“Hương sứ” và nỗi buồn trong chiến tranh

“Hương sứ” là vở kịch mang tính nhân văn, kể về những con người bước ra từ chiến tranh và thế hệ nối tiếp họ.

Hiền và Tấn là những thanh niên có lý tưởng và hoài bão cho tương lai, cả hai đem lòng mến mộ nhau qua sự đồng điệu trong tâm hồn. Tốt nghiệp đại học, Tấn vốn dĩ muốn Hiền công tác tại một trường lớn ở thành phố, nhưng cô nhất quyết không chấp nhận. Thay vào đó, Hiền chủ động xin về dạy học tại một vùng quê nghèo, trước sự can ngăn của Tấn, Hiền quyết định nói lời chia tay. Tấn không hiểu bạn gái mình, anh cố gắng khuyên nhủ cô hết lời nhưng chỉ nhận về sự bẽ bàng: “Chúng ta không hợp nhau!”.

Theo chân Hiền về nhà, Tấn mới biết được hoá ra Hiền đang sợ việc không môn đăng hộ đối, mẹ Hiền (bà Hoà Bình) bị mù loà, cha Hiền thì không nói được, mất cả hai chân do chiến tranh. Cái nghèo làm Hiền mặc cảm, hoàn cảnh gia đình khiến cô tự ti, không dám tính đến chuyện tương lai với chàng trai nhà giàu như Tấn, cô thà đau một lần rồi thôi, để không làm cả hai khó xử. Chứng kiến hết thảy sự cố gắng của Hiền, Tấn càng trân trọng cô, quyết tâm cưới cô về bằng được. Anh nhờ ba mình (ông Tình) xuống tận nhà thuyết phục Hiền. Thế nhưng, khi gặp mẹ Hiền, ông Tình lại nhớ câu chuyện cũ, về một mối tình chưa vẹn câu thề cùng hương sứ năm xưa…

Lúc này bà Thanh (mẹ của Tấn) cũng xuất hiện, thấy chồng và con trai đều có tình cảm đặc biệt với mẹ con Hiền, bà sẽ phản ứng như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra trong chiến tranh khiến ông Tình và bà Hòa Bình xa nhau? Tấn và Hiền có nên duyên? 

Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Tuyết Thu, Quang Thảo, Vũ Ngọc Ánh, Nam Cường, Quốc Thịnh, Hoàng Vân Anh, Ngọc Lan...

Kịch: Hương sứ - phát sóng lúc 1g thứ Tư (Ngày 22/9) trên kênh HTV9.

Mỹ Hạnh