Em Nguyễn Phạm Bảo Trâm (2014) đang học lớp 5, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cam Lập, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mẹ của Bảo Trâm mất năm 2019 do bị ung thư máu. Không lâu sau đó, cha em cũng bỏ đi.

Em Nguyễn Phạm Bảo Trâm (2014)
Thỉnh thoảng cha vẫn liên lạc và cho em một triệu đồng để trang trải cuộc sống. Nhưng khoảng hơn một năm nay, cha có gia đình mới, có con riêng nên không còn chu cấp cho Trâm nữa. Hiện tại, em chỉ còn bà ngoại là chỗ dựa duy nhất ở cạnh. Những lúc thấy bạn bè có cha mẹ đưa đón đi học, Bảo Trâm lại thấy tủi thân, lén khóc một mình không để bà ngoại nhìn thấy.
Bà ngoại của Trâm là bà Trần Thị Tình (1965), bị bệnh về xương khớp, sức khỏe không tốt nên chẳng thể làm những việc nặng nhọc. Bà Tình chủ yếu ở nhà, nuôi khoảng 10 con gà, 10 con vịt. Mỗi khi cần tiền, bà lại đem bán gà vịt để xoay sở. Mắt bà Tình ngày một yếu, ngoài chăm bầy gà, bà còn tranh thủ đi nhặt ve chai, kiếm thêm tiền dành dụm cho Trâm đi học.

Bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu
Những lúc hết tiền, gia đình được địa phương và bà con hàng xóm cho ít gạo, ít mì gói để ăn qua bữa. Bà Tình còn ba người con nữa nhưng gia đình cũng không mấy khá giả, thỉnh thoảng mới cho bà được ít tiền sinh hoạt.
Bà Tình cho biết, mỗi ngày, bữa cơm của hai bà cháu chỉ vỏn vẹn 10.000 đồng với vài miếng đậu hũ và mấy quả cà muối. Những ngày được hàng xóm thương tình cho chút đồ ăn, hai bà cháu xem như được đổi món. Căn nhà nhỏ phải đem bán để chạy chữa cho mẹ Trâm và ông ngoại nên giờ đây, hai bà cháu sống nương nhờ một người quen.
Điều khiến bà Tình lo sợ nhất chính là một ngày nào đó người ta lấy lại nhà, hai bà cháu không còn nơi sinh sống nữa. Dù mẹ mất đã lâu, nhưng Trâm luôn ghi nhớ rất nhiều kỉ niệm về mẹ. Em nhớ những lần được mẹ chở đi biển chơi, được đi ăn cùng mẹ. Mỗi khi buồn, Trâm thường lấy hình mẹ ra xem để đỡ tủi thân.

Em Trâm chỉ mong bà ngoại có nhiều sức khỏe ở cạnh bên em lâu hơn
Hoàn cảnh thiếu thốn của bà Tình và bé Bảo Trâm khiến MC Dương Hồng Phúc khóc nức nở vì xót xa. Anh thương cho bữa cơm chỉ 10.000 đồng của hai bà cháu, xót xa cho cảnh mất mẹ, thiếu cha của em Trâm, ngày ngày tan học là phải chạy thật nhanh về xem bà có khỏe không. Nỗi đau liên tục khi mất đi mẹ, mất đi ông ngoại dường như trở thành nỗi ám ảnh của cô bé chỉ hơn 11 tuổi.
Hoa hậu Lương Thùy Linh thương cho sự hiểu chuyện của Bảo Trâm khi thấy em tự biết giặt đồ, nấu ăn, còn biết khâu áo cho bà. Cô nghẹn ngào trước tình cảm của hai bà cháu dành cho nhau.

Các khách mời không khỏi xót xa trước câu chuyện của hai bà cháu em Trâm
Ca sĩ Hồ Trung Dũng cố kìm nén cảm xúc vì quá xót xa cho những gì hai bà cháu em Trâm trải qua. Anh thương cho người bà lớn tuổi, luôn lo cho cháu gái sau này không ai nương tựa và cũng thương bé Trâm sớm thiếu thốn tình cảm. Trên sóng truyền hình, nam ca sĩ nhắn nhủ cha bé Trâm hãy thường xuyên trở về để thăm con.
Anh cho rằng, điều mà bé cần lúc này là tình cảm của cha chứ không đòi hỏi tiền bạc, vì vậy, dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng hãy cố gắng sắp xếp về bên con gái mình. Biết Bảo Trâm có điều ước được tổ chức sinh nhật cho bà ngoại, ê-kíp "Mái ấm gia đình Việt" đã bí mật chuẩn bị bánh kem tặng hai bà cháu. Khung cảnh cả trường quay cùng hát chúc mừng sinh nhật, bé Trâm đút bánh cho bà khiến nhiều người xúc động.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Hoàng Tân