Đứng trước những mâu thuẫn, những người cha phải tìm cách hòa giải và giải thích cho các con hiểu về cái sai, cái đúng.
Là một anh lớn, Đậu được giao nhiệm vụ trông hai em Bún và Sữa. Dù ban đầu mọi việc suôn sẻ, nhưng khi chơi đất nặn, Bún không nghe lời anh, trộn lẫn các màu và làm rơi vãi khắp nơi. Khi Đậu nhắc nhở phải dọn dẹp gọn gàng, Bún trở nên cáu kỉnh. Thậm chí, cô bé còn ném đất nặn vào anh và bỏ đi, hét lớn.
Nghe thấy tiếng cãi vã, ba Duy đã can thiệp kịp thời. Để xoa dịu cũng như giải thích cho con gái hiểu chuyện, ba Duy ôm Bún vào lòng và yêu cầu cô bé xin lỗi anh trai. Song song đó, người cha trẻ cũng nhắc nhở anh Đậu không nên quát em, vì “càng quát em lại càng hét” và đó cũng không phải là cách tốt nhất để khiến em nghe lời.

Ba Duy hòa giải mâu thuẫn giữa Bún và Đậu
Một trong những điểm nhấn của tập này là mối quan hệ giữa cặp bạn thân Pam và Dừa. Ở tập trước hai bé có sự tương tác rất tốt thì ở tập này lại có những mâu thuẫn nhỏ, khiến Dừa hai lần bật khóc. Đầu tiên, Dừa phát hiện Pam lấy hai món đồ chơi của mình, dù trước đó cậu bé đã lấy cho Pam một món khác. Dù Pam trả lại một món, nhưng vẫn giữ món màu xanh dương yêu thích của Dừa, khiến cậu bé buồn bã. Chưa dừng lại ở đó, trong bữa cơm, Pam bất ngờ nhắc đến anh Xoài – anh trai của Dừa và mong muốn được gọi video để nói chuyện. Điều này khiến Dừa cảm thấy tủi thân và tiếp tục rơi nước mắt.

Pam và Dừa có những hiểu nhầm nhỏ khi ở bên nhau
Trước tình huống này, ba Hải Long và ba Tùng Sơn đã thể hiện sự tinh tế trong cách dạy con. Về đồ chơi, Hải Long nhẹ nhàng giải thích cho Pam về sự sẻ chia. Khi thấy Dừa vẫn chưa vui, anh đưa cho cậu bé ba đồng xu để tự chọn đồ chơi khác. Về vụ việc anh Xoài, trong khi ba Tùng Sơn ôm lấy Dừa dỗ dành, Hải Long khuyên Pam không nhắc đến anh Xoài nữa. Anh lấy lý do là anh Xoài đang bận học và nhắc anh Xoài sẽ khiến anh Dừa cảm thấy buồn vì nhớ anh trai.
Duy Dương