Diễn viên

Băng Di: Không chê vai diễn nhưng cũng không muốn lặp lại hình ảnh cũ

Băng Di là diễn viên không chê vai diễn, nhưng cô càng không muốn lặp lại hình ảnh cũ trong mắt khán giả. Người đẹp không quan trọng vai chính diện hay phản diện, chỉ cần vai diễn hay và phù hợp, cô sẽ nhận lời ngay.


Băng Di là diễn viên không quan trọng vai chính diện hay phản diện

Không chê vai diễn

Dù phần đầu tiên của phim Gạo nếp gạo tẻ kết thúc đã lâu, và phần tiếp theo cũng đã bấm máy, nhưng đến thời điểm này, nhân vật “tiểu tam” vẫn được mọi người nhớ đến khi nhắc về Băng Di. Ở thời điểm phát sóng, Băng Di nhập vai quá đạt khiến cô bị vạ lây, nhận không ít lời chỉ trích từ khán giả. Với những người theo nghề diễn như Băng Di, nhân vật của mình càng bị mọi người ghét thì màn hóa thân của cô được xem là thành công. 

Với Băng Di, nhân vật Nhi ở Gạo nếp gạo tẻ tuy được xem là thành công ngoài sự mong đợi, nhưng cô đơn thuần chỉ xem đây là một vai diễn để lại ấn tượng nhiều hơn trong lòng khán giả so những vai diễn trước đó. Người đẹp không kén vai diễn, cũng không chọn cho mình những dạng vai đẹp, cô chỉ cô hy vọng,mình sẽ có cơ hội thử sức ở nhiều nhân vật ấn tượng hơn nữa. 


Vai Nhi trong “Gạo nếp gạo tẻ” của Băng Di tạo ấn tượng mạnh với khán giả

Nữ diễn viên này chia sẻ: “Khi đạo diễn đã quyết định giao nhân vật cho mình là họ nhận thấy nó phù hợp. Nếu bản thân sắp xếp được công việc thì không nên chê vai, dù đó là tuyến chính diện hay phản diện. Di nghĩ, là diễn viên được hóa thân vào nhân vật là điều hạnh phúc”. 

Băng Di từng đảm nhận vai hiền lành lẫn vai đáng ghét, nhưng nhiều người cho rằng cô ghi điểm nhiều hơn khi ở tuyến phản diện. Thực tế, người đẹp cũng không ngại sẽ bị đóng khung ở dạng nhân vật này, bởi cô cho rằng: “Diễn viên được khán giả ấn tượng với phong cách diễn xuất cũng là điều tốt, mỗi người đều có thế mạnh và sở trường riêng. Di không chê vai, càng không muốn lặp lại hình ảnh cũ trong mắt mọi người. Vì vậy, chỉ cần diễn hay, phù hợp và Di sắp xếp được thời gian là nhận lời ngay”.

Từng phân vân khi nhận vai Thị Bé

Gác lại việc nhắc đến vai diễn “tiểu tam” đáng ghét trong Gạo nếp gạo tẻ, thời gian này, Băng Di xuất hiện với hình ảnh mới mẻ khiến khán giả vô cùng thích thú. Đó là Thị Bé, một cô gái nông thôn, dễ thương, chân chất trong sitcom Mẹ chồng làm dâu đang phát sóng lúc 18g05 trên kênh HTV9. Lúc đầu, người đẹp từng phân vân khi nhận được lời mời này vì ngại không sắp xếp được thời gian. Nhưng sau khi đạo diễn bật mí một vài cái tên, cô liền gật đầu đồng ý.

Băng Di tâm sự: “Thật ra, Di đã thể hiện không ít vai “tưng tửng” như Thị Bé lúc mới vào nghề. Sau này, đạo diễn thường giao cho Di những vai sâu sắc hơn nên mọi người thấy mới lạ. Tuy nhiên, lúc đạo diễn Thanh Bình mời đảm nhận vai Thị Bé, Di cũng phân vân lắm vì thời gian đó lịch làm việc của Di khá kín, nhưng khi biết danh sách dàn diễn viên có má Phi Phụng, má Kiều Mai Lý, chị Ngọc Lan, anh Huy Khánh… Di đã cố gắng sắp xếp công việc để nhận lời”.


Trong sitcom “Mẹ chồng làm dâu”, Băng Di vào vai cô gái nông thôn chân chất Thị Bé

Với Băng Di, đóng sitcom rất dễ “hại” diễn viên về mặt diễn xuất nếu người đó diễn hời hợt bởi các nhân vật thường không có tâm lý nặng. Cô cho rằng, trong sitcom diễn phải như không diễn, và cố gắng đừng để lố, khán giả sẽ thấy nhân vật vô duyên. Bản chất thể loại phim này là hài hước nên bất cứ câu thoại, hành động nào, diễn viên cũng cần phải cân nhắc và tự hỏi nếu bản thân là khán giả có chấp nhận được cách thể hiện đó không.

Vậy Băng Di sẽ chọn cách thể hiện nào để nhân vật Thị Bé trong Mẹ chồng làm dâu mới mẻ mà không bị chê “lố”? Người đẹp chia sẻ: “Thị Bé là nhân vật ở dưới quê lên thành phố nên phong cách mà Di chọn là thật thà kiểu nhà quê, đôi khi ngây ngô có thể tạo nên những rắc rối nhưng bản chất của cô ấy là lương thiện. Di không diễn theo kiểu diễn viên hài có mảng miếng, mà thể hiện kiểu ngây ngô chất phác để người xem thấy cô nàng này “tếu tếu” và đáng yêu”. 

Khác với hình ảnh Thị Bé chân chất, thật thà trong Mẹ chồng làm dâu, Băng Di còn góp mặt trong bộ phim Nanh thép đang phát sóng lúc 8g trên kênh Youtube HPLUS Films (do công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV sản xuất). Đây là bộ phim hình sự của đạo diễn Đinh Đức Liêm. 


Cô tiếp tục thử sức ở dạng vai tâm lý nặng với nhân vật Mỹ Linh trong “Nanh thép”

Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ phim, nữ diễn viên này tâm sự: “Di rất may mắn vì mỗi khi đạo diễn Đinh Đức Liêm làm phim đều dành cho Di một nhân vật. Chú Liêm luôn muốn Di có thể thử sức biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau, và Mỹ Linh trong Nanh thép là một nhân vật như thế. Đây là cô gái bị mang trong lòng nhiều tổn thương nên quyết tâm trả thù người đã hãm hại cô và gia đình. Vì vậy, Mỹ Linh tìm mọi cách thay đổi hình dạng để thực hiện kế hoạch, bất chấp việc cô sẽ rơi vào vòng xoáy tội lỗi. 

Đọc kịch bản Nanh thép, Di cảm nhận được tâm lý của vai diễn Mỹ Linh khá nặng. Trước khi bấm máy, Di đều ngồi một mình đọc thật kỹ kịch bản để nắm vững tâm lý, cảm xúc của nhân vật. Bởi Di muốn đã không diễn thì thôi, nhưng đã diễn thì phải thể hiện một cách tốt nhất. Di hy vọng khán giả cảm nhận nỗi đau mà nhân vật này đã phải chịu đựng”.

Không hối hận với những gì đã làm

Từng bị gia đình phản đối khi lựa chọn nghệ thuật, nhìn lại chặng đường đã qua, Băng Di chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, cho dù điều đó đúng hay sai. “Di nghĩ hối hận làm gì khi thực tế không thể thay đổi. Việc Di cần làm là tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, và Di cảm thấy mình may mắn khi đã chọn đúng đường. Đến thời điểm này, Di hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có, được sống với nghề, được Tổ đãi và có thêm nhiều cơ hội để làm những điều mình thích trong cuộc sống”, Băng Di bộc bạch.


Băng Di cảm thấy may mắn khi lựa chọn đúng đường để đi

Ngoài đời, Băng Di là người như thế nào? Cô nói, tùy vào cách người khác cảm nhận khi tiếp xúc mình. Mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau về cô, nhưng bản thân nữ diễn viên này luôn cố gắng hoàn thiện về tâm hồn cũng như cách sống của mình mỗi ngày. 

Người đẹp chia sẻ: “Cuộc đời là chuỗi ngày dài mà Di chưa bao giờ ngừng cố gắng để vươn tới một đích đến đẹp hơn. Di sống rất đơn giản, không thích bàn chuyện showbiz, không muốn chỉ trích bất kỳ ai hay tạo scandal. Thời gian không làm việc, Di sẽ đọc sách, tập thể dục và gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt, Di rất thích chăm sóc những chú chó và mèo. Thỉnh thoảng Di cũng cứu được vài “em” bị bỏ rơi hay bạo hành rồi đi tìm chủ cho tụi nó. Di rất yêu động vật, và khi ở gần “các em” ấy, Di cảm thấy hạnh phúc và bình yên”.

Trong thời gian tới, hai dự án mới của Băng Di cũng chuẩn bị ra mắt. Đó là bộ phim truyền hình Đường về có nhau dài 100 tập và phim điện ảnh Cậu Vàng. Băng Di hy vọng mọi người sẽ yêu thích hai dự án này và tiếp tục ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật.

Hoàng Minh