Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân

Buổi cắm trại chứa đựng nhiều bất ngờ

Ba Duy cùng hai con cắm trại, dạy lễ phép và chia sẻ. Một người lạ xuất hiện, dụ dỗ hai bé giúp tìm điện thoại. Đậu biến mất bí ẩn, để lại Bún và nghi vấn lớn cho mọi người.

Một ngày đẹp trời, ba Duy cùng Đậu và Bún hồ hởi đi cắm trại. Không khí trong lành cùng không gian tràn ngập cây cỏ, hoa tươi khiến cả gia đình càng thêm phấn khởi.

Ba Duy cùng Bún và Đậu đi cắm trại

Nghỉ ngơi tại lều, ba cha con cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh thơm ngon. Đây cũng là lúc ba Duy dạy cho hai con về sự chia sẻ và lễ phép. Khi đưa bánh cho bé Bún, ba Duy không quên nhắc nhở: “Em xin ba chưa nhợ?”, ngay lập tức bé Bún đáp lời: “Em xin ạ!”. Cùng lúc đó, anh Đậu cũng muốn ăn bánh, bé Bún không chần chừ liền chia phần bánh của mình cho anh trai, tạo nên bầu không khí ấm áp, tràn ngập yêu thương.

Gia đình tận hưởng những giây phút yên bình

Trong lúc nghỉ ngơi tại lều, hai anh em trò chuyện rôm rả. Bất ngờ, ba Duy mang ra hai chiếc lon được nối với nhau bằng một sợi dây. Mang đến kiến thức mới cho các con, ba Duy giải thích đây là “thiết bị liên lạc thô sơ nhất” và sẽ là phương tiện liên lạc chính của gia đình trong hôm nay. Để kiểm tra chất lượng âm thanh, ba Duy và anh Đậu thử thách nhau bằng cách giải các bài toán đố. Trong lúc ba và anh trai đấu trí, bé Bún tranh thủ ngủ một giấc thật ngon trong “chăn ấm nệm êm”.

Anh và ba cứ chơi, Bún đi ngủ nhé!

Sau đó, hai anh em chơi cùng nhau trong vườn. Bỗng nhiên, một cô gái lạ mặt xuất hiện và tặng quà cho các em vì đã bắt được bươm bướm. Khi cô gái nhờ giúp tìm chiếc điện thoại bị mất, hai đứa trẻ sẵn sàng đi theo và hỗ trợ. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Đậu đề nghị cô gái nói chuyện trực tiếp với ba Duy, nhưng cô đã nhanh chóng đánh lạc hướng để dẫn các em đi theo mình. Trong lúc người lạ mải mê trò chuyện với bé Bún, anh Đậu bất ngờ biến mất, để lại em Bún cùng một “dấu hỏi lớn” dành cho cô gái – và cả khán giả.

Người lạ ra sức dụ dỗ hai anh em Bún và Đậu

Duy Dương