Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2025 - Tập 3

Bé Phin dũng cảm, hết lòng bảo vệ các chị

Nhận thấy người lạ đang có ý định xấu với các chị, bé Phin hết lòng ra sức ngăn cản. Cậu bé không ngừng đuổi kẻ gian đi, bất chấp kích thước nhỏ bé của chính mình.

Ba Dương Lâm tiếp tục thử thách các con bằng màn hóa thân thành kẻ xấu, trùm kín mặt. Anh "bắt cóc" bé Ngọc chạy vào phòng, để bé Nhi và bé Phin đi tìm. Không hề sợ hãi, Phin tìm chị Ngọc cho bằng được. Dù kẻ xấu có làm gì, Phin vẫn hết mực bảo vệ và đuổi đánh người xấu đi. Với hành động dũng cảm này, Phin nhận được lời khen từ hai người chị và ba Lâm, cùng với đó là bài học "chị em phải luôn bảo vệ nhau".

Phin hết lòng bảo vệ các chị

Về phía gia đình Khắc Việt, bé Dừa đã không giữ lời hứa với ba khi chạm vào chú chó máy. Khi bị ba Việt hỏi, bé Dừa và bé Đu Đủ cùng nhau bỏ trốn. Nhưng khi Khắc Việt bật chế độ nghiêm khắc, hai anh em liền sợ hãi. Đu Đủ hết mực khuyên người anh: "Thừa nhận đi để ba Việt tha cho. Phải biết nhận lỗi chứ!".

Sau khi được ba Việt dạy dỗ, Dừa nhận lỗi và sửa sai. Hai cha con cùng nhau tạo nên một tình huống cảm động khi cùng nhau giải quyết vấn đề. Ba Khắc Việt đã nhẹ nhàng giải thích cho Dừa hiểu về tầm quan trọng của việc giữ lời hứa và tác hại của việc nói dối, giúp con trai rút ra bài học quý giá.

Khắc Việt nghiêm khắc dạy dỗ Dừa về tầm quan trọng của việc giữ lời và không nói dối

Mẹ vừa vắng nhà, Đậu liền trở thành cánh tay đắt lực của ba Duy. Với ngân sách 200 nghìn đồng, Đậu đảm nhận vai trò đi chợ cho cả gia đình. Dưới sự chỉ dẫn của bố thông qua bộ đàm, cũng như khả năng ăn nói lanh lợi đã giúp Đậu được lòng các tiểu thương. Ngoài ra, cậu bé còn nhanh trí kiểm tra lại khi các cô chú tính tiền nhầm. Sau cùng không quên nói lời cảm ơn vô cùng lễ phép.

Đậu lanh lẹ, tự tin đi chợ giúp ba Duy

Duy Dương