Nhật Bản: Ngôi đền cổ cứ mãi mãi... trẻ lại sau 20 năm

THẢO TRANG - MẠNH LINH - THIÊN PHÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 8/6/2025, 19:58

(HTV) - Cứ 20 năm, đền Ise Jingu – ngôi đền Thần đạo linh thiêng bậc nhất Nhật Bản lại được dựng mới hoàn toàn. Gỗ xây đền được khai thác từ cây cổ thụ qua nghi thức truyền thống hơn 1.000 năm.

Cứ 20 năm một lần, đền Ise Jingu, ngôi đền Thần đạo linh thiêng bậc nhất Nhật Bản, lại được xây dựng lại hoàn toàn từ đầu. Gỗ dùng để chế tác các vật phẩm trong đền được khai thác từ những cây cổ thụ trong một nghi thức trang trọng, có truyền thống hơn một thiên niên kỷ.

Nghi lễ này là một phần trong nghi thức linh thiêng có tên Misoma Hajimesai, nơi những thân cây được khai thác để chế tác các hộp thờ thần linh tại đền Ise Jingu.

Các nghi lễ được thực hiện trang nghiêm

Ông Mitsuo Hashimoto - Trưởng nhóm tiều phu chia sẻ về quá trình gắn bó với nghi lễ truyền thống của mình: "Chúng tôi đã luyện tập cho nghi lễ này trong khoảng 45 năm. Tôi cũng dần truyền lại kỹ thuật cho thế hệ trẻ".

Quá trình tái thiết toàn bộ đền từ đầu có tên Shikinen Sengu – được duy trì suốt khoảng 1.300 năm nay

Cũng quan trọng không kém việc đốn cây là nghi lễ sau khi cây đã ngã, gọi là Kabu-matsuri. Trong nghi lễ này, vị tiều phu chính sẽ tiếp nhận một ngọn cây cắt từ thân cây đã đốn từ tay người tiều phu trẻ tuổi nhất và đem cắm trở lại vào gốc cây.

Chia sẻ về ý nghĩa của nghi lễ, ông Souju Ikeda - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo tồn Kỹ thuật Mitsuhimogiri cho biết: "Đây là nghi lễ tôn vinh sự tiếp nối của sự sống và cầu nguyện cho sự tái sinh của khu rừng".

Quá trình tái thiết toàn bộ đền từ đầu có tên Shikinen Sengu – được duy trì suốt khoảng 1.300 năm nay. Chu kỳ 20 năm của nghi thức không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà còn đóng vai trò then chốt trong việc truyền thừa kỹ thuật và nghề thủ công truyền thống Nhật Bản.

 

Ý kiến của bạn: