Nguyễn Ngọc Lâm, một thầy giáo trẻ đầy nghị lực, đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của anh và người vợ tào khang.
Tai nạn năm 2004 khiến anh liệt 97% sức khỏe, phải gắn bó với chiếc xe lăn. Tưởng chừng cuộc đời đã khép lại, nhưng định mệnh đã đưa anh đến với Minh Thơ, người con gái đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Ngọc Lâm và Minh Thơ quen nhau qua những vần thơ trên Facebook. Cảm mến nghị lực sống phi thường của chàng trai, Minh Thơ chủ động nhắn tin làm quen. Tình yêu nảy nở từ những dòng tin nhắn, những lời thơ. Sau 5 năm yêu nhau trong thầm lặng, Minh Thơ quyết định dọn về Bình Tân chăm sóc anh, giấu cả gia đình vì sợ cấm cản.
Khi biết chuyện, bà Lê Thị Bông, mẹ vợ Ngọc Lâm, không những không phản đối mà còn chủ động lên TP.HCM gặp con rể. Tình thương của mẹ vợ đã xóa tan mọi rào cản. Một đám cưới ấm cúng với 50 mâm cỗ đã được tổ chức tại nơi anh sống, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của đôi uyên ương.

Dù chưa thể có con, Ngọc Lâm và Minh Thơ vẫn sống nghĩa tình, gửi tiền về cho cha mẹ. Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và sự sẻ chia. Minh Thơ chăm sóc Ngọc Lâm 100% trong sinh hoạt hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau bán hàng online để trang trải cuộc sống.
Trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", bà Lê Thị Bông đã khiến nhiều người xúc động khi nói về con rể: "Mẹ thương nó như con ruột rồi." Câu nói giản dị nhưng chứa đựng tình cảm bao la của người mẹ dành cho chàng rể.

Ngọc Lâm và Minh Thơ đã chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi rào cản. Câu chuyện của họ là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và nghị lực sống. Ngọc Lâm mong muốn có sức khỏe để dạy học và cùng vợ truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người. Anh cũng mong có cơ hội đưa vợ về thăm quê hương ở Bắc. Minh Thơ mong hai vợ chồng có sức khỏe để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Còn bà Lê Thị Bông chỉ mong hai con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Mẹ chồng nàng dâu - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.