Tuy không phải là một "cú sét ái tình" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chuyện tình của Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Thảo Nguyên lại minh chứng cho một tình yêu bền chặt, vượt qua những thử thách và luôn biết cách vun đắp vì nhau.
Ngay lần gặp đầu tiên, Trung Tín, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài mảnh khảnh, cao ráo cùng mái tóc dài của Thảo Nguyên. Anh đã tìm mọi cách để có được thông tin liên lạc của cô. Về phía Thảo Nguyên, dù ban đầu không để ý Tín, nhưng qua những cuộc trò chuyện, cô lại thấy anh dễ thương, hiền lành và hợp tính. Cô đặc biệt ấn tượng với một chàng trai sáng sủa, thư sinh, học thức nhưng lại sở hữu vóc dáng đô con, khác hẳn với hình mẫu một "mọt sách" mà cô từng hình dung.

Chuyện tình của họ diễn ra một cách tự nhiên, không cần những lời tỏ tình chính thức. Sau những buổi hẹn hò, Trung Tín đã có một hành động "tấn công" rất nhẹ nhàng, một nụ hôn má nhanh như chớp khi cả hai đang ở công viên. Nụ hôn này sau đó được Thảo Nguyên hài hước ví von là "như mèo hửi" vì quá nhanh. Tuy nhiên, chính sự dễ thương, không vồ vập đó lại khiến Trung Tín ghi điểm tuyệt đối với cô.
Yêu nhau khoảng hơn một năm thì cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát đã tạo ra một thử thách lớn cho tình yêu của họ. Dù ở xa nhau, Trung Tín và Thảo Nguyên vẫn duy trì liên lạc liên tục, thậm chí gọi điện thoại cho nhau từ 12-14 tiếng mỗi ngày, gần như chỉ ngừng khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp họ chia sẻ mọi buồn vui, mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ công việc đến những sinh hoạt hàng ngày, củng cố thêm sợi dây gắn kết giữa hai người.

Sau khi thành phố mở cửa trở lại, Trung Tín đã nhanh chóng đi xét nghiệm và đến nhà Thảo Nguyên để hỏi cưới. Ban đầu, gia đình hai bên đều vui vẻ và đồng ý. Tuy nhiên, do xem ngày không thuận lợi, gia đình Trung Tín muốn dời đám cưới lại 1-2 năm. Đối diện với tình huống này, Trung Tín đã đưa ra một quyết định táo bạo, anh vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới theo kế hoạch ban đầu của hai người.

Khi về chung một nhà, cặp đôi cũng có những "điểm trừ" nho nhỏ ở đối phương. Trung Tín không thích việc Thảo Nguyên ít tập thể dục và quá kỹ tính, cẩn thận trong mọi việc như xếp đồ, trải giường. Anh mong muốn vợ sẽ cùng mình tập thể dục. Về phía Thảo Nguyên, "tật xấu" của Trung Tín là không ăn rau. Cô đã phải kiên trì thuyết phục, thậm chí "dỗi" để anh chịu thay đổi thói quen này. May mắn thay, Trung Tín đã lắng nghe và bắt đầu ăn rau.
Cuộc sống hôn nhân của Trung Tín và Thảo Nguyên là minh chứng cho sự thấu hiểu và thay đổi vì nhau. Trung Tín bày tỏ lòng biết ơn Thảo Nguyên vì đã yêu anh, mang đến cuộc sống nhiều màu sắc và hạnh phúc. Anh hy vọng cả hai sẽ mãi yêu thương và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thảo Nguyên cũng khẳng định quyết định kết hôn với Tín là hoàn toàn đúng đắn vì anh là một người chồng tốt, người cha có trách nhiệm và được gia đình chồng yêu thương.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.