quyết định lớn lao trong lịch sữ đã được đưa ra. Những cán bộ kháng chiến đã sống, lãnh đạo và giữ vững niềm tin vào ngày độc lập. Một căn hầm bí mật, một chiếc giường tre, một lối thông dài hơn cây số, tất cả đã từng là hệ thống sống giữa chiến trường.

Căn bếp bên trong địa đạo, nơi mặt trời nằm trong bóng tối
Cách Tây Ninh hơn 60km, địa đạo Củ Chi là mạng lưới 250km dưới lòng đất, nơi bóng tối trở thành mái che, đất trở thành khiên chắn và tinh thần là thứ không gì chôn vùi được. Mỗi bước đi dưới lòng đất là một bằng chứng sống động về lòng quả cảm, nơi không gian bó hẹp nhưng ý chí lại vô biên.
Đi khắp Việt Nam - 20g45 thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.