Tập 2 của chương trình truyền hình thực tế “Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2025” tiếp tục mang đến loạt tình huống dở khóc dở cười khi các ông bố nổi tiếng phải tự mình chăm sóc con cái mà không có sự trợ giúp từ mẹ.
Lớp học "siêu nhân" do ba Khắc Việt làm chủ nhiệm, cùng với sự hỗ trợ của ba Long Hạt Nhài và ba Ba Duy, đã diễn ra với nhiều tình huống thú vị với một trò chơi vận động. Tại đây, các bé phải đưa những chiếc bóng bay về với các ba, tránh sự dụ dỗ của cô Sói.
Bún và Pam đã có khoảnh khắc “tin sói” cực kỳ đáng yêu trong một trò chơi. Trước những lời dụ ngọt của cô Sói, Bún và Pam lần lượt mất đi những thứ được giao và không còn gì để đua cho ba. Đặc biệt là Pam khi vô tư ăn rong biển của sói, mặc kệ lời kêu gọi của ba từ xa. Anh Đậu được giao trọng trách đón em về thì cũng đứng ăn cùng cho vui, khiến ai nấy đều bất lực. Cho đến cuối cùng, Pam vẫn chỉ nghe lời cô Sói, để cô Sói dắt về tận tay ba Long. Trò chơi này nhỏ này không chỉ khiến người xem thích thú mà còn là bài học nhẹ nhàng về lòng tin, sự cảnh giác mà các ông bố khéo léo truyền tải cho con.

Pam không quan tâm, miễn là được "bên cạnh" cô Sói
Trong khi đó, tại gia đình Lê Dương Bảo Lâm, ba đã tạo một tình huống giả vờ làm "người lạ" xấu tính để giành đồ chơi của các con. Hai chị gái Bảo Nhi và Bảo Ngọc nhanh chóng nhận ra và hợp tác diễn cùng bố, nhưng cậu em út Phin lại tưởng là thật và dũng cảm bảo vệ các chị, khiến ba Lê Dương Bảo Lâm xúc động và tự hào. Thử thách nhỏ nhưng thông minh này khiến khán giả bật cười trước phản ứng vừa ngây thơ vừa nhanh trí của cậu bé. Sự thẳng thắn, đáng yêu của Phin tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem.

Phin hết lòng bảo vệ các chị
Duy Dương