(HTV) - "Chuyến xe tử tế" tháng 5 này đã đến với huyện Ba Vì, Hà Nội để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà trẻ em núi Ba Vì.
20 năm qua, mái nhà này đã trở thành gia đình thứ hai của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ Oanh là tên gọi thân thương của các bạn nhỏ dành cho người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, cưu mang các em nhỏ tại đây. Bà Kiều Thị Oanh, Nhà trẻ em Núi Ba Bi, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội chia sẻ rằng các em đều có mong ước được có xe đạp để đi học.


Nhà trẻ em núi Ba Vì
Trước đó vài ngày, với sự giúp sức từ Nhóm Xây ước mơ - cùng em tới trường, món quà đầu tiên của Chuyến xe tử tế đã được hoàn thành. Anh Trịnh Văn Thắng - Sáng lập Nhóm Xây ước mơ đã bày tỏ rằng: “Khi tới Nhà trẻ em thì thấy tường đã xuống cấp. Chúng tôi lựa chọn tone màu vàng để phù hợp lứa tuổi các em”.


Món quà đầu tiên của Chuyến xe tử tế
Chuyến xe tử tế với sự đồng hành của Thaco, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải đã hiện thực hóa ước mơ của bao em nhỏ tại Nhà trẻ em vùng núi Ba Vì. Không chỉ có những món quà, Chuyến xe tử tế tháng 5 còn tổ chức cuộc thi nấu ăn giữa các đầu bếp nhí tại mái ấm này.


Những dòng chữ nắn nót trong bức thư dành cho mẹ Oanh - người đã gắn bó với Nhà trẻ từ những ngày đầu thành lập, càng làm gắn kết thêm tình cảm thương mến của những thành viên không cùng huyết thống, nhưng đang cùng nhau trải qua năm tháng dưới mái nhà hạnh phúc.



Những dòng chữ nắn nót trong bức thư dành cho mẹ Oanh
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9