Chuông vàng vọng cổ 2018 - Tuyển chọn 1

Mỹ Dung và Nam Thanh Phong vào Chung kết

Kết thúc đêm Tuyển chọn 1, hai thí sinh đầu tiên ghi tên mình trong vòng Chung kết Chuông vàng vọng cổ 2018 là Trần Thị Mỹ Dung và Nam Thanh Phong.

Mở đầu chương trình là tiết mục đà đà bản sắc dân tộc do NSƯT Vân Khánh và nhóm múa Bạch Dương thể hiện: Tình đất phương Nam.

 

Thí sinh đầu tiên là Phạm An Tin đến từ Bạc Liêu; MSBC: 13; tiết mục dự thi: Vòng cung hoa đỏ.


An Tin được nhận xét là có chất giọng dày, khỏe nhưng cần điều tiết lại cho hợp lý hơn


Quế Trân xúc động vì tiếc cho thí sinh Võ Thị Cẩm Thu - MSBC: 11. Cô gái đến từ Bình Dương có giọng hát truyền cảm khi thể hiện ca khúc Con cò trắng nhưng lại để rớt nhịp một cách đáng tiếc.

Sự trở lại lần này của thí sinh Đinh Văn Học - MSBC: 36 - đã không thành công như mong đợi. Tiết mục dự thi Nụ cười chiến thắng đã khiến "anh bộ đội" bị phê bình vì lạc dây, chênh câu vọng cổ. Dù sở hữu chất giọng trầm rất cuốn hút và những nốt huyền hoàn hảo nhưng sai lầm trong tiết mục dự thi đã không thể "cứu" Văn Học trong vòng thi này.

"Chàng kép" điển trai Nam Thanh Phong - MSBC: 17 - đã liều lĩnh chọn một bài dự thi khó: Tôi yêu cải lương. Tuy có đôi chỗ Phong hát không rõ lời nhưng cách xử lý bài ca khéo léo, vừa có ca phụng hoàng, đoản khúc nam giang nên đã "ăn điểm" từ Hội đồng nghệ thuật.


Thí sinh Lâm Thị Nhản - MSBC: 19 - đã có phần mở đầu khá thuyết phục trong bài Hương trầu Vị Thủy, chất giọng tốt nhưng vào 2 câu vọng cổ lại bị phô, nhịp chưa được chắc nên Hội đồng nghệ thuật khá đắn đo trước khi đưa ra quyết định.

Thí sinh Lê Thị Trúc Phương - MSBC: 07 - cũng đã có phần dự thi khá an toàn khi chọn ca khúc Em yêu tiếng hát quê hương. Tuy nhiên, nhược điểm của Phương là còn rụt rè, thiếu tự tin nên phần trình bày chưa mang lại cảm xúc cho người nghe.

Trần Thị Mỹ Dung - MSBC: 31 - đã trở lại với Chuông vàng vọng cổ sau khi thi đậu vào một trường Cao đẳng. Tâm lý thoải mái, giọng hát chín mùi so với độ tuổi 18 của Mỹ Dung đã tạo ấn tượng đẹp với Hội đồng nghệ thuật. Mỹ Dung đã lựa chọn ca khúc Lòng mẹ để dự thi.

Thí sinh cuối cùng của đêm Tuyển chọn 1 là Huỳnh Văn Tánh - MSBC: 21. Phong độ của "gương mặt thân quen" đến từ Long An vẫn giữ vững như những mùa thi trước nhưng lại thiếu sự bứt phá, sáng tạo khi thể hiện ca khúc Tình thơ xứ Huế. Hội đồng nghệ thuật cảm kích sự quyết tâm của chàng trai trẻ và ấn tượng với câu nói: Em thi tới khi nào BTC không cho thi nữa thì thôi! của Văn Tánh.

Top 5 vào vòng Tuyển chọn: Huỳnh Văn Tánh, Mỹ Dung, Thanh Phong, Lâm Thị Nhãn, Trúc Phương. Từ top, Hội đồng nghệ thuật đã trao 2 cơ hội đầu tiên vào vòng chung kết cho Trần Thị Mỹ Dung (31) và Nam Thanh Phong (17).

Hội đồng nghệ thuật vòng Tuyển chọn: NSƯT Phượng Loan, NSƯT Hữu Quốc và NSƯT Quế Trân. Cố vấn: NSƯT Kim Tử Long; người đồng hành cùng thí sinh: nghệ sĩ hài Tấn Beo và MC Huỳnh Giao.

Bảo Châu (Ảnh: Thành Nguyên)