Ca sĩ Cẩm Vân: Chấp nhận đánh đổi tất cả để các con được bình an

Cẩm Vân không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà chị còn là một người mẹ hết mực yêu thương con cái. Chị sẵn sàng hy sinh, đánh đổi mọi thứ quý giá nhất của đời mình chỉ với mong muốn để các con mình có một cuộc sống hạnh phúc.


Cẩm Vân được xem là cánh chim đầu đàn của thế hệ ca sĩ trẻ sau năm 1975

Viên ngọc chưa được mài giũa

Ca sĩ Cẩm Vân tên thật là Hoàng Cẩm Vân, được xem là cánh chim đầu đàn của thế hệ ca sĩ trẻ sau năm 1975. Chị sở hữu chất giọng khỏe, với sở trường là những ca khúc trữ tình, truyền thống, các sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhắc đến ca sĩ Cẩm Vân, nhiều khán giả sẽ nhớ đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị như: Bài ca không quên, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Sóng về đâu... Vậy cơ duyên đưa đến âm nhạc như thế nào?

“Cẩm Vân Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng từ nhỏ ca sĩ Cẩm Vân cứ nghêu ngao ca hát. Tuy nhiên, do quan niệm của gia đình cho rằng “sướng ca vô loài” nên bố mẹ không chấp nhận cho Cẩm Vân theo đuổi đam mê. Sau này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phát hiện ra năng khiếu của Cẩm Vân, ông đã nói với gia đình Vân là một viên ngọc chưa được mài dũa và sẽ thành công để thuyết phục bố mẹ. Cuối cùng, Cẩm Vân cũng được họ đồng ý cho tham gia một chương trình trên sóng truyền hình lúc đó Vân tròn 20 tuổi”, ca sĩ này chia sẻ.


Ca khúc “Bài ca không quên” gắn liền với tên tuổi của Cẩm Vân

Cẩm Vân không học qua trường lớp thanh nhạc, giọng hát đầy nội lực của chị là “do trời cho”. Trong hàng hoạt sáng tác mà Cẩm Vân trình bày, những người yêu nhạc đều “mê” ca khúc Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Tuy sau đó, có rất nhiều ca sĩ đã trình bày lại ca khúc này, nhưng chưa ai ghi đậm dấu ấn trong lòng người nghe bằng chị.

Cẩm Vân nói: “Đó là một trong những bài hát thành công nhất của mình. Cẩm Vân nghĩ, bản thân hát được nhiều “bài đinh” nhưng Bài ca không quên là bài hát đầu tiên gây ấn tượng nhất với khán giả”.

Hạnh phúc viên mãn

Bên cạnh con đường ca hát, ca sĩ Cẩm Vân cùng chồng là nhạc sĩ Khắc Triệu cũng từng thử sức trên lĩnh vực kinh doanh, nhưng họ không may mắn khi bị lừa mất sạch toàn bộ tiền đầu tư vào nhà máy sản xuất tôm khô. Sau đó, hai vợ chồng chị lại tiếp tục chuyển sang mở phòng trà với mục đích nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.

Ca sĩ này chia sẻ: “Do dòng nhạc của Cẩm Vân rất kén người nghe, nên mỗi tuần, nhiều lắm cũng chỉ hát vài show, như thế không đảm bảo được cuộc sống gia đình. Ngoài ra, Cẩm Vân cũng muốn có một nơi để duy trì đam mê ca hát và tài đánh trống rất hay của ông xã, nên chúng tôi quyết định mở phòng trà”.


Cẩm Vân nói, nếu không là ca sĩ, bản thân chỉ có thể là mẹ của những đứa con

Nếu như không làm ca sĩ, Cẩm Vân sẽ làm gì? 

“Thật sự, Cẩm Vân không biết làm nghề gì ngoài ca hát, bởi vì đây là niềm đam mê từ nhỏ đến tận bây giờ, trong suốt 40 năm, Cẩm Vân chỉ có hát. Và nếu không làm ca sĩ, có lẽ Cẩm Vân chỉ là người mẹ của những đứa con”, chị bộc bạch.

Có thể nói, Cẩm Vân là một người phụ nữ hạnh phúc viên mãn khi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một gia đình hạnh phúc. Lúc nào bên cạnh chị cũng có bóng dáng người chồng luôn yêu thương và chia sẻ cùng hai đứa con ngoan, hiếu thảo. Khi nhắc về ông xã của mình, Cẩm Vân nói trong niềm hạnh phúc: “Đối với anh Triệu, vợ con là trên hết”.


Cẩm Vân - Khắc Triệu là cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí Việt

Cẩm Vân - Khắc Triệu là cặp vợ chồng có cùng niềm đam mê nghệ thuật, và niềm đam mê này như được truyền sang cho hai cô con gái, đặc biệt cô út Cece. Thay vì ủng hộ con nối nghiệp, họ lại khuyên con đừng đi con đường này vì sợ con sẽ bị “soi” nhiều hơn khi xuất thân trong gia đình “con nhà nòi”, gặp nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, con gái út của vợ chồng Cẩm Vân cũng quyết tâm bước tiếp con đường mà cha mẹ từng đi qua mặc cho họ có ngăn cản vẫn không thể nào thay đổi quyết định.

Từng trải qua biến cố 

Trong chương trình Phụ nữ quyền năng, ca sĩ Cẩm Vân nhận được một mòn quà nhỏ từ những người thực hiện - đó là một đoạn chia sẻ của hai cô con gái khiến chị xúc động, không thể kiềm lòng mà khóc trên sân khấu. Cẩm Vân cho biết, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau khổ, đồng thời chị cũng hồi tưởng lại biến cố “khủng khiếp” mà gia đình và hai con gái đã từng trải qua.

Cách đây hai năm, trong lúc vợ chồng Cẩm Vân đang ở Việt Nam thì nhận được tin cả hai cô con gái đều bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ. Hai chị em gặp nạn khi đang lái xe trên đường đi học. Con gái lớn Susu của Cẩm Vân bị chấn thương nhẹ, còn con gái út Cece bị đa chấn thương nghiêm trọng khiến cả tứ chi bị liệt. 

“Nhìn con như vậy, Cẩm Vân nghĩ chắc mình chết đi sẽ đỡ đau lòng hơn. Vào thời điểm đó, gia đình cũng vừa mất đi số tiền lớn trong kinh doanh lại nghe tin con bị tai nạn ở Mỹ, Cẩm Vân liền chạy thật nhanh về nhà và nói với chồng là bán nhà đi để cứu con”, chị hồi tưởng.


Gia đình Cẩm Vân trên sân khấu chương trình “Thay lời muốn nói”

Mặc dù con gái Cece bị thương nặng nhưng em vẫn kiên cường không than đau, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí, Cece còn sợ bố mẹ lo lắng nên đã động viên ngược lại chị gái và mẹ.

Cẩm Vân xúc động kể: "Cece nói với bác sĩ đừng để cho bố mẹ biết bởi em không muốn mọi người lo lắng. Khi Cẩm Vân biết tin và gọi điện báo là đang chuẩn bị lên máy bay để sang Mỹ thì Cece lại nói con khỏe rồi, mẹ đừng la mắng chị nha vì chính Susu là người cầm lái".

Kể từ sau những chuỗi ngày đau thương ấy đến nay, với ý chí và nghị lực mãnh liệt, cô con gái bé bỏng Cece của Cẩm Vân đã từng bước hồi phục. Cẩm Vân nguyện ông trời đã sinh ra Cece lần thứ hai thì chị sẽ không ngăn cản con theo đuổi niềm đam mê nữa, mà sẽ đồng hành cùng con đứng trên sân khấu để ca hát.

Mời quý vị đón xem chương trình “Phụ nữ quyền năng” với sự dẫn dắt của MC Mai Thu Huyền được phát sóng hàng tuần vào lúc 19g45 thứ Bảy trên kênh Thuần Việt HD và 20g Chủ nhật trên kênh Thuần Việt.
Thúy Minh