Xuân Tân Sửu 2021: Tết xa và những nỗi lòng

Do đại dịch, nhiều người Việt Nam vẫn đang "kẹt" ở xứ người, nhiều người định cư phương xa cũng không thể về quê đón Tết như dự định...

Với những người con lập nghiệp phương xa, Tết là dịp để họ quay về quê hương, đoàn tụ với gia đình, người thân, để tạm gác những muộn phiền và nạp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Thế nhưng năm 2021 này, hàng triệu người con xa xứ đã không có cơ hội đoàn viên vì đại dịch COVID-19. "Ra đi là để trở về, vậy mà giờ vẫn đây, mơ về đêm sum vầy..." - Câu hát của Hương Tràm cứ da diết, như nỗi niềm của biết bao người Việt ở khắp nơi trên thế giới...

Gia đình nhỏ của chị Mai Khanh trong một lần về Việt Nam đón Tết

Chị Mai Khanh theo chồng định cư ở California, Hoa Kỳ đã gần 10 năm nay. Mỗi năm, chị luôn cố gắng thu xếp công việc đưa hai con gái nhỏ về thăm ông bà, họ hàng vào dịp Tết. Với chị Khanh, ngày Tết là dịp đoàn tụ với bố mẹ ở Việt Nam, cũng là dịp để con cái được kết nối với quê hương, với nét đẹp văn hóa của người Việt. Chỉ có Tết ở Việt Nam mới thực sự là Tết!  

Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 đã khiến chị và gia đình phải gác lại kế hoạch đón Tết Tân Sửu ở quê nhà. Nỗi nhớ nhà luôn đầy ắp trong tim người mẹ trẻ, cùng với niềm mong ước, đại dịch sớm được đẩy lùi, để chị có thể cùng các con trở về sum họp với đại gia đình ở quê nhà.

 

Bên cạnh đó, cũng vì đại dịch, có những người đã phải tạm thời "mắc kẹt" nơi đất khách quê người, khi ngày Tết cổ truyền đang rất cận kề. Thùy Trang - top 4 Vietnam Next Top model là một trong số đó. Sang Australia hồi tháng 3/2020, Thùy Trang không ngờ mình sẽ phải xa nhà trong suốt gần một năm qua. Đây là lần đầu tiên cô không được đón Tết ở Việt Nam, và điều này đã khiến cho Trang rất buồn và nhớ.


Người mẫu Thùy Trang

Thùy Trang cho biết ở Australia, không khí Tết không đậm đà. Người dân nơi đây chủ yếu tập trung vào đón năm mới Dương lịch. Chính vì vậy, để tạo không khí Tết, Thùy Trang sẽ cùng bạn bè đồng hương đi chùa và đến nhà chúc Tết lẫn nhau. Cô hy vọng điều này sẽ giúp bản thân vơi đi nỗi nhớ nhà vào dịp đầu năm mới.

 

Đã hơn một năm trôi qua, đại dịch COVID-19 vẫn còn bùng phát ở khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, toàn hệ thống chính trị vẫn đang nỗ lực khống chế dịch để người dân an tâm đón Tết. Ai nấy đều mong đại dịch sẽ sớm qua đi, cuộc sống quay trở lại bình thường để những ngày Tết sau sẽ không còn phải cách xa...

Đan Quỳnh