Hơn 60 năm qua, nhà thờ Công giáo La Mã Quechula bị chìm trong làn nước đập Man Paso. Nhưng giờ đây, mực nước sông Grijalva xuống thấp đã giúp con người được nhìn thấy toàn bộ công trình này.
Nhà thờ Công giáo La Mã Quechula có từ thế kỷ 16, bị chìm dưới làn nước khi con đập Man Paso đi vào hoạt động vào thập niên 60 của thế kỷ 20.

Mực nước sông xuống thấp làm phát lộ nhà thờ Quechula. Nguồn ảnh: AFP
Từ đó đến nay, công trình thường nổi lên một phần khi mực nước xuống thấp, nhưng hạn hán năm nay đã khiến toàn bộ nhà thờ phát lộ.
Nhiều khách du lịch đã đến và đi dạo quanh phần còn lại của di tích, nhưng ngư dân địa phương cho biết mực nước sông Grijalva thấp đang khiến sinh kế của họ lâm nguy.
"Nước rất nóng, nhiệt độ rất cao, có thể giết chết cá, và chúng tôi không thể làm gì khác được. Vì vậy, chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều", Miguel Garcia Aguilera - Chủ tịch hiệp hội đánh cá địa phương cho hay.
Kể từ giữa tháng 4/2023, đợt nắng nóng bất thường, cũng là đợt nắng nóng thứ ba trong năm đã khiến ít nhất 8 người tại Mexico thiệt mạng.
Tại thủ đô Mexico City, nhiệt độ đạt mức kỷ lục 35 độ C trong tuần này, trong đó thành phố Monterrey, phía Đông Bắc ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40°C.
Chính quyền địa phương đã sắp xếp cho trẻ em tham gia các lớp học nửa buổi và chỉ đến trường 2 giờ mỗi ngày, nhằm tránh để các em tiếp xúc lâu với ánh nắng Mặt Trời.