“Đất nước trọn niềm vui” - ghi lại không khí hân hoan trên khắp mọi miền Tổ quốc – từ miền Trung nắng gió đến vùng sông nước Tây Nam Bộ, từ những con phố rợp cờ hoa ở Thủ đô đến những góc phố thân quen của TP.HCM trong những ngày Tháng Tư lịch sử.
Những màn pháo hoa rực rỡ mừng ngày giải phóng, hình ảnh người dân giương cao lá cờ đỏ sao vàng, ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ, hay những nụ cười chan chứa niềm tin… tất cả cùng hòa quyện thành một bản hợp ca trọn vẹn về niềm vui độc lập. Bộ ảnh không chỉ lưu giữ ký ức hào hùng mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về sức mạnh đoàn kết và khát vọng dựng xây một Việt Nam tươi đẹp, phát triển và nghĩa tình.

Các tay đua thi đấu vòng quanh thành phố Tuyên Quang – nơi lần đầu tiên được chọn làm điểm xuất phát cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37 năm 2025, Non sông liên một dải.


Người dân thành phố Tuyên Quang vui mừng chào đón đoàn đua trong dịp kỷ niệm Đất nước trọn niềm vui.

Hành trình đầy ý nghĩa của đoàn đua khi đi qua cột cờ Hà Nội - “địa chỉ đỏ” đầy tự hào giữa lòng Thủ đô. Công trình này được xem như “chứng nhân lịch sử” cho sự kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp oanh liệt.

Đoàn mô tô dẫn đường mang cờ Tổ quốc di chuyển trên phố Lê Thái Tổ trước giờ khởi tranh chặng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Những ngày này, nhiều con phố ở Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa hòa vào không khí hướng về đại lễ 30/4 của toàn dân tộc. (Ảnh: Chung HN)

Quốc kỳ tung bay khi đoàn đua Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37 năm 2025, HTV - Tôn Đông Á đi qua cầu Hiền Lương (Quảng Trị). Đây là chiếc cầu đặc biệt là biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong hành trình 37 năm chinh phục những cung đường đất nước, đoàn đua đã đi qua rất nhiều cây cầu - biểu tượng cho hòa bình, phát triển. Trong ảnh là các tay đua đang tranh tài trên cầu Phú Xuân (TP Huế) - nối liền một trong những tuyến đường huyết mạch nằm trên tuyến quốc lộ 1A.


Đoàn đua tranh tài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương.
Đoàn đua Cúp Truyền hình lao vun vút qua những cánh đồng lúa chín vàng trải dài trên hành trình Quảng Ngãi - như một bản hòa ca giữa sức trẻ, khát vọng vươn lên và vẻ đẹp của quê hương trù phú.

Cầu Cỏ May – nối liền thành phố Bà Rịa và hướng về Biên Hòa, là một khoảnh khắc đong đầy ý nghĩa, gợi nhắc sự gắn kết bền chặt giữa các vùng đất phía Nam – nơi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc tinh và thần thể thao luôn song hành trên từng vòng quay xe đạp.

Năm nay, đoàn đua trở lại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tranh tài. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (19/4) và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Trong ảnh là hoạt động đồng diễn áo dài và dân vũ chào mừng. (Ảnh: Ngọc Lân)

Chặng đua cuối của Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37 năm 2025 về đích tại Dinh Độc Lập vào đúng ngày 30/4 là hành trình thiêng liêng kết nối thể thao với lịch sử dân tộc. Đây không chỉ là vạch đích của một cuộc đua mà còn là biểu tượng sống động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bất chấp cái nắng gay gắt, người dân và du khách tại TP.HCM vẫn tập trung rất đông hai bên đường Lê Duẩn để đón đoàn đua về đích đúng trưa ngày 30/4 lịch sử.

Những con đường, khu dân cư TP.HCM rực rỡ sắc đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc tung bay ngợp trời trong không khí hào hùng của đại lễ 30/4. Đó là hình ảnh thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào và biết ơn sâu sắc của người dân Thành phố mang tên Bác trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Văn Duy)

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, bầu trời TP.HCM như bừng lên ký ức hào hùng của một thời đấu tranh gian khổ. Mỗi tia sáng vẽ lên không trung là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, lòng người như lắng lại – tự hào, xúc động và tràn đầy niềm tin vào tương lai đất nước. (Ảnh: Hồng Linh)

Hình ảnh đất nước, quốc kỳ tung bay, và những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc được thể hiện qua 3D mapping khiến người xem xúc động và tự hào. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng khi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hoà nhịp trong ánh sáng – để nhắc nhớ và tiếp bước hành trình xây dựng quê hương. (Ảnh: Hồng Linh)
Nhóm Phóng viên HTV