Những ngày tháng 4 lịch sử, hãy cùng "Đi khắp Việt Nam" về Tây Ninh, thăm lại căn cứ cách mạng ở núi Bà Đen, nơi góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Tây Ninh, Tây Ninh mỗi chốn tôi đi
Lịch sử ngân lên tiếng diệu kỳ
Cách mạng miền Nam từng bước vững
Đất thiêng này cho muôn thuở còn ghi...
(Xuân Diệu)

Núi Bà Đen, đỉnh núi cao nhất Đông Nam bộ, nằm ở cửa ngõ chiến lược phía Bắc và Tây Bắc của Sài Gòn. Nơi đây điểm khởi nguồn cho những đợt bắn phá nhằm kiểm soát tình hình chiến sự của địch, nhất là từ khi Bộ chỉ huy Trung ương cục Miền Nam được thành lập ở Tây Ninh vào năm 1961.

Động Kim Quang một thời là nơi ẩn náu của các chiến sĩ
Nhu cầu cấp thiết nắm được thông tin hoạt động của Mỹ từ núi Bà Đen, Liên đội 7, Tiểu đoàn trinh sát 47 ẩn mình trong hệ thống hang động quanh núi, chiếm được vị trí quan sát thuận lợi. Nơi đây diễn ra hàng ngàn trận đánh giằng co khốc liệt trong hơn 10 năm ròng rã vừa chiến đấu vừa tình báo. Những người chiến sĩ Liên đội 7 đã tận dụng tất cả những lợi thế từ thiên nhiên để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng.

Các cựu chiến binh Liên đội 7 thăm lại chiến khu xưa
Năm 1974, Bộ Tư lệnh quân giải phóng miền Nam quyết tâm tiêu diệt căn cứ của Mỹ tại núi Bà Đen. Sau 31 ngày đêm chiến đấu khốc liệt, núi Bà Đen được giải phóng, cùng ngày giải phóng Phước Long, mở đầu cho thắng lợi của đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hào khí những năm tháng chiến đấu, hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam sẽ còn mãi vang vọng trong ký ức của những người con Việt Nam, về một thời hào hùng của dân tộc.
Đi khắp Việt Nam - 20g45 thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.