TiTi HKT bị mẹ "khui" quá khứ, từng leo rào đi diễn show

Xuất hiện cùng mẹ trong chương trình "Con tôi vô số tội", cựu trưởng nhóm HKT đã trải lòng về con đường đến với nghệ thuật đầy khó khăn và tình cảm đối với gia đình.

 TiTi trong chương trình "Con tôi vô số tội"

Bị đuổi học vì mê ca hát

Mẹ TiTi - cô Đoàn Thị Ngọc Sương chia sẻ bà có hai đứa con trai là Linh Phương (TiTi) và Thiên Vương. Ngày xưa TiTi học giỏi, đi học xong là về nhà. Nhưng lạ ở chỗ, về nhà TiTi hầu như không bao giờ học bài, bà hỏi thì anh nói rằng mình học ở trường rồi. Bà theo dõi thì thấy hóa ra con dậy lúc 4 giờ sáng để học bài trong bếp.

Tuổi thơ của anh vẫn trải qua êm đềm đến năm 14 tuổi, TiTi bắt đầu bộc lộ năng khiếu ca hát. Mặc dù cha mẹ ra sức cấm cản, anh vẫn tìm mọi cách trốn đi đấu hip hop và diễn những show đường phố.

"Cứ 8-9 giờ tối tôi lại vờ đi ngủ, dùng gối và mền để giả dạng như đang nằm ngủ rồi trốn đi diễn. Lúc đó mỗi đêm diễn chỉ được 50 nghìn đồng, nhưng kiếm được tiền thì tôi thấy thích. Cỡ được nửa tháng thì kết quả học tập sa sút, cha cũng thấy lạ nên vào kiểm tra thì mới phát hiện.

Tôi leo rào đi diễn như thế được nửa tháng trời thì thì ba tôi phát hiện ra. Ông thấy ngày nào tôi cũng ngủ một tư thế bất động đó nên vào kiểm tra thì mới biết tôi trốn đi diễn", anh kể thêm.

 Chi phí mỗi đêm diễn không cao nhưng vì đam mê, anh trốn gia đình để đi

Sau khi bị ba phát hiện và đánh, anh bỏ nhà đi rồi kể hết mọi chuyện với ông bầu. Ông bầu thấy thế mới dắt anh về nhà nói chuyện với cha mẹ. Chẳng hiểu ông bầu thuyết phục kiểu gì mà cha mẹ cũng đồng ý cho anh đi diễn. 

Anh bộc bạch: "Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ, nên cũng đã xin lỗi mẹ nhiều lần. Nhưng tôi tự thấy mình không có gì sai trái về tình cảm gia đình. Tôi chỉ sai vì đã cãi cha mẹ chuyện học hành. Tuy nhiên, tôi đã tìm đến cái khác để học.

Sau khi nghỉ học, tôi đi theo ông bầu suốt hai năm trời thì thành lập nhóm HTK. Chúng tôi đi diễn khắp nơi, ra một số MV đầu tay. Tôi chủ yếu nhảy hip hop trong nhóm chứ không hát.

Được ông bầu dẫn về nhà xin phép, TiTi bắt đầu đi hát và lập nhóm HKT

TiTi: Từng bị anti-fan ném cà chua vào mặt

Cách đây gần 10 năm, HKT là nhóm nhạc trẻ rất nổi tiếng khi trào lưu nhảy hip hop thịnh hành tại Việt Nam, thường xuyên nhận được lời mời biểu diễn tại các sân khấu, hội chợ thương mại... Theo TiTi chia sẻ, có khoảng thời gian HKT diễn ít nhất 3 show một ngày mà cả năm chỉ được nghỉ 2-3 ngày. Tuy nhiên, bên cạnh được giới trẻ yêu thích thì nhóm HKT cũng có nhiều anti-fan vì phong cách thời trang gây tranh cãi, nhất là kiểu tóc dài được nhuộm màu.

Khi nghệ sĩ Thanh Thuỷ và Dương Lâm tò mò phản ứng của gia đình về phong cách, trang phục, kiểu tóc của TiTi và nhóm HKT, cô Ngọc Sương cũng thật thà kể về kỉ niệm của hai mẹ con. "Bữa đó TiTi về đến đầu hẻm là mấy đứa nhỏ trong xóm là gọi lớn anh Phương về. 

 Mẹ TiTi không nhận ra con khi gia nhập HKT

Nhưng tôi không nhận ra cho đến khi TiTi vào đến cửa nhà. Tôi nhớ lúc đi đầu tóc nó cắt đàng hoàng mà, lúc về thì như anh ca sĩ nào. Tôi không la mắng gì con, vì ngay từ đầu mình đã chấp nhận thì phải chịu" - Mẹ TiTi ngậm ngùi.

TiTi cũng lần đầu tiết lộ về cảm xúc của mình khi có nhiều anti-fan: "Là thành viên nhóm HKT, trên sân khấu tôi chỉ biết diễn hết mình chứ không biết khán giả đánh giá như thế nào. Tôi buồn nhất khi bị anti-fan gán ghép cho những câu chuyện không có thật, nhất là những phát ngôn rất khó nghe. Có lần tôi còn bị anti-fan ném trái cà chua chín ngay mặt. Lúc đó tôi chỉ đứng khóc vì ức".

Nhưng cựu trưởng nhóm HKT chỉ cười, tự an ủi rằng ngoài những phản ứng tiêu cực của anti-fan thì anh và nhóm cũng được rất nhiều khán giả công nhận, yêu thích và ủng hộ. Anh cho rằng có thể những người ghét nhóm vẫn chưa mở lòng đón nhận phong cách mà HKT đã học hỏi từ nước ngoài về.

 Ti Ti từng có khoảng thời gian phải hứng chịu các phản ứng tiêu cực từ anti-fan

Kỉ niệm đáng nhớ khi còn trong nhóm HKT

TiTi cũng chia sẻ về kỉ niệm nhớ đời khi trình diễn quá sung đến nỗi... sập cả sân khấu. Một lần, sau cú nhào lộn cực mạnh thì sân khấu bất ngờ sập xuống, một thanh gỗ bật lên suýt đâm vào mắt nam ca sĩ. May mắn là nó lệch xẹt ngang qua tai. 

Lần khác, vì có sự xuất hiện của cha đến xem con trai diễn, TiTi sung sức hơn nên tiếp tục có một cú nhào lộn cực mạnh khiến sân khấu bị sập. Mặc dù chân đạp mảnh vỡ chảy máu, nhưng sợ cha lo lắng, TiTi chỉ cười nói không sao.

 Cha mẹ TiTi cũng xót con nhưng đã cho con theo đam mê nên đành ngậm ngùi

Phía sau ánh đèn sân khấu, không phải ai cũng biết về những khó khăn của người nghệ sĩ. Kỉ niệm mãi không quên của mẹ con TiTi là chiếc nệm thủng và 4 triệu đồng thời anh mới bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. TiTi chăm chỉ tập nhảy đến nỗi làm thủng luôn phần giữa chiếc nệm mẹ hay nằm, khiến cô mẹ bị đau lưng. 

Sau một thời gian đi diễn, nam ca sĩ cầm 4 triệu đồng về để "đền" cho mẹ. "Con đi làm xa, biết cầm tiền về thì tôi mừng lắm. Nhưng đến khi theo con đi diễn, sau mỗi ca khúc, thấy con mồ hôi chảy như lấy nước xối, tôi càng cảm thấy xót" - mẹ TiTi chia sẻ.

TiTi cũng gửi lời cảm ơn mẹ vì những lúc anh suy sụp, buồn bã nhất mẹ luôn là người đồng hành cùng anh. Bây giờ anh chỉ còn mẹ nên anh sẽ cố gắng làm tất cả vì bà và vì gia đình. 

Đón xem chương trình "Con tôi vô số tội" phát sóng lúc 22g30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Nguyễn Dương