Chàng trai liệt tứ chi tìm được tình yêu “360 ngàn” qua mạng xã hội

Mai Ca 30/5/2021, 12:13

Ở tuổi 23, Nguyễn Chánh Tín gặp tai nạn và bị liệt tứ chi phải ngồi xe lăn suốt đời. Dù vậy, anh đã không đầu hàng số phận mà nỗ lực vươn lên và tìm được tình yêu của cuộc đời mình.

Tai nạn kinh hoàng khi ở độ tuổi đẹp nhất

Năm 2009, Nguyễn Chánh Tín tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Anh mang trong mình khát khao làm việc và cống hiến để có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Thế nhưng, vào một đêm mưa, trên đường đi làm về Chánh Tín gặp tai nạn rơi xuống hố ga. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện anh phát hiện mình đã bị liệt từ ngực trở xuống. Tại thời điểm đó, anh chỉ ước mình được ra về bằng “cửa sau” của bệnh viện (cửa dành cho những bệnh nhân không qua khỏi).

Đã có lúc, anh Nguyễn Chánh Tín thấy bản thân là gánh nặng với gia đình

Sau hơn một tháng điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM, anh được gia đình đưa về quê nhà tại Bình Định. Mình sẽ phải làm gì? - là câu hỏi đã theo anh suốt quãng đường hơn 800 cây số trở về nhà. Khi mọi cảm xúc tiêu cực dần qua đi, anh quyết tâm lao động để có thể san sẻ một phần gánh nặng kinh tế với gia đình. Chánh Tín đã nhập điện thoại về bán tại nhà. Sau đó khi mạng xã hội phát triển, anh lấy thêm linh kiện về bán online. Ngoài ra, chàng trai trẻ còn mở cửa hàng tạp hóa, khách đến mua tự trả tiền, tự thối và tự mang đồ đi.

Mối tình “360 ngàn” qua mạng với cô gái quê Bến Tre

Thủy Trúc vốn là một khách hàng của anh Tín. Sau khi bán cho chị dây sạc và đồ sạc dự phòng có giá 360 ngàn đồng, anh đã nhắn tin cho chị để hỏi thăm về tình trạng sử dụng của sản phẩm. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, anh đã không bật camera vì không muốn khách hàng thương hại khiếm khuyết của mình. Sau lần đó, cả hai tiếp tục liên lạc nhiều hơn để nói chuyện về cuộc sống, lúc này anh mới tâm sự về hoàn cảnh của mình. Chị vẫn lắng nghe những trải lòng của anh và hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Chị Thủy Trúc và anh Chánh Tín

Khi được hỏi: “Em có thương anh không?”, cô gái trẻ đã không do dự trả lời “thương”. Ba tháng sau, chị Trúc đặt vé xe về Bình Định thăm chàng trai mà mình đem lòng yêu mến. Ngay khi nhìn thấy Chánh Tín, chị đã chạy đến ôm chặt lấy anh. Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa thể tin được vào mối nhân duyên kì diệu này. Chị là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho anh. Sau gần 8 năm kể từ tai nạn khủng khiếp, mới có một người phụ nữ rơi nước mắt vì anh mà không phải là mẹ. 

Lựa chọn TP.HCM làm nơi bắt đầu 

Đến tháng 7/2020, anh Tín quyết định quay trở lại TP.HCM sau 11 năm. Mục đích quay lại là vì muốn chị Trúc đỡ phải đi lại thăm anh vất vả. Anh trân trọng người con gái đã vượt qua bao nhiêu định kiến, từ chối bao nhiêu cơ hội, thậm chí bị gia đình phản đối để được bên anh. Hiện tại, cặp đôi đang sống cùng nhau tại một căn hộ thuê tại TP.HCM và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau.

Anh chị cũng bày tỏ mong muốn có một đứa con chung, đứa trẻ sẽ có tên ở nhà là “Bo”. Chị Trúc chia sẻ nếu như không thể có em bé một cách tự nhiên anh chị sẽ cố gắng can thiệp bằng y học. Cuộc sống gia đình sau khi có thêm một thành viên nhỏ chắc chắn sẽ rất vất vả, nhất là khi mọi sinh hoạt của anh Tín đều phải phụ thuộc vào vợ. Tuy nhiên, chị Trúc rất sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó, vì bên cạnh cả hai luôn có những người bạn thân thiết và gia đình.

Luôn có một ngày mai cho những ai can đảm bước tiếp

Cuốn tự truyện có tựa đề “Tôi chọn sống” của Nguyễn Chánh Tín dài 220 trang. Sách bao gồm 29 chương, mô tả những cột mốc quan trọng trong cuộc đời và hành trình vươn lên của anh. Gần cuối sách, anh dành hẳn một chương để viết về người vợ trọng nghĩa tào khang của mình. Một người con gái quê ở miền Tây, mạnh mẽ và nhân hậu. Đến nay sách của anh Tín đã xuất bản 3.000 cuốn. Anh cho biết sẽ trích 50% số tiền thu được từ bán sách để xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, ngoài việc viết sách và kinh doanh online, anh Tín còn làm coaching - huấn luyện. Anh thường gọi điện động viên những người có hoàn cảnh giống anh nhưng đang bế tắc chưa tìm được con đường đúng đắn. 

Gõ cửa thăm nhà - 22g45 thứ năm trên kênh HTV7.

Ý kiến của bạn: