Mỹ cắt viện trợ, bệnh nhân HIV/AIDS tại Haiti lâm vào khủng hoảng thuốc men

HÀ THẢO - NHƯ ANH - TRÚC QUỲNH - THIÊN PHÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 25/5/2025, 18:01

(HTV) - Việc Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang đẩy hàng ngàn bệnh nhân HIV/AIDS tại Haiti vào tình cảnh nguy cấp, khi các bệnh viện và tổ chức xã hội đối mặt với tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng.

Việc Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang đẩy hàng ngàn bệnh nhân HIV/AIDS tại Haiti vào tình cảnh nguy cấp, khi các bệnh viện và tổ chức xã hội tại đây đối mặt với tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng.

Việc Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang đẩy hàng ngàn bệnh nhân HIV/AIDS tại Haiti vào tình cảnh nguy cấp

Chính sách cắt viện trợ do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện đã khiến hơn 90% hợp đồng tài trợ bị hủy bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng – trong đó có các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và các bệnh viện tuyến đầu.

Tại thành phố Cap-Haïtien, tổ chức CHOAIDS – nơi đang chăm sóc 26 trẻ mồ côi nhiễm HIV – cho biết thuốc điều trị hiện chỉ đủ dùng đến hết tháng 7.

Bà Marie Denis-Luque - Giám đốc tổ chức CHOAIDS tại thành phố Cap-Haïtien, chia sẻ trong lo lắng: “Chúng tôi đang cạn dần thuốc, và nếu không có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài, chúng tôi chỉ còn đủ điều trị cho các bé đến hết tháng 7. Tôi đang rất sợ. Tất cả những gì chúng tôi đang làm – từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến điều trị – đều cần thuốc men. Chúng tôi đã nỗ lực từng ngày để các bé có cơ hội sống khoẻ mạnh, được đi học, được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ đây, tôi không thể ngồi nhìn các bé yếu dần rồi chết đi vì thiếu thuốc được.”

Tương tự, Bệnh viện New Hope – nơi tiếp nhận và điều trị hơn 550 bệnh nhân HIV/AIDS mỗi năm – cũng từng nhận được khoảng 165.000 USD viện trợ từ USAID. Giờ đây, nguồn ngân sách này đã cạn kiệt, khiến công tác điều trị rơi vào tình trạng đình trệ.

Cùng chung nỗi lo, bác sĩ Eugene Maklin tại Bệnh viện New Hope nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi không tìm được nguồn cung thuốc trong thời gian tới, một thảm họa thực sự sẽ xảy ra. Những bệnh nhân của chúng tôi cần được điều trị liên tục – chỉ một tháng gián đoạn thôi là đã rất nguy hiểm. Haiti có thể chứng kiến nhiều ca tử vong, và điều đáng sợ hơn là sự bùng phát lây nhiễm trên diện rộng khi hệ thống y tế không còn đủ khả năng kiểm soát. Đây không chỉ là khủng hoảng nhân đạo, mà là nguy cơ y tế cộng đồng nghiêm trọng.”

Bệnh viện New Hope – nơi tiếp nhận và điều trị hơn 550 bệnh nhân HIV/AIDS mỗi năm – cũng từng nhận được khoảng 165.000 USD viện trợ từ USAID

Theo thống kê chính thức, Haiti hiện có hơn 150.000 người sống chung với HIV/AIDS, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều do thiếu dữ liệu cập nhật và hệ thống giám sát y tế còn hạn chế.

Khủng hoảng viện trợ lần này không chỉ là một vấn đề y tế, mà còn đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về tác động của chính sách cắt giảm hỗ trợ quốc tế đối với các cộng đồng dễ tổn thương nhất trên thế giới.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn: