Diễn viên Khánh Huyền: Vẫn sắt son như thuở nào

Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, tình yêu mà Khánh Huyền dành cho lĩnh vực này vẫn sắt son như thuở nào. Bởi hơn ai hết, với chị nghệ thuật là nguồn cảm hứng bất tận, và mỗi bộ phim, mỗi vai diễn luôn là những trải nghiệm thú vị.


Diễn viên Khánh Huyền

Diễn viên nhà hát thành danh trên màn ảnh

Sinh năm 1971 trong một gia đình yêu nghệ thuật, cha là giảng viên trường Sân khấu điện ảnh, từ nhỏ Khánh Huyền đã thích ca hát và tham gia các hoạt động trong Câu lạc bộ Họa Mi (Cung thiếu nhi Hà Nội) cùng với những ca sĩ tên tuổi như: Thanh Lam, Hồng Nhung. Năm 1986, chị được tuyển thẳng vào Nhà hát Tuổi trẻ học thanh nhạc. Nhưng nhân duyên đưa đẩy, để năm 1990 chị lại tốt nghiệp lớp diễn viên khoá đầu tiên tại đây và trở thành diễn viên chính thức của nhà hát. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và phúc hậu, cùng với khả năng diễn xuất thiên bẩm, chị nhanh chóng thành danh trên màn ảnh Việt sau hàng loạt vai diễn được đánh giá cao. 

Khánh Huyền (ngoài cùng bên trái) trong phim Lối rẽ

Nhắc đến Khánh Huyền, người ta không thể quên Ngọt ngào và man trá - Bộ phim truyền hình chị đóng cặp cùng cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh từng gây sốt vào thập niên 90 và cũng lấy đi của khán giả biết bao nhiêu nước mắt. Trước đó (năm 16 tuổi), Khánh Huyền đã có cơ hội đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim truyện nhựa mang tên Hát giữa chiều mưa, tiếp theo là rất nhiều tác phẩm nổi tiếng bao gồm kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. Khi được hỏi, chị có nhớ tới thời điểm này đã tham gia bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu bộ phim, Khánh Huyền cho biết: “Tôi không nhớ là đến giờ đã tham gia bao nhiêu vai diễn, nhưng tất cả đều để lại những ấn tượng nhất định về mỗi quãng thời gian được trải nghiệm với từng nhân vật, từng số phận khác nhau”. 

Những vai diễn ấn tượng

Theo chia sẻ của Khánh Huyền, những bộ phim, những vai diễn chị đã từng đảm nhận cho đến thời điểm này là không thể nhớ hết. Nhưng với khán giả truyền hình yêu mến nữ nghệ sĩ, thì điều đó lại luôn nằm trong tâm khảm. Có thể kể đến đó là nhân vật Thơm - Vợ trưởng thôn Kiên (Quốc Tuấn đóng) trong Người thổi tù và hàng tổng của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Thơm là người vợ xinh đẹp, đảm đang, hay làm nũng chồng. Trong phim, Khánh Huyền diễn xuất rất tự nhiên, ăn ý với nam diễn viên Quốc Tuấn. Cả hai tạo nên một cặp vợ chồng nông dân vui vẻ, hạnh phúc, trong ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. 

Khánh Huyền (giữa) trong phim "Mẹ hổ dạy con dâu"

Tiếp đến là Lối rẽ (Đạo diễn Phạm Ngọc Châu), bộ phim đánh dấu việc lần đầu chị gặp gỡ khán giả màn ảnh nhỏ phía Nam. Phương Khanh trong phim luôn yêu chồng con, chăm lo cho gia đình, nhưng lại rơi vào bi kịch khi chính người chồng mà cô yêu thương phản bội để đến với người bạn thân nhất của gia đình. Đây là tuýp nhân vật đã gắn liền với cái tên Khánh Huyền, nên chị chia sẻ không lo lắng quá nhiều trước khi đảm nhận. Và có lẽ khó khăn hơn cả khi tham gia Lối rẽ với Khánh Huyền là sự mới lạ trong môi trường làm việc. Sự mới lạ này là khá lớn, bởi đây mới là lần thứ hai chị được cộng tác cùng ê kíp làm phim phía Nam. 

Bão đã dừng sau ô cửa nhỏ

Xuất hiện đều đặn trên truyền hình, nhưng có một thời kỳ Khánh Huyền chững lại, đó là khi cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ. Tạm biệt miền Bắc với những kỷ niệm vui buồn, nơi chị sinh ra và đã thành danh. Người phụ nữ nhẹ nhàng, xinh đẹp phải làm quen với nhịp sống mới ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng bắt nhịp được với nó. Quay trở lại với nghề sau thời gian dài nghỉ dưỡng, Khánh Huyền bảo rất vui vì được sống với không khí của đoàn làm phim và cảm nhận được lợi thế của phim truyền hình ở hiện tại. Các đạo diễn có kinh nghiệm hơn, cập nhật thông tin khoáng đạt, tinh tế hơn trong từng tác phẩm. Còn đội ngũ diễn viên thì phong phú, khả năng diễn xuất tốt, cung cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp. 

Khánh Huyền (giữa) cùng các con của mình

Không dừng lại với phim ảnh, khán giả truyền hình còn thấy Khánh Huyền lấn sân sang cả công việc của một người dẫn chương trình. Với lối dẫn rành mạch, ấm cúng, có lẽ đây cũng sẽ lại là mảnh đất màu mỡ để chị tiếp tục trồng và hái thêm quả ngọt. Ngoài Nhàn trong bộ phim Chung cư cảnh sát của đạo diễn Đặng Minh Quốc (đã phát trên sóng HTV9), bà Diệu trong Yolo - Bạn chỉ sống một lần (Đạo diễn Phan Minh, hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc), bật mí về những dự định công việc trong thời gian tới, Khánh Huyền mong các đạo diễn sẽ ưu ái dành cho chị những vai diễn mới, để có thêm nhiều cơ hội thể hiện bản thân ở lĩnh vực phim ảnh. 

Ở ngưỡng tuổi ngũ tuần, Khánh Huyền vẫn toát lên vẻ mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ đang có một cuộc sống viên mãn. Vì bão đã dừng sau ô cửa nhỏ, khi “người đàn ông mới” của nữ diễn viên đã mang đến cho chị một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc hơn. 

Đinh Nguyễn