Diễn viên

Tú Vi: “Từng có lúc nghĩ đến chuyện dại dột”

Bằng câu chuyện của chính mình, những người phụ nữ quyền năng đã truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến một nửa thế giới ngỡ mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa bên trong nội lực tiềm tàng. Và nữ diễn viên xinh đẹp Tú Vi là một trong những người phụ nữ quyền năng đó.


Diễn viên Tú Vi là gương mặt được khán giả yêu thích trong các bộ phim truyền hình

Từng ước mơ trở thành cô giáo trước khi đến với phim ảnh

Chắc hẳn, diễn viên Tú Vi là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Ngoài ra, cô còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, nhận được sự ủng hộ của công chúng. 

Có thể nói, Tú Vi là một người khá khép kín về đời tư. Không phải ai cũng biết, vai diễn Liên trong bộ phim truyền hình ăn khách Cổng mặt trời đã đưa Tú Vi đến gần hơn với khán giả và chính thức bước vào con đường nghệ thuật.


Trên "ghế nóng" chương trình “Phụ nữ quyền năng”, Tú Vi đã chia sẻ về cuộc đời mình

Lần đầu tiên trên chiếc “ghế nóng” quen thuộc của Phụ nữ quyền năng, diễn viên Tú Vi đã chia sẻ nhiều hơn về tuổi thơ thiếu thốn cũng như ước mơ làm cô giáo và cơ duyên đến với con đường nghệ thuật.

Chưa từng nghĩ mình sẽ là diễn viên, ca sĩ hoặc hoạt động nghệ thuật, Tú Vi chỉ có một ước mơ lớn lên làm cô giáo và cô đã thi vào ngành ngôn ngữ Anh. Ở năm thứ 3 đại học, Tú Vi đã bắt đầu đi dạy tiếng Anh ở trường tiểu học và nhận dạy thêm ở nhà. Cuộc sống vốn phải tự lập từ nhỏ, không có sự nuôi dưỡng của bố mẹ mà phải nhờ sự cưu mang, đùm bọc của bà ngoại và người dì, Tú Vi ý thức được chỉ có học giỏi và ngoan ngoãn thì mới được yêu thương.


Trước khi đến với phim ảnh, Tú Vi từng ước mơ trở thành cô giáo

Tú Vi kể: “Khi những đứa em họ đều có những thứ mình muốn thì Vi không có được nên mình hay nhìn các em với ánh mắt thèm thuồng. Điển hình như thấy đứa em họ được ăn sầu riêng, lúc đó, Vi chỉ ước mơ mình được ăn một miếng sầu riêng thôi nhưng cũng không có được. Vi cũng không thể nhào ra xin: Cho ăn miếng đi. Hoặc khi vào thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy, Vi mới mười mấy tuổi. Nhìn dì dẫn các em đi ăn gà rán mà mình không dám ăn, mặc dù rất thích. Đến bây giờ, mỗi lần ăn lại những món ngày xưa, Vi vẫn cảm thấy vui trong lòng”. 

Sự trải lòng rất thật về suy nghĩ của một đứa trẻ thiếu sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ của Tú Vi đã chạm đến trái tim của bất cứ ai. Chưa dừng tại đó, trong giai đoạn vừa tốt nghiệp cấp 3, sắp sửa vào đại học, đã có nhiều chuyện xảy ra khiến Tú Vi khủng hoảng và từng nghĩ đến chuyện dại dột. Nhìn cổ tay trầy xước vì vết kéo cắt của Tú Vi, người bạn thân đã ôm lấy cô bật khóc xót xa. Những điều ấy là dữ liệu ký ức mà mãi không thể nào Tú Vi quên được.

Đến với phim ảnh là nhờ cô bạn thân

Cơ duyên đưa Tú Vi đến với con đường nghệ thuật cũng thật bất ngờ. Ngày ấy, nữ diễn viên cùng đi với người bạn đến tham gia vòng loại cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Khi đó, Tú Vi đang là sinh viên năm thứ ba, trong lúc chờ đợi người bạn dự thi, Tú Vi gặp một người đàn ông nói chuyện khá vui vẻ và duyên dáng. Sau cuộc trò chuyện, người này đã xin số điện thoại và nói rằng có công việc sẽ giới thiệu cho cô. 


Vai diễn Liên trong “Cổng mặt trời” của Tú Vi (thứ ba, từ trái sang) nhận được nhiều tình cảm của khán giả

Tưởng chừng đây chỉ là lời nói thoáng qua nhưng ít lâu sau, người ấy đã liên lạc với Tú Vi và mời cô đi casting một vai phụ trong Gọi giấc mơ về - bộ phim từng đưa nữ diễn viên Minh Hằng đến gần với khán giả. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, Tú Vi tiếp tục được ê-kíp đoàn phim Cổng mặt trời gọi lên casting vai diễn Liên - một trong những vai nữ chính của phim. Ngoài những vai diễn được yêu thích trong các bộ phim truyền hình, Tú Vi cũng đã “lấn sân” sang điện ảnh với bộ phim Quả tim máu. Và cách đây không lâu, Tú Vi còn thử sức với vai trò nhà sản xuất của bộ phim Đời cho ta bao lần đôi mươi.


Văn Anh và Tú Vi là cặp vợ chồng đẹp đôi trong làng showbiz

Hiện tại, Tú Vi là người phụ nữ hạnh phúc khi cô đang có một con đường sự nghiệp khá suôn sẻ và một người bạn đời tuyệt vời. Tuổi thơ có những mất mát về tình cảm gia đình, nhưng khi trưởng thành, Tú Vi lại gặp được diễn viên Văn Anh - một người chuẩn mẫu “đàn ông của gia đình” cùng cô xây dựng tổ ấm hạnh phúc. 

Người đẹp nói, Văn Anh luôn là một điểm tựa bình yên cho mình và con gái. Dẫu cuộc đời ngoài kia có giông bão thế nào, Tú Vi cũng không lo lắng và sợ hãi vì cô biết lúc nào bên cạnh cô cũng có một người đàn ông che chở trước mọi sóng gió.

Mời quý vị đón xem chương trình“Phụ nữ Quyền năng” mùa 2 với sự dẫn dắt của MC Mai Thu Huyền hiện đang được phát sóng hàng tuần vào lúc 19g45  thứ Bảy trên kênh HTVC Thuần Việt HD, và 20g Chủ nhật trên kênh HTVC Thuần Việt. 

Đồng thời khán giả cũng có thể theo dõi chương trình mọi lúc mọi nơi trên nền tảng online khác như: kênh HPlus của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (http://hplus.com.vn/xem-show-phu-nu-quyen-nang-78808.html).

Ngọc Minh