Bạn có thấy màu của hoà bình?

HOÀNG YẾN - THÙY TRANG - THÀNH NGHĨA // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 28/4/2025, 10:00

(HTV) - Không khí những ngày cận đại lễ 30/4 rộn ràng khắp mọi nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng con phố. Mọi người đều hân hoan, hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày cuối tháng Tư này, dường như từng con phố, từng mái nhà, từng ánh mắt nụ cười của người dân Việt Nam đều đang hòa chung một nhịp đập tự hào, hướng về ngày đại lễ trọng đại: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Cờ tổ quốc được treo thành từng dải đều tăm tắp phủ kín cả đường phố

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đất nước sẽ chính thức bước sang cột mốc lịch sử 50 năm, nửa thế kỷ vững bước trên hành trình thống nhất và phát triển. Khắp các nẻo đường, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Những tòa nhà cao tầng phủ rợp quốc kỳ, những tuyến phố dài dằng dặc được trang hoàng bằng những dải băng rôn, những tấm áp phích đỏ rực với những dòng chữ vàng rực rỡ: "Chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Không khí ngày đại lễ như thấm vào từng hơi thở của người dân. Từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ mới chập chững biết đi, ai nấy đều mang trên mình chiếc áo đỏ có in hình ngôi sao vàng năm cánh - biểu tượng cho sự độc lập, tự do và lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Trên khắp các tuyến đường, những đoàn người, tay cầm cờ, miệng nở nụ cười rạng rỡ, tung tăng đi bộ, chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầy ý nghĩa này.

Không khí ngày đại lễ như thấm vào từng hơi thở của người dân

Sâu thẳm bên trong từng trái tim người Việt là niềm xúc động, là lòng tự hào dâng trào. Bởi 50 năm trước, bằng tất cả ý chí, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình, dân tộc ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, mở ra trang sử chói lọi trong lịch sử dân tộc - đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ mới chập chững biết đi, ai nấy đều hòa mình vào không khí đại lễ 30/4

Hòa vào dòng người hối hả giữa phố phường rợp sắc cờ hoa, ta thấy rõ tinh thần yêu nước vẫn luôn cuồn cuộn chảy trong huyết quản mỗi con người Việt Nam. Tình yêu ấy không chỉ là sự biết ơn với thế hệ cha ông đã ngã xuống, mà còn là khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.

Những dải băng rôn rực rỡ mang thông điệp về ngày 30/4 khắp nẻo đường

Những dải băng rôn rực rỡ mang thông điệp về ngày 30/4 khắp nẻo đường không chỉ để nhắc nhở về một mốc son lịch sử, mà còn như lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, vun đắp tình yêu quê hương, và tiếp nối những giấc mơ lớn lao cho đất nước.

Cờ đỏ sao vàng, áo có in quốc kì được bày bán đầy khắp các nẻo đường

50 năm - một chặng đường vẻ vang. Và hôm nay, giữa dòng người tràn đầy sắc đỏ, trong tiếng cười vui xen lẫn niềm xúc động, mỗi người dân Việt Nam như thấy lòng mình thêm rạo rực, tự hào: "Tổ quốc trong tim, mãi mãi sáng ngời!"

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: